Bài của một học viên trẻ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ ba năm về trước. Trước đó tôi nghiện chơi trò chơi điện tử và được biết đến với danh hiệu “Vua trò chơi”. Khi nhìn thấy mẹ tôi (là một học viên Pháp Luân Công) đả tọa luyện công, tôi tự nhủ với bản thân: “Mình sẽ chẳng bao giờ ngồi song bàn trong cả tiếng đồng hồ để bản thân phải chịu đau đớn như thế. Mình thà chơi điện tử còn hơn!”

Sau cái chết của một số người trong dòng tộc, tôi bắt đầu suy nghĩ về những điều như đầu thai, Thần Phật, và mục đích tồn tại của con người. Khi nghe nói một người phụ nữ trong làng có thể giao tiếp với người chết, tôi đề nghị mẹ và chú cùng đi với tôi đến nhà bà ấy.

Duyên quy Thánh quả, vui mừng đắc Đại Pháp

Sau buổi nói chuyện đó, tôi bắt đầu tìm hiểu những hiện tượng tâm linh khác nhau, ví dụ như những vòng tròn ở các cánh đồng và người ngoài hành tinh. Nhưng càng tìm hiểu nhiều tôi lại càng bối rối. Cuối cùng, tôi quyết định thử tập Pháp Luân Công.

Rồi một hôm, bạn gái tôi bất ngờ tức giận lớn tiếng với tôi. Tôi đã không kiềm chế bản thân mà lại cãi nhau với cô ấy. Tôi không học Pháp tốt cho nên đã không coi đó là một cơ hội đề để cao tâm tính. Mặc dù trong nhiều năm chúng tôi thường xuyên cãi nhau, khi tôi càng chăm chỉ học Pháp, tôi càng có thể hướng nội và không tranh luận với cô ấy nữa.

Khi bắt đầu tu luyện, tôi thường than phiền về những điều không vừa lòng xảy ra với tôi và những người hành xử không lý trí mà tôi gặp. Hiện tại nhìn lại, tôi biết mọi việc đã được Sư phụ an bài để giúp tôi đề cao tâm tính.

Xả bỏ chấp chước, dốc lòng tu luyện Đại Pháp

Tôi thấy rằng cùng với thời gian tu luyện, tôi có thể nhìn rõ những chấp trước của mình như tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm tật đố và tâm sắc dục. Tôi cũng nhận ra mình có chấp trước vào trò chơi điện tử và bóng rổ. Khi tôi thấy chán nản vì không thể đề cao tâm tính, tôi đọc được những dòng sau của Sư phụ:

“Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới. Ai mà nhìn thấy, [thì] đều [muốn] giúp người kia, giúp một cách vô điều kiện.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi rất lo lắng về bệnh tật của mình, đặc biệt là bệnh viên gan B. Mặc dù biết rằng đó là một chấp trước nhưng tôi không vượt qua được. Khi tôi đến bệnh viện để tiến hành kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu, tôi cảm thấy mình đã khiến Sư phụ và chính bản thân thất vọng.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Người tu luyện là không cầu những được-mất ở thế gian, chấp trước về bệnh chẳng phải cũng là được-mất ở thế gian phải không? Có người nói, ‘bệnh này khỏi rồi thì tôi sẽ làm nhiều việc tốt cho Đại Pháp, bệnh của tôi vì sao vẫn chưa khỏi?’” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tôi nhận ra rằng mình đã tự chuốc lấy rắc rối vào tu luyện khi cứ dính mắc vào nỗi sợ mắc bệnh. Tôi bình tâm lại và tự nhắc mình rằng Sư phụ đã hoàn toàn thanh lý cơ thể của tôi rồi. Từ đó, tôi không còn bị yêu cầu kiểm tra sức khỏe nữa.

Trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh

Tôi thường giảng chân tướng qua tin nhắn. Tôi chưa đủ dũng cảm để mặt đối mặt nói cho người khác rằng tôi đang tu luyện Pháp Luân Công.

Khi tôi thuyết phục người thân và bạn bè thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó, hầu hết họ đều không lắng nghe tôi. Tôi nhận ra rằng đó là do tôi vẫn chưa có đủ chính niệm mạnh mẽ, và rằng tôi chưa thể giải thích một cách thỏa đáng về bản chất tà ác của chế độ Trung Cộng.

Sau một thời gian, tôi thay đổi cách tiếp cận và chú trọng đến sự thật rằng 80 triệu người Trung Quốc vô tội đã bị giết bởi Đảng Cộng sản từ khi nó lên nắm quyền. Nếu người khác không chấp nhận cách tiếp cận này, tôi sẽ lựa chọn cách khác. Tôi không bao giờ từ bỏ.

Gần đây tôi bắt đầu nói với mọi người: “Nếu bạn không thoái xuất khỏi chính quyền Trung Cộng, thiên thượng sẽ coi bạn là đồng phạm với tội lỗi của nó. Khi Trung Cộng diệt vong, bạn sẽ phải đi theo nó.” Rất nhiều người đã hiểu được chân tướng và thành tâm muốn thoái Đảng.

Tôi cảm thấy rất may mắn được trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu. Tôi mong rằng tất cả đệ tử Đại Pháp đều có thể hành xử theo Pháp và trở về vị trí nguyên lai của mình.

Trên đây là những hiểu biết tại tầng thứ sở tại của tôi, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ những điều gì chưa phù hợp với Pháp lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/7/从“机王”到一名修炼人-270704p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/19/140576p.html

Đăng ngày 10-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share