Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2013] Người dân trên thế giới thường thích sử dụng các dải đèn đầy màu sắc để làm tăng không khí ngày lễ khi chào đón năm mới hoặc kỷ niệm các dịp đặc biệt khác. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không thể biết cách mà những món đồ vui nhộn này được sản xuất như thế nào: Phần lớn trong số chúng được làm bằng tay bởi những người bị giam giữ tại Trại giam Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, nơi mà hàng ngày các học viên Pháp Luân Công và những người khác phải lao động nô lệ ở đó.

Lao động nô lệ

Cùng với một vài cái gọi là “thương gia” từ phía nam Trung Quốc, Trại giam Thái Nguyên bắt đầu kế hoạch dài hạn từ đầu năm 2013: Họ bắt tất cả những người bị giam giữ, bao gồm các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù, phải sản xuất các dải đèn trang trí để xuất khẩu sang Malaysia, Úc và các nước khác.

Khối lượng công việc của mỗi người bị tăng từ 100 dải đèn lên 600 dải đèn một ngày. Dây chuyền lắp ráp có một số bước, bao gồm nối các sợi dây nhỏ, kéo các đường dây, lắp các bóng đèn, tạo các công tắc, v.v.. Với khối lượng công việc tăng này, hầu hết những người bị giam giữ không thể theo được.

Tất cả người bị giam giữ ở Trại giam Thái Nguyên bị ép phải thức dậy từ 06 giờ sáng và bắt đầu công việc ngay sau bữa sáng. Thậm chí nhiều người tiếp tục làm việc cả trong nhà vệ sinh để đạt được định mức hàng ngày của họ.

Bữa trưa bắt đầu lúc 11 giờ. Tù nhân tiếp tục phải làm việc trong khi xếp hàng ăn trưa. Thông thường, họ không có thời gian rửa tay trước khi ăn. Một số người không có cả thời gian ăn cùng nhau, và một số người tiếp tục làm việc trong khi ăn. Những người ăn chậm bị mắng mỏ để duy trì dây chuyền sản xuất.

Các tù nhân không được phép nghỉ giữa buổi ngay cả trong mùa hè nóng nực. Họ được lệnh tiếp tục làm việc sau bữa tối và thường phải mang công việc về giường ngủ để đạt định mức hàng ngày.

Đặt lợi nhuận trên sức khỏe

Sau khi làm loại công việc này một vài tháng, các ngón tay của tù nhân trở nên biến dạng và có những nốt phồng rộp lớn. Ngón tay và cánh tay của họ thường xuyên bị chuột rút, bàn tay bị tê và đau. Con đau thường ảnh hưởng tới giấc ngủ ban đêm của họ.

Tầm nhìn của tù nhân cũng bị tổn hại do việc nối các sợi dây mảnh trong thời gian dài mà không được nghỉ ngơi. Họ cảm thấy yếu và mệt.

Mặc dù mọi người làm việc vất vả song hầu hết không thể hoàn thành hạn mức của mình. Kết quả là, họ bị mắng mỏ, chửi rủa, sỉ nhục, bắt đứng, bị phạt làm thêm công việc và thậm chí bị phạt tiền bởi những người chịu trách nhiệm sản xuất. Trong khi giám sát tù nhân, các lính canh mắng mỏ những người họ cảm thấy “lười biếng” và luôn thúc ép mọi người làm việc chăm chỉ hơn để tạo ra nhiều lợi nhuận.

Miễn là một người còn sống, họ phải làm việc thời thời khắc khắc.

Vì vậy trại giam đạt được lợi nhuận tối đa do sử dụng lao động nô lệ và hủy hoại sức khỏe của tù nhân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/11/太原市看守所黑工厂“串串灯”背后的罪恶-283821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/10/145307.html

Đăng ngày 20-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share