Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 24-01-2014] Các đệ tử Đại Pháp có thể hỗ trợ cho nhau trong tu luyện. Nếu một ai đó bị rớt lại, những người khác có thể giúp đồng tu của mình quay trở lại với Pháp. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được chúng ta.

Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy được người đồng tu của tôi, cô ấy ngó đầu ra khỏi cửa, nhìn tôi một cách lo lắng rồi sau đó đi vào trong nhà mà không chào hỏi gì tôi cả. Đứng ở bên ngoài nơi cư trú của cô ấy, tôi đã do dự một lúc, nhưng cuối cùng tôi đã quyết định tự mời chính mình bước vào nhà của cô ấy.

Tôi bước vào phòng của cô ấy và nói với cô rằng tôi đến đây là có chuyện muốn nói với cô. Cô ấy có vẻ rất lo lắng, và không thể nhớ nổi tôi là ai.

Cuối cùng thì cô ấy cũng đã nhận ra tôi, cô nói: “Tôi đã bị rớt trầm trọng vì đã không tu tâm tính của mình, chỉ nói suông mà không thực tu. Chồng tôi đã có người khác, tôi cảm thấy rất đau khổ và cô đơn. Bây giờ tôi chỉ có thể gọi và cầu xin anh ấy hãy nói chuyện với tôi mà thôi…” Đôi mắt của cô chứa đầy nỗi âu lo và tuyệt vọng.

Tôi đã kiên nhẫn lắng nghe cô ấy. Bởi vì cả hai chúng tôi đều là những đệ tử Đại Pháp, cô ấy đã thẳng thắn tiết lộ vấn đề cá nhân của mình cho tôi biết dù chúng tôi không biết rõ về nhau.

Cô ấy đã nói với tôi: “Khi những kẻ côn đồ từ Phòng 610 trong thôn tới bảo tôi là hãy ngừng tu luyện Pháp Luân Công lại, tôi đã chấp thuận. Nhưng sau đó, khi một người bạn hỏi tôi rằng tôi đã làm những gì, tôi nói với cô ấy rằng tôi đã bị giam trong một trại lao động. Khi đó, đúng như một học viên, tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy phải nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và nhớ rằng “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là tà đảng!”

Cô nói tiếp: “Chồng tôi nói rằng nếu tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, anh ấy sẽ ly dị tôi.” Cô ấy lặp đi lặp lại điều này nhiều lần, cô có vẻ lo lắng và tuyệt vọng.

Sau đó cô ấy đã lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ, rồi lật qua trang đầu tiên. Lúc đầu, tôi không biết nó là cái gì vì đó toàn là chữ phiên âm pinyin (phiên âm tiếng Trung Quốc). Cô ấy nói với tôi: “Đó là những bài thơ của Sư phụ.”

Tâm tôi cảm thấy chua xót: Sinh mệnh đều không muốn ly khai Đại Pháp. Cô ấy nói: “Khi tôi bị giam trong trại lao động, tôi đã nói với các lính canh rằng, các học viên Pháp Luân Công đã liều mạng giấu các cuốn sách Đại Pháp bên trong những chiếc thùng đựng gạo hoặc bình chứa bột, còn các cuốn sách của Giang Trạch Dân thì lại được cho miễn phí. Các anh không thấy mệt mỏi khi phải làm những công việc bị ép buộc này sao?”

Cô ấy nói tiếp: “Tôi đã học được những bài thơ của Sư phụ từ các bạn học viên khi chúng tôi bị giam giữ, và tôi có thể đọc thuộc lòng hơn hai trăm bài thơ. Chúng tôi đã chép lại chúng bằng phiên âm Pinyin để các lính canh không nhận ra được chúng.”

“Câu trả lời duy nhất là học Pháp

Tôi đã hỏi cô ấy: “Chị vẫn còn có các cuốn sách của Đại Pháp chứ?” Tôi biết rằng dù mình đến giúp cô ấy nhưng lực độ chỉ là hữu hạn, duy chỉ có Pháp của Sư phụ mới thật sự có thể giúp cho một sinh mệnh cảm thấy hạnh phúc, và có được sự tự tin.

