[MINH HUỆ 31-08-2013] Từ khi trở về nhà sau hơn một năm bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức, tôi đã dành rất nhiều thời gian học Pháp.

Sau khi học Pháp nhiều hơn, tôi tìm thấy nhiều chấp trước của bản thân, chẳng hạn như tâm sắc dục, lười biếng và truy cầu an nhàn. Bên cạnh đó, tôi cũng đang buông bỏ các vấn đề khác liên quan đến tâm ích kỷ. Nhờ đó, tôi đang càng ngày càng làm tốt hơn trong việc giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Thất bại trong một bài kiểm tra của người thường

Nhà tôi khá xa nơi tôi làm việc, vì vậy tôi cần phải có bằng lái xe. Tôi đã học một khóa lái xe, người hướng dẫn bảo tôi thử thực hiện bài kiểm tra lái xe một lần và ông cảm thấy tôi đã sẵn sàng. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ năng đậu xe của tôi tại một nơi được định từ trước, giám khảo nói với tôi rằng tôi đã thất bại. Tôi cảm thấy thất vọng và xấu hổ. Cuối cùng khi bình tĩnh lại, tôi tìm kiếm lý do tại sao tôi đã thất bại.

Phần bài kiểm tra mà tôi thất bại sử dụng sáu cột mốc để đánh dấu không gian có sẵn trong một nhà để xe với các vạch trên mặt đất. Các cột là các điểm mốc để lái xe vào và ra khỏi nhà để xe. Chiếc xe không được chạm vào một cột mốc hoặc các vạch trên mặt đất. Trên thực tế, người hướng dẫn đã nói với tôi làm thế nào để sử dụng các cột như các điểm mốc cho việc xác định hướng di chuyển cho xe. Nếu tôi làm theo những gì anh ấy bảo tôi, tất cả mọi thứ có lẽ đã ổn.

Sau khi thất bại trong bài kiểm tra tôi bắt đầu phân tích những gì thực sự đã xảy ra. Địa điểm mà tôi thực hành lái xe đã được bao quanh bởi những thứ khác chứ không chỉ có các cột mốc. Khi tập luyện tôi đã sử dụng những thứ khác chứ không chỉ riêng các cột để làm mốc! Đây là nguyên nhân gây ra thất bại của tôi.

Lấy Pháp làm chỉ đạo

Những gì tôi đã rút ra được từ thất bại ở bài kiểm tra thực tế trong cuộc sống này nói lên một điều, là các học viên, nếu chúng ta không chiểu theo Pháp mà còn thêm vào các khái niệm khác, nó sẽ trở thành một trở ngại cho tu luyện. Tôi nghĩ rằng điều này giải thích tại sao một số đệ tử đang bị bức hại.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta việc cựu thế lực được hình thành như thế nào, và đó nên là một bài học cho chúng ta. Trong nhiều năm tôi đã không nhận ra được rằng ưu tiên hàng đầu của tôi nên là đề cao tâm tính của bản thân. Kết quả là, khi tôi trượt ra khỏi Pháp, tôi đã không nhận ra nó. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng tôi đã làm rất tốt, bởi vì tôi đã làm đủ ba việc. Sự thật là tôi đã chiểu theo một số quan niệm của người thường thay vì Pháp.

Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh việc đề cao tâm tính của chúng ta. Tuy nhiên, tôi đã tập trung vào việc làm thế nào để thực hiện tốt ba việc mà không đề cao tâm tính của bản thân. Tôi tin rằng nếu tôi làm tốt ba việc dựa trên các tiêu chuẩn của người thường thì tôi đã đạt được mục đích của một người tu luyện. Trên thực tế, tu luyện tốt có nghĩa là liên tục đề cao tâm tính của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Chúng cảm thấy chư vị có thể đạt tới tiêu chuẩn mà chúng thừa nhận, những sinh mệnh ấy mới bằng lòng trong tâm, mới cho phép chư vị đi lên mà không bị can nhiễu, mới thừa nhận chư vị là có tư cách cứu chúng.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Việc bạn là một đệ tử trong thời kỳ Chính Pháp hay ở giai đoạn sau không quan trọng. Bất cứ khi nào chúng ta nói về tu luyện thì nghĩa là chúng ta đang nói về việc đề cao tâm tính của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, đó là chân lý tuyệt đối.” (Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy, làm sao chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và đạt viên mãn nếu chúng ta không tập trung vào việc đề cao tâm tính bản thân? Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc. Trong xã hội bạn luôn có thể thi lại nếu bạn thất bại lần đầu tiên. Nhưng chỉ có một thời kỳ Chính Pháp. Nếu bạn bỏ lỡ, bạn sẽ không còn cơ hội nào khác.

Vài ngày trước, một học viên lâu năm thực sự xuất sắc trong việc giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công cho người thường đã nổi giận vì một vài điều không quan trọng lắm và đã khóc. Tôi nghĩ rằng vụ việc này nói với ông ấy rằng đã đến lúc phải đề cao tâm tính của mình.

Nhiều học viên đã làm việc chăm chỉ trong việc giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công trong hơn mười năm và đã tạo ra một môi trường có sự hỗ trợ của gia đình. Sư phụ sẽ không từ bỏ các học viên, nhưng họ phải nâng cao tâm tính của họ ngoài việc làm ba việc một cách chăm chỉ.

Đây là thể ngộ của cá nhân tôi về Pháp. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/31/考试与修心-278887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/9/142631.html

Đăng ngày 16-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share