Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2013] Xin chào quý đồng tu:

Tôi đọc Minh Huệ Net thấy gần đây tại Trung Quốc có nhiều học viên bị bắt giữ và bị kết án nhiều năm tù. Một số luật sư biện hộ cho họ trước toà cũng bị đánh đập. Tại các phiên xét xử mà luật sư tham gia đều có cảnh sát đứng xung quanh phòng xử án. Cảnh sát và mật thám mặc thường phục cũng đứng bên ngoài phòng xử án với rất nhiều xe cảnh sát chạy tới chạy lui. Vài học viên đã hỏi tôi về chuyện gì đang diễn ra.

Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm trước vấn đề này. Tôi muốn chia sẻ một số nguyên lý Pháp mà tôi ngộ ra được, và gợi ý một số điều mà chúng ta có thể thực hiện. Tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp tất cả chúng ta có thể nhận định mọi thứ tốt hơn dựa trên Pháp. Xin chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp và hãy cùng nhau nỗ lực để thực hiện những việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta.

Gần đây, các học viên từ hai thành phố đã tập hợp lại gặp nhau theo từng nhóm nhỏ khoảng chục người để cứu một học viên. Các học viên này có thể chứng thực Pháp vì nhận thức của họ đặt trong Pháp, và kết quả từ những lần gặp gỡ đó rất tốt. Tôi muốn chia sẻ một vài điều mà chúng tôi đã thảo luận.

Một trong những cuộc thảo luận của chúng tôi đề cập đến một bài chia sẻ có nhan đề “Năng lượng của chúng ta mạnh hơn khi chúng ta hiểu được các nguyên lý của Pháp từ trong Pháp” đăng trên Minh Huệ Net.

Bài viết kể lại việc một vài học viên bị cảnh sát thẩm vấn. Cảnh sát đã dùng dùi cui điện để tra tấn các học viên – đây là một hình thức ưa dùng của cảnh sát. Sau khi bị tra tấn, một số học viên bị đưa đến trại cưỡng bức lao động, một số bị đưa đến các nhà tù. Tuy nhiên mặc dù phải đối mặt với những tình huống khủng khiếp như vậy, một học viên còn lại vẫn không hề nản chí và đã liên tục phát chính niệm một cách mạnh mẽ. Anh ấy đã nói trong tâm trí của mình, “Hỡi tất cả các sinh mệnh ở những không gian khác, hãy lắng nghe tôi nói đây. Cho dù bạn là ai hay đến từ nơi đâu, tôi cũng không cho phép bạn sử dụng những cảnh sát này để đàn áp các học viên. Những cảnh sát này là chúng sinh của chúng tôi.” Cảnh sát đã quát tháo và đe doạ khi thấy anh ấy phát chính niệm, nhưng anh ấy không hề dao động mà chỉ nghĩ về việc cứu họ. Anh ấy đã tập trung suy nghĩ của mình để giải thể các sinh mệnh tà ác và các nhân tố đằng sau họ. Lúc đó, anh ấy nghĩ đến một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Khi ai đó có thể gặp [mặt] tôi, tôi liền giúp đỡ người ấy, (vỗ tay) tôi liền có thể tiêu giảm nghiệp lực trong lịch sử của người ấy. (vỗ tay) Do đó, bất kể là chư vị làm gì, hay chư vị [có công tác] gì, thì chư vị chỉ cần gặp tôi, tôi liền khiến chư vị dấy động Thiện niệm, chỉ cần chư vị gặp tôi, tôi liền có thể từ trong Thiện niệm của chư vị mà tiêu trừ tội của chư vị, tiêu trừ nghiệp của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003)”

Vài phút sau, tất cả những cảnh sát này đã bỏ đi. Sau một lúc lâu, một nhân viên giám sát bước vào và chỉ vào người học viên rồi nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi sẽ không làm gì anh nữa.” Người học viên đã được trả tự do vô điều kiện trong ngày hôm đó.

Người học viên này đã làm gì? Anh ấy có thể phát xuất ra chính niệm mạnh mẽ và từ bi trong vài phút, và Sư phụ đã giúp anh ấy giải quyết vấn đề.