Cô ấy đã bắt đầu tìm kiếm lại các cuốn sách của mình. Vào lúc đó, đứa con gái mười tuổi của cô ấy đã trở về nhà. Cô ấy đã hỏi đứa con gái của mình là hãy nhanh giúp cô ấy tìm các cuốn sách đi. Tôi có thể nói rằng đứa con gái của cô ấy đã trở thành sự tự tin của cô ấy, cô bé luôn là người giúp cô ấy cất giấu đi những thứ và giữ bí mật cho cô ấy.

Tôi biết rằng dù nói gì với cô ấy đi nữa, thì cô ấy phải nhận ra được rằng mình cần phải học Pháp. Tôi nói với cô ấy: “Tại sao chị không học Pháp trở lại. Đôi khi, trạng thái của chị có thể không ổn định, nhưng sau khi chị học Pháp, nó sẽ hoàn toàn thay đổi. Chị sẽ thấy bản thân mình toát ra sự sự từ bi, ôn hòa và tốt đẹp, khi ấy chị sẽ biết phải làm gì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. ”

“Nhưng tôi đã giấu tất cả những cuốn sách đó ở đâu nhỉ?” Cô ấy nhìn tôi một cách sốt sắng. Tôi nói: “Tôi có thể tặng chị thiết bị đọc sách điện tử. Nó nhỏ thôi, nhưng có thể lưu trữ hầu hết các bài giảng và các kinh sách của Sư phụ.” Cô ấy hỏi: “Thật sao? Tôi muốn đọc các bài giảng mới hơn của Sư phụ. Tôi sẽ phải trả chị bao nhiêu tiền đây? ” Đôi mắt cô đã nói cho tôi biết rằng cô ấy đã không còn rối bời nữa.

Ngày hôm sau, khi gặp lại cô ấy, cô ấy nói với tôi rằng vào đêm hôm trước cô đã không ngủ vì cô ấy với chồng nảy sinh một trận cãi vã kịch liệt, và cô ấy đã rất bối rối. Tôi đã kiên nhẫn lắng nghe vì tôi biết rằng cô ấy sẽ lấy lại chính niệm của mình. Đột nhiên cô nói với tôi: “Bây giờ chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được tôi thôi. Không có thứ gì khác có thể cứu tôi ngoài Đại Pháp cả! ”

Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn cô ấy vì đã nhắc nhở tôi về điều đó. Tôi nghĩ về tình huống của riêng mình, và đã ngộ ra rằng khi đồng tu gặp mặt có thể hỗ trợ nhau cùng đề cao, không cứ là ai tới trợ giúp ai.

Gần đây, rất nhiều chuyện đã xảy ra trong gia đình tôi. Vì các chủng nhân tâm của tôi, tôi đã thấy thật đau khổ và nghĩ rằng mình đã bị đối xử bất công. Sau khi nghe những gì cô ấy nói, tôi đã tử nhủ với mình rằng tôi phải đảo ngược quan niệm của tôi lại, không thể dùng nhân tâm để xét vấn đề, phải dùng thần niệm, phải dựa trên Pháp. Đau khổ không phải là một điều xấu. Phật xem những khổ đau như là những cơ hội để đề cao, nhưng sao tôi lại luôn mong muốn người khác đối xử tốt với tôi? Phải tu bỏ nó đi thôi!

Người đồng tu ấy đã đến nơi ở của tôi. Ngồi trong tư thế song bàn, cô bắt đầu kiểm tra những bài thơ mà cô đã viết dưới dạng phiên âm Pinyin với các cuốn sách một cách rất cẩn thận. Rồi tôi đã dạy cô ấy cách sử dụng cuốn sách điện tử. Cô ấy nói với tôi rằng: “Có lẽ tôi có thể  tự trả tiền mua nó.” Sau đó, cô ấy đã trả tiền cho tôi. Thấy rằng cô ấy đã dùng tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp để yêu cầu bản thân, tôi đã thành kính chấp nhận tiền của cô ấy.

Trước khi rời đi, cô ấy đã trịnh trọng nói hai lần rằng: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Cũng xin cảm ơn chị! “Tôi đã rất xúc động trước sự chân thành của cô ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/24/“只有大法才能救了我”-286098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/8/145291.html

Đăng ngày 25-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share