Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-09-2013] Gần đây tôi đã đặc biệt chú ý đến một vài chuyện xảy ra với con gái tôi. Khi hướng nội và xem xét xem bản thân mình có tâm chấp trước tương tự không, tôi phát hiện hóa ra mình có rất nhiều các tâm này.

Trong dịp nghỉ hè vừa qua, tôi gửi con gái tôi về ở với ông bà nội của cháu. Trong vài tuần đầu thì cháu hoàn toàn ổn. Khi có thêm hai đứa trẻ nữa đến ở cùng, tôi nghĩ cháu sẽ vui hơn vì có thêm bạn chơi cùng. Tuy nhiên, cháu đã khóc rất nhiều khi tôi đến thăm cháu. Chúng tôi chơi đùa một lúc và khi cháu không muốn chơi nữa. Do đó, tôi tiếp tục chơi với hai đứa trẻ kia thì cháu lại khóc.

Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi (ông bà nội cháu) thường khen hai đứa trẻ kia vì chúng biết nghe lời và có nhiều quần áo đẹp. Con gái tôi lại càng khóc to hơn khi cháu nghe thấy như vậy, tôi thấy cháu tật đố với hai đứa trẻ kia và cố vỗ về cháu nhưng không có tác dụng. Cháu vẫn không ngừng khóc.

Khi chứng kiến tình huống này và hướng nội, tôi cũng phát hiện thấy tâm tật đố ẩn sâu bên trong mình.

Khi tôi và chồng tôi cưới nhau, bố mẹ chồng tôi không thích tôi. Do đó, tôi thường cố gắng để dành được quan tâm của họ càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, tôi có cảm giác như bố mẹ chồng tôi quý cô em dâu (vợ của em trai chồng tôi) hơn. Họ thường xuyên nói tốt về cô ấy trước mặt tôi. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện, tôi học được cách phải từ bi hơn với những người khác và phải biết ứng xử một cách khoan dung, độ lượng. Nhờ đó mà hoàn cảnh đã được cải thiện.

Nhưng có một việc xảy ra vào dịp Tết năm ngoái đã lại làm tôi phiền lòng. Trong khi tôi tất bật làm mọi việc để chuẩn bị đón Tết thì cô em dâu tôi không chịu động chân, động tay làm gì cả. Vậy mà không hiểu sao bố mẹ chồng tôi lại vẫn có thể quý cô ấy hơn tôi? Tuy nhiên, khi nhìn nhận vấn đề dựa trên Pháp, tôi thấy rằng đây là một khảo nghiệm, cần phải tu bỏ tâm tật đố. Khi mở rộng lòng mình ra, tôi đã không còn oán thán gì nữa.

Một buổi sáng, lúc đó đã vào khoảng 10 giờ, nhưng cô em dâu tôi và con cô ấy vẫn chưa chịu dậy và ra khỏi giường. Tôi rất đói bụng và muốn ăn sáng nhưng bố mẹ chồng tôi bảo đợi cô em dâu tôi dậy rồi cùng ăn cả thể. Tôi cảm thấy rất khó chịu, mặc dù biểu hiện ra ngoài thì không có gì, nhưng trong tâm tôi vẫn rất ủy khuất. Khi nhìn nhận lại mọi việc, tôi biết mình đã làm chưa được tốt. Sau đó, tôi đã hạ quyết tâm tu bỏ tâm tật đố.

Sư phụ giảng:

“Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.” (Chuyển Pháp Luân)

Thông qua con gái, tôi cũng đã tìm thấy nhiều chấp trước vẫn còn ẩn giấu. Một hôm, trong khi vừa xem tivi vừa nói chuyện, chúng tôi đã bỏ lỡ không xem chương trình dự báo thời tiết. Con gái tôi có vẻ không vui vì cháu thích xem chương trình đó, nhưng khi tôi nói với cháu rằng chương trình đó đã qua rồi, cháu đã khóc và từ chối không chịu nghe bất cứ lời giải thích nào cả.

Khi nghĩ thêm về việc này, sự thiếu kiên nhẫn của con gái đã nhắc nhở tôi về những chấp trước vẫn còn ẩn giấu của mình. Chẳng hạn, tôi đã không đủ từ bi khi nói chuyện với những nguời khác, và tôi thường thiếu kiên nhẫn.

Đôi khi, tôi thấy con gái tôi rất kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình, và tôi nhận thấy mình cũng có các vấn đề tương tự. Chẳng hạn, tôi mới đến làm tại đơn vị công tác hiện nay một thời gian không lâu, cũng có tâm muốn cứu người, nên đã giảng chân tướng cho các đồng nghiệp và hầu hết các đồng nghiệp của tôi đều đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Nhưng hầu như phần lớn họ không muốn nói chuyện với tôi – như thể tôi không tồn tại vậy. Tôi đã từng cảm thấy rất khó chịu về điều này trước đó, nhưng đột nhiên, tôi nhận ra đó là bởi tâm truy cầu ẩn sâu của bản thân mình gây ra. Sư phụ đã thông qua hành vi của đứa trẻ mà điểm ngộ cho tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/11/从孩子的表现看自己-279357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/27/142418.html

Đăng ngày 04-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share