Bài viết của một học viên trẻ từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2014] Một ngày nọ, khi tôi mở nắp hũ mật ra thì có một vài con bọ bay quanh. Một con không thể chờ đợi và lao vào hũ. Nó rất vui sướng thưởng thức mật ong, nhưng nó lại bị chìm nghỉm trong mật ong. Con bọ càng vùng vẫy, nó càng chìm sâu hơn. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều.

Hơn một tháng sau, tôi cảm nhận được ngày càng nhiều loại vật chất dày dày dính dính quanh thân thể. Tôi đã tự mãn và thích thú khi nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn buông bỏ được chấp trước bề mặt lần nữa, như ăn đồ ăn hiệu, du lịch, chụp ảnh, gặp gỡ bạn bè, mua sắm, tán gẫu trực tuyến và các chấp trước khác nữa.

Tôi cảm thấy chán nản khi tôi không có trò giải trí nào. Tôi hầu như không phát chính niệm đúng giờ cũng như không luyện công. Tôi có một vài tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trong túi và bạn bè tôi đang đợi tôi nói với họ chân tướng về Pháp Luân Công nhưng tôi không thể làm được. Tôi làm không tốt việc chứng thực Pháp, cũng không cảm thấy khẩn trương. Bạn bè tôi khen tôi có một khí chất tốt, hay cùng đẳng cấp với họ… tôi cũng tán đồng, cảm thấy sinh hoạt hiện tại khá tốt rồi.

Hôm nay, sau khi tôi học xong Bài giảng thứ sáu trong sách Chuyển Pháp Luân, tôi nhận ra rằng mình có nhiều vấn đề. Phải chăng tôi đang bị ảnh hưởng bởi môi trường quanh tôi và những lời nhận xét khác? Tôi đang đi tìm loại “hưởng thụ” gì trong cuộc sống này? Tôi và con bọ mà bị chìm trong mật có khác gì nhau không? Tôi biết là phải cảnh giác trong môi trường khắc nghiệt, vậy làm thế nào tôi có thể buông thả chính mình trong “hũ mật”? Tại sao tôi vẫn không thanh tỉnh trong khi Sư phụ đã chỉ ra điều này nhiều lần?

Đệ tử Đại Pháp chỉ cần rời xa chỉ đạo của Pháp, mỗi trạng thái bất lý trí đều vô cùng nguy hiểm. Tà ác luôn nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta không nên trở thành con bọ trong hũ mật, bởi vì không có gì là chúng ta không thể từ bỏ ở thế giới này. Mục đích của chúng ta đến đây là để trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Chỉ khi chúng ta tu luyện bản thân tốt thì mới có thể hoàn thành sứ mệnh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/10/淹溺在蜜罐里的飞虫-287362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/17/145473.html

Đăng ngày xx-xx-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share