Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 12-03-2013] Một vài đồng tu chia sẻ về một nhóm các học viên tà ngộ, nhưng không biết cụ thể trạng thái của họ ra sao. Trong suốt một buổi giao lưu chia sẻ mà tôi đến tham dự, tôi đã được chứng tường tận về việc họ đã lâm ly như thế nào và những hành động của họ khiến người khác dở khóc dở cười ra sao.

Các thành viên của nhóm tà ngộ này đến nhà của người đã khiến họ đi lệch đường đều đặn như một cái máy. Họ sẽ bị trách mắng nếu họ đến muộn. Họ cùng nhau chăn nuôi và trồng trọt. Họ không có thời gian để đọc sách Chuyển Pháp Luân hoặc luyện các bài công pháp. Họ không đọc các bài giảng mới của Sư phụ cũng như các bài viết trên Minh Huệ Net. Mỗi người trong số họ đã bị ép phải sát sinh [giết các súc sinh]. Mỗi ngày họ đều phải làm những công việc như vậy, nhưng không hề được trả công.

Tôi đã bị sốc, những gì đã xảy ra đối với họ là nghiêm trọng hơn bất cứ điều gì tôi tưởng tượng. Tất cả mọi thứ họ nói hoàn toàn không chiểu theo Pháp của Sư phụ. Có khoảng 25 người trong số họ đã có mặt tại buổi chia sẻ. May mắn là một số đồng tu đã nỗ lực để kéo họ quay trở lại tu luyện [chân chính] và giờ đây họ đều đã nhận ra sai lầm mà họ đã mắc phải. Tôi nghe nói có khoảng hơn 100 người trong số họ còn ở trong một khu vực xa xôi hơn. Thật không thể tin nổi có nhiều người đã bị tà ngộ đến thế!

Khi tôi đọc những gì Sư phụ bình chú trong bài “Chứng thực điều gì? • Lời bình của Sư phụ“:

“Sư phụ đang nhìn, chư Thần đều đang nhìn, ai như thế nào thì sẽ đắc được quả như thế”

Tôi thực sự lo lắng cho những người có thể ngộ lệch lạc này. Vài ngày sau đó, vào ngày 07 tháng 03, Minh Huệ Net đã đăng bài “Không bỏ tâm hiển thị thì rất nguy hiểm • Lời bình của Sư phụ“, trong đó có câu:

” Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ. Đã là cát thì đào thải thôi. “

Lần đầu tiên [gặp họ] tôi cảm thấy rằng những người không tu luyện nghiêm túc này đã ở trong trạng thái nguy hiểm. Họ đã coi thường lòng từ bi của Sư phụ và không trân trọng những cơ duyên mà họ có. Họ rất có thể sẽ bị “đào thải”.

Sau đó website Minh Huệ cho đăng bài “Thông cáo” vào ngày mùng 08 tháng 03, công bố tên của hai người không phải là học viên Pháp Luân Công đã gây ra nhiều tổn thất [cho Đại Pháp]. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên biết rằng thời gian rất khẩn cấp và chúng ta nên tu luyện tốt. Chúng ta nên tu bỏ các quan niệm người thường khác nhau, những “thất tình, lục dục” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp). Thời gian không còn nhiều, bất kỳ tâm chấp trước nào không bỏ đi đều rất nguy hiểm. Hãy cùng chính niệm nhìn nhận vấn đề, quy chính tất cả những suy nghĩ và hành động của chúng ta, dùng trí huệ lý tính làm tốt ba việc. Cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa chính là trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp chúng ta. Là một đệ tử Đại Pháp – hãy là vàng tinh khiết, đừng là cát.

Trên đây là chút thiển ngộ của tôi, có điều gì thiếu sót mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/12/三言两语-时间紧-别当沙子-270858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/31/141318.html

Đăng ngày 03-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share