Bài của Tiểu Sâm

[Minh Huệ] Trong việc tu luyện của chúng ta, sự quấy nhiễu của người thường có thể được xem như là không quan trọng rất dễ dàng. Tuy nhiên, sự quấy nhiễu từ những đệ tử khác với nhau rất khó mà xét đoán được. Mỗi một đệ tử đều ở mỗi tầng khác nhau và giác ngộ được những trọng điểm khác nhau; rồi thì tà ác đôi khi dùng những đệ tử mà bạn nghĩ là quan trọng, hay làm công tác Ðại Pháp giỏi để thử thách bạn trong một cách rất đáng sợ. Sư phụ đã nói rõ với chúng ta về điều đó “Nếu chư vị muốn trở thành một người tu luyện, tất cả đều tuỳ thuộc vào tu luyện tâm và chính bản thân của chư vị, chính chư vị sẽ giác ngộ được rằng vì tu luyện không có ai là khuôn mẫu cho chư vị” (Chuyển Pháp Luân). Vì thế các đệ tử chúng ta không nên mù quáng noi theo gương của người khác; chúng ta phải rất giữ kỷ luật cho chính chúng ta và xem Pháp như là một vị Thầy; chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tận diệt được sự quấy nhiễu và vững tiến trên con đường Chánh Pháp. Dưới đây là một câu chuyện khi mà tôi bị vấp ngã trên bước đường theo Chánh Pháp của tôi. Tôi đã học được một bài học, xem Pháp như là một vị Thầy trong trại cưỡng bức lao động, vững tin vào Chính niệm của tôi để tận diệt sự quấy nhiễu của tà ác và phá ta được hang động tối tăm của tà ác.

Vào ngày 22 tháng Bảy năm 1999, tôi đi Bắc kinh và gặp nhiều đệ tử Ðại Pháp khác từ những vùng khác đến. Chúng tôi hoàn toàn không biết làm như thế nào là chứng thực được Pháp. Qua việc học Pháp liên tục, kiên trì và chia sẻ với nhau, có người đề nghị là chúng tôi nên đồng ký tên và đệ đơn lên Phòng Thỉnh Nguyện tại Bắc kinh. Tôi cũng nghĩ là chúng tôi nên làm như vậy. Sau đó hai người đệ tử khác cùng với tôi sắp xếp thời gian để đi đến Phòng thỉnh nguyện tại Bắc kinh vào ngày sau đó. Ngày hôm sau, có hai người phụ nữ khác cũng muốn đi với chúng tôi. Cũng có một anh thanh niên khác cũng chia sẻ những ý kiến mà anh ta giác ngộ được, và ngăn cản chúng tôi về việc thỉnh nguyện. Hai người phụ nữ cũng đồng ý những lý luận mà anh ta đưa ra và muốn nghe thêm những ý khác của anh ta. Sau đó, hai người phụ nữ nghĩ rằng chúng tôi không nên đi thỉnh nguyện; tôi cũng bị quấy nhiễu và cảm thấy rằng những điều họ nói là có lý.

Sau đó tôi biết rằng đó là sự quấy nhiễu để ngăn cản tôi không đi thỉnh nguyện. Tôi hối tiếc vô cùng. Trong tâm tôi van xin Sư phụ cho tôi một cơ hội khác. Một vài ngày sau đó, tôi gặp một người đệ tử khác. Anh ta nói rằng người anh của anh ta chuẩn bị đi thỉnh nguyện và hỏi tôi có muốn đi với anh ấy. Tôi rất vui mừng. Nhưng trước khi tôi rời khỏi, những người đệ tử mà tôi gặp, những người mà tôi biết rất rõ, tất cả đều khuyên tôi không nên đi; tôi bị quấy nhiễu thêm một lần nữa. Sau đó, tôi bị bắt giam tại nhà giam thành phố. Ở đó, tôi gặp rất nhiều đệ tử khác cũng vì họ đi thỉnh nguyện. Tôi nghĩ thầm, tôi đã đến Bắc kinh hơn một tháng nay, có phải mục đích của tôi là để đem lại công lý cho Ðại Pháp không? Tuy nhiên tôi bị quấy nhiễu trong hai lần trước đây; và nó làm cho tôi khó chịu vô cùng. Tôi quyết định kiên trì học Pháp và hiểu Pháp một cách ngay chánh để tự tôi có thể hướng dẫn mình trên con đường tu luyện trong thời Chánh Pháp hơn là chỉ làm theo sự hiểu biết của các đệ tử khác. Mỗi đệ tử có thể nói sự hiểu biết của họ từ tầng cấp của họ. Mỗi một con đường tu luyện của mỗi cá nhân đều khác nhau. Vì thế mỗi một chúng ta phải xem Pháp như một vị Thầy để có thể hành động đúng đắn hơn.

Sau đó tôi bị giam giữ bất hợp pháp tại trại lao động. Tôi gặp phải rất nhiều người cố gắng tẩy não tôi; họ nói với tôi về những điều họ suy nghĩ và những điều mà họ giác ngộ đều đi theo con đường tà ác. Tôi không hề bị lay chuyển. Tôi luôn luôn nhớ lại bài học từ hai lần trước. Dù ở hoàn cảnh nào, nếu tôi lấy Pháp làm Thầy thì không ai có thể “thay đổi” tôi được. Mặc dầu tôi trải qua rất nhiều nghiệt cảnh về thể xác cũng như tinh thần trong suốt thời gian bị giam giữ, tôi càng trở nên cứng cáp hơn trong những thử thách vô cùng cay nghiệt. Cuối cùng tôi thoát khỏi hang động của tà ác trong danh dự.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/4/1/47438.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/4/10/34275.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 20-5-2003; đăng ngày 24-5-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share