Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 02-09-2013] Học viên Pháp Luân Công 64 tuổi – bà Vương Thục Lan đã bị đưa tới Trại lao động cưỡng bức nữ Mã Tam Gia vào ngày 25 tháng 05 năm 2012 để thi hành bản án tù một năm. Nhân viên của trại lao động cố gắng ép bà Vương phải từ bỏ đức tin của bà bằng cách tra tấn bà thông qua những phiên tẩy não và những hình thức tra tấn tàn độc khác.

Ba ngày sau khi bà Vương bị đưa đến trại giam, trưởng đội nhà tù Trương Lý Lý tra hỏi: “Bà đã ‘chuyển hóa’ chưa?” Bà Vương trả lời: “Không.” Trương đã chửi rủa và tát vào mặt bà hơn 20 lần, sau đó còn sử dụng điện thoại đánh vào mặt bà. Mặt bà Vương đã bị tê liệt do bị đánh đập; sau đó bà gặp khó khăn trong khi ăn uống. Hai tháng sau, ba chiếc răng cửa của bà đã bị rụng.

Việc chuyển hóa sâu đối với các học viên Pháp Luân Công được thực hiện tại Trại lao động cưỡng bức nữ Mã Tam Gia vào cuối tháng 06 năm 2012. Bà Vương đã bị đưa tới phòng của Trương Lý Lý vào ngày 27 tháng 06 sau khi bà từ chối nói những lời phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, tại đó bà bị đánh vào mặt và bị sốc điện bằng dùi cui điện. Bà Vương đã kêu cứu, nhưng Trương Lý Lý và lính canh Vũ Tiểu Xuyên đã bịt mặt bà bằng mặt nạ và dùng băng dính dán chặt miệng bà lại.

Bà Vương kiên quyết không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công nên lính canh đã chuyển bà tới Đông Cảng, một địa điểm ở Mã Tam Gia dành riêng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Lính canh và đội trưởng Trương Hoàn đã kéo căng tay của bà hết mức có thể, sau đó còng tay bà lại và treo ngược tay lên hai thành giường sắt. Bà Vương không thể ngọ nguậy được và phải chịu đựng đau đớn ở trong tư thế này. Sau ba đến bốn giờ đồng hồ, tay của bà bắt đầu chảy máu và mất cảm giác.

Minh họa hình thức tra tấn: Kéo căng và còng tay

Sau khi tháo còng tay cho bà Vương, lính canh Trương đã hỏi bà: “Có phải Pháp Luân Công là tà giáo không?” Bà Vương trả lời: “Pháp Luân Công là chính giáo. Tôi tin vào Pháp Luân Công.” Trương nói: “Nếu bà tin vào Pháp Luân Công, tôi sẽ kéo tay bà ra căng hơn nữa.” Bà ta treo bà Vương lên với hai cánh tay bị kéo căng hết mức, hai chân của bà bị trói vào giường dưới. Bà bị giữ yên trong tư thế tra tấn này trong ba giờ đồng hồ. Lính canh Trương Tú Vinh đã đá bà trong khi bà đang bị treo trong tư thế đó.

Minh họa hình thức tra tấn: Kéo căng cơ thể cực độ

Bà Vương bị tra tấn theo hình thức này hai lần trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 06 đến ngày 01 tháng 07. Các ngón tay của bà bị đau và tê đến mức bà không thể nắm tay lại được. Bà đi lại cũng rất khó khăn. Trong vòng một năm, bà vẫn không thể tập được bất kể một bài tập vật lý nào. Tuy nhiên, lính canh vẫn ép bà phải lau dọn nhà tắm.

Nhân viên trại giam nói rằng vào ngày 04 tháng 10 năm 2012, các quan chức tỉnh sẽ đến trại giam để thanh tra. Một vài quan chức mặc cảnh phục đã hỏi bà Vương: “Sư phụ của bà là Thần à?” Bà Vương trả lời: “Từ khi tôi là một đứa trẻ, tôi đã tin rằng có Thần, Phật tồn tại.” Những vị lãnh đạo này đã không hài lòng với câu trả lời của bà, và đã bắt bà phải ngồi xổm trên một viên gạch trong 10 giờ đồng hồ. Bất cứ khi nào bà cựa quậy, thì sẽ bị đánh đập và chửi rủa. Bữa tối của bà được đem đến chỉ là một cái bánh bao trông xám xịt và hai miếng bí ngô, nhưng bà đã không ăn nó. Lính canh nói: “Bà sẽ bị bức thực nếu ngày mai bà không ăn nó. Kể từ giờ trở đi, đây là loại thức ăn mà bà phải ăn.”

Trại lao động cưỡng bức nữ Mã Tam Gia khét tiếng với việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Hàng loạt các phương thức tra tấn khác nhau đã được sử dụng để bức hại các học viên nhằm cưỡng ép họ từ bỏ đức tin của mình, các thủ đoạn tra tấn bao gồm cả việc bắt đứng hoặc ngồi xổm trong thời gian dài, kéo căng bằng còng tay, kéo căng người cực độ, sốc điện bằng dùi cui điện, bức thực, tát, giẫm đạp, quăng mạnh người vào tường, đánh đập, chụp kín đầu bằng một chiếc túi nhựa, không cho ngủ, không cho sử dụng nhà vệ sinh, tước bỏ quyền thăm nom, ép ăn những thức ăn thiu hỏng hoặc ép uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Vì hệ thống “cải tạo” lao động cưỡng bức giờ đây đang sụp đổ, Trại lao động cưỡng bức nữ Mã Tam Gia cũng chung số phận. Những kẻ tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công gồm có Trương Lỗi, Trương Hoàn, Trương Trách Huệ (quản giáo), Nhậm Hồng Tán, Trương Quân (Đội trưởng trại giam nữ), Chu (Chính ủy), Trương Lệ Lệ, Trương Tú Vinh và Vu Tuệ Tinh. Nam nhân viên trại giam bao gồm Mã Cát Sơn, Phạm, Vu và Trường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/2/六旬老太在马三家遭抻刑、上大挂-278967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/17/142062.html

Đăng ngày 31-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share