Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Bảo Định, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2013] Một hôm trong giấc ngủ trưa tôi mơ thấy tôi đã tham gia vào làm một kỳ thi. Trong thi cử, việc chép bài của nhau là chuyện bình thường nhưng tôi đã không làm như vậy. Khi thông báo điểm số, ban cán sự lớp, người phụ trách học tập chỉ đạt 60 điểm. Tôi đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra nhưng tôi lại không thể nhìn thấy điểm số của mình, người cao điểm nhất trong lớp đạt 94 điểm. Thầy giáo yêu cầu người cao điểm nhất lớp đưa bài cho mọi người xem, khi anh ta đưa cho tôi xem, tôi đã hỏi anh ta địa chỉ để chúng tôi có thể liên lạc với nhau và sau đó tôi tỉnh giấc.

Tôi đã không chép bài của ai và tôi đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Tôi ngộ ra rằng, điều này cho thấy không có sự tham chiếu lẫn nhau trong tu luyện và con đường của mỗi người là khác nhau. Điểm số cao nhất giữa các đồng tu là 94 điểm, trong khi người mà tất cả mọi người nghĩ rằng tu luyện tốt nhất chỉ đạt được 60 điểm Tôi cũng nhận ra những gì mà chúng ta làm ngày hôm nay thì sẽ có kết quả trong tương lai. Và tôi cũng xin cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã điểm hóa và khuyến khích tôi thông qua giấc mơ.

Gần đây tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của tôi không được tốt, vì vậy tôi ở nhà và học Pháp. Tình cờ đọc bài “Gