Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2013] Nhà tù số 11 của tỉnh Sơn Đông là một hang ổ tà ác nơi các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Tuy nhiên, nó lại là thiên đường cho tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế và các quan chức tham ô bị kết án. Những tù nhân này đều có quan hệ thân cận, dùng tiền để hối lộ cho các lính canh.

Những tội phạm hình sự này không phải lao động. Thay vào đó, họ lại được tuyển chọn để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công, ép buộc các học viên phải từ bỏ đức tin của mình. Quá trình “chuyển hóa” được tiến hành bằng bạo lực và áp lực tinh thần cao độ.

Tất cả các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù số 11 này bị ép phải viết cái gọi là “năm tuyên bố” từ bỏ đức tin của họ vào Chân – Thiện – Nhẫn, các nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công.

Trước khi các học viên được thả ra khỏi nhà tù, họ cũng phải viết một bài phát biểu phỉ báng Pháp Luân Công và đọc to trong một buổi họp mặt chung. Tất cả các bài phát biểu đều được ghi lại bằng video. Phần lớn các học viên được xác nhận là không hợp tác.

Những người không thể chịu đựng nổi áp lực [tinh thần] và lạm dụng về thể chất đã viết “năm tuyên bố” nhưng điều này không xuất phát từ tâm họ. Nhiều người trong số họ về sau này đã viết nghiêm chính thanh minh để phủ định các tuyên bố đó và xác nhận lại đức tin của họ đối với Pháp Luân Công.

Sợ rằng những việc làm để bức hại các học viên Pháp Luân Công có thể bị phơi bày, các lính canh tại Nhà tù số 11 đã tiến hành việc bức hại ở trong một căn phòng đặc biệt. Họ xúi giục năm đến sáu tù nhân ở lại để cùng “chuyển hóa” các học viên.

Những tội phạm này không cho phép các học viên ăn hoặc ngủ. Họ chửi rủa và lạm dụng về thể chất các học viên. Nếu thành công trong việc “chuyển hóa” các học viên, họ sẽ được hưởng mức giảm án.

Phần lớn các học viên bị giam giữ trong nhà tù tỉnh Sơn Đông đã bị kết án đến hơn 3 năm tù giam. Mức án dài nhất là 20 năm.

Việc bức hại được tiến hành ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Những học viên từ chối từ bỏ đức tin của mình không được phép bước ra ngoài cả năm trời, họ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Vì bị tra tấn và ngược đãi [tàn bạo] trong nhà tù, một số học viên đã phải nằm viện. Các quản lý nhà tù lợi dụng cơ hội này để nói xấu Pháp Luân Công, lan truyền tin đồn sai sự thật rằng các học viên đã từ chối uống thuốc.

Các trường hợp bức hại

Học viên Lữ Chấn từ Mông Âm đã bị một số tù nhân hình sự tra tấn đến chết. Các lính canh của Nhà tù số 11 thông báo rằng ông đã tự tử.

Học viên Vương Lượng, đến từ Truy Bác, đã bị nhốt trong một cái lồng sắt. Suốt mùa hè, ông bị phơi nắng trong nhiều ngày liên tiếp mà không được uống nước.

Hình ảnh minh họa cho “Cũi sắt”

Học viên Thiệu Thừa Lạc đến từ Thanh Đảo đã bị tra tấn và phải nằm liệt giường trong nhiều năm. Kết quả là, ông đã không thể đi lại được.

Học viên Trương Phong Học đến từ Xương Nhạc, Duy Phường đã bị các nhân viên Phòng 610 đánh đập [nghiêm trọng], ông đã bị gãy ba chiếc xương sườn và sau đó bị tống giam. Một lính canh đã ép ông phải “cảm ơn chính phủ vì đã cứu ông ta”.

Học viên Lưu Như Bình từ Tế Nam đã tuyệt thực để phản đối cuộc đàn áp. Các lính canh đã bức thực anh hàng ngày.

Học viên Trần Ưu Điền từ Truy Bác đã bị tra tấn đến khi [cơ thể] anh trở nên hốc hác và cận kề cái chết.

Nhà tù huyện số 11 của tỉnh Sơn Đông cũng ép buộc các học viên phải làm nô lệ lao động. Hiện nay, họ đang bị ép buộc làm việc [trong dây truyền] sản xuất bao bì sữa cho một công ty tại Bạch Vân Hồ, Chương Khâu.

Cách thức nhà tù lập hồ sơ về cách bức hại các học viên

Trưởng nhà tù là Tề Hiểu Quang, quản giáo trưởng Trương Lỗi Quang và Giám đốc Nhà tù số 11 là Lý Vỹ được liệt kê vào danh sách các tác giả của bản hướng dẫn các phương thức “chuyển hóa” các học viên. Thực tế, tác giả là một tù nhân có tên là Hàn Hiểu Lỗi.

Hàn từng nói với một học viên rằng: “Nếu có đánh mày đến chết thì chúng tao vẫn chẳng sao cả.”

Nhà tù số 11 hiện vẫn đang tiếp tục cập nhật bản hướng dẫn các phương thức nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Trong số những người phụ trách viết tài liệu này có một tội phạm tên là Hàn Hoa, một tên trộm tên là Hàn Đào (tốt nghiệp Đại học Sơn Đông), và một quan chức tên là Vương Cửu Phủ, người đã từng đứng đầu một trường học bị kết án tội tham nhũng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/4/山东省监狱利用刑事犯人“转化”好人-279074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/1/142475.html

Đăng ngày 14-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share