Ví dụ tiếp theo cũng được đăng trên Minh Huệ Net. Câu chuyện kể về việc một học viên đưa tặng bản sao cuốn Cửu Bình cho một cảnh sát. Khi cửu bình được xuất bản vào năm 2004, một  học viên đã mang một bản sao đến cho một cán bộ ở đồn cảnh sát. Người cán bộ này đã nhìn cô ấy và không biết phải phản ứng thế nào. Anh ta nói: “Cô thật liều lĩnh. Tôi chưa từng gặp bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào lớn mật như cô. Sao cô dám mang cuốn sách này đến cho tôi? Cô không sợ rằng tôi sẽ gửi cô đến nhà tù hoặc trại lao động cưỡng bức sao?” Người học viên đã cười lớn và nói: “Tôi không nghĩ cho bản thân. Tôi chỉ nghĩ cho anh.” Người cán bộ rất sốc và cảm động. Sau đó người học viên đã dành 05 tiếng đồng hồ để nói chuyện với anh ấy về Pháp Luân Công. Cuối câu chuyện, người cán bộ đã hiểu rõ sự thật và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Miễn là chúng ta có thể vô tư vô ngã, Sư phụ sẽ bảo vệ chúng ta, và các chính Thần sẽ giúp chúng ta. Không một sinh mệnh nào dám đụng đến chúng ta. Đại Pháp của vũ trụ chính lại càn khôn. Tà ác mà đàn áp Đại Pháp thì sẽ bị tiêu diệt.

Ví dụ thứ ba từ Minh Huệ kể lại cảnh tượng mà một học viên nhìn thấy bằng thiên mục của mình. Anh đã nhìn thấy rất nhiều sinh mệnh sống trong trường của người cán bộ đang bức hại một đồng tu. Họ quỳ thành một vòng tròn đối diện người học viên; họ đang cầu xin anh ấy cứu mạng sống của họ.

Từ không gian khác, cựu thế lực sử dụng những sinh mệnh làm việc cho ĐCSTQ để huỷ hoại các học viên. Sư phụ đã an bài từ lâu rằng vũ trụ mới sẽ có hàng triệu học viên đạt viên mãn. Nói cách khác, cựu thế lực sẽ không tồn tại và vũ trụ mới sẽ được tạo thành từ các học viên.

Các học viên Đại Pháp có mặt trên toàn thế giới. Ở Trung Quốc Đại lục, những người làm việc cho chính phủ cũng có ở khắp nơi. Những người này chia sẻ cùng một không gian với các học viên. Nói cách khác, họ là các sinh mệnh của chúng ta. Chúng ta không thể từ bỏ họ một cách tuỳ tiện. Nếu sinh mệnh của họ có thể được thiện giải, thì chúng ta phải giúp họ thiện giải. Nếu họ cần được sàng lọc ra, thì hãy cứ để vậy. Pháp quyết định tất cả mọi thứ.

Vấn đề là liệu chúng ta có hành động chiểu theo Pháp hay không. Rất nhiều học viên đang tích cực chứng thực Pháp, tuy nhiên một số trong chúng ta lại sợ ĐCSTQ. Tuy nhiên, sự sợ hãi này là một chấp trước mạnh mẽ. Nó là một chất được hình thành trong con người. Với một chấp trước lớn như vậy, làm sao chúng ta có thể trở về thiên quốc của mình? Làm sao chúng ta có thể cai quản vũ trụ của mình? Chấp trước sợ hãi trong các học viên cũng đã cản trở Chính Pháp của Sư phụ.

Trên thực tế, không phải bản thân chúng ta sợ hãi ĐCSTQ. Nó là những chấp trước người thường của chúng ta và phụ thể trong các quan niệm của chúng ta sợ hãi và run rẩy. Đó là phần nhân tâm đang sợ hãi. Cựu thế lực trong các không gian khác đang cười nhạo chúng ta vì những chấp trước của chúng ta. Họ liên tục sử dụng những chấp trước của chúng ta và những nguyên lý mà chúng ta chưa ngộ tới để bức hại chúng ta và huỷ diệt chúng sinh.

cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của chúng ta, và sử dụng những chúng sinh này để bức hại chúng ta. Chúng ta cần phải tiêu diệt cựu thế lực và giải cứu những đồng tu của mình. Chúng ta cần cung cấp cơ hội được cứu cho những người xứng đáng. Đối với những ai thực sự không còn hi vọng, Pháp sẽ phán xử họ một cách công bằng.

Kết thúc của Chính Pháp đang tiếp tục được trì hoãn. Ai trong số chúng ta có thể thật sự thấu hiểu sự lao tâm khổ tứ của Sư phụ? Tất cả mọi thứ đã được an bài cho chúng ta và Chính Pháp chỉ chờ đợi chúng ta thực hiện phần việc của mình. Chúng ta cần quy chính lại tư tưởng của mình, và tiêu huỷ tất cả cựu thế lực đang bức hại các học viên. Chúng ta cần cứu những sinh mệnh trong ĐCSTQ. Bằng cách chúng ta cấp cho họ một cơ hội để bù đắp tội lỗi, họ có thể được cứu trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/把那些被旧势力安排在死亡位置上的众生抢回来-273994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/10/141942.html

Đăng ngày 21-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share