Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ29-09-2013] Gần đây, một học viên trẻ trở về quê nhà của mình và hỗ trợ cho việc nộp các bài chia sẻ ở địa phương. Cô ấy mang laptop đến nhà các học viên và giúp họ viết bài chia sẻ. Nhiều học viên ở nông thôn và không được học hành nhiều. Cô ấy khích lệ họ bỏ tâm sợ hãi và chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện. Cô ấy dùng cách thức hỏi và trả lời để tập hợp lại câu chuyện tu luyện của mọi người và đánh máy lại, xác nhận tính chính xác với từng học viên trước khi gửi bài. Với sự giúp đỡ từ học viên trẻ này, những học viên trong làng đã có thể gửi bài chia sẻ của họ lên trang web Minh Huệ.

Từ kinh nghiệm viết bài chia sẻ, nhiều người được truyền cảm hứng để tu luyện tinh tấn hơn. Một học viên nói rằng: “Chúng ta là những học viên Đại Pháp. Sư phụ đã dẫn dắt chúng ta trên con đường tu luyện cho nên chúng ta nên tiếp tục làm tốt ba việc và không bao giờ để Sư phụ phải thất vọng.”

Nhiều người đã bắt đầu luyện công buổi sáng trở lại và bước ra chứng thực Pháp, kể cả những người trước đây chưa từng làm vậy.

Một điều phối viên khác chịu trách nhiệm thu nhận các bài chia sẻ ở địa phương của cô cũng như từ những ngôi làng nhỏ xa thành phố. Cô ấy đã nói chuyện với từng học viên trong khu vực của mình về việc viết bài chia sẻ. Tôi đã thấy một số bài chia sẻ cô thu nhận được từ vùng nông thôn. Những bài chia sẻ đó rất đơn giản nhưng mỗi bài đều thể hiện sức mạnh của Đại Pháp.

Tôi cũng đã là một điều phối viên đi thu nhận những bài chia sẻ để nộp. Cả một quy trình thu nhận và nộp bài chính là tu luyện. Tôi là một người nóng vội. Tôi đã không nhận được bài chia sẻ nào trong tháng đầu tiên, tôi chỉ bắt đầu nhận được chúng vào hai tuần cuối cùng trước khi hết hạn và tôi nhận được một số lượng lớn các bài chia sẻ vào tuần cuối cùng. Gần đến ngày nộp bài, nhiều học viên cũng nhờ tôi giúp họ viết bài.

Với chút ít thời gian còn lại để đi thu thập các bài chia sẻ, tôi đã rất căng thẳng và không biết phải làm gì. Tôi cần phải làm rõ một vài thông tin nhưng tôi không thể tìm được đúng người. Hơn nữa, tôi đánh máy rất chậm. Trong những ngày cuối cùng, mỗi ngày tôi đều làm việc đến nửa đêm.

Tôi trở nên thiếu kiên nhẫn và than phiền rất nhiều và điều đó làm tà ác lợi dụng tôi. Tôi rụng một cái răng, lợi của tôi chảy máu và hai má tôi sưng húp lên. Tôi đã phát chính niệm hằng ngày để bài trừ sự can nhiễu này nhưng không thấy có chuyển biến gì.

Tôi đã xoay xở để hoàn tất xong việc nộp bài trước thời hạn. Hai ngày sau, một học viên thấy mặt tôi bị sưng. Tôi giải thích điều gì đã xảy ra. Người học viên nói rất cương quyết: “Đừng thừa nhận nó và phải phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Sư phụ giảng rằng chúng ta không nên thừa nhận sự tồn tại của chúng.”

Sau cuộc nói chuyện đó, tôi cảm thấy khá hơn. Tôi nhận ra rằng khi tôi phát chính niệm, tôi đã thừa nhận bức hại. Tôi phải thoát ra khỏi suy nghĩ người thường và phải triệt để phủ nhận bức hại.

Sau khi đọc một số bài chia sẻ trên Minghui.org, tôi nhận ra rằng tôi cần bỏ đi chấp trước nóng vội và tâm dễ dãi. Là người tu luyện, chúng ta nên luôn giữ tâm từ bi, cư xử tốt và tử tế mỗi khi chúng ta gặp vấn đề.

Tôi đã hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, các vết sưng đã biến mất.

Tu luyện Đại Pháp có khó không? Tu luyện sẽ rất khó nếu không làm theo Pháp và sẽ dễ dàng nếu như hành xử theo Pháp.

Có chỗ nào sai, xin mọi người chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/29/大法弟子的文章是修出来的-280467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/24/143362.html

Đăng ngày 25-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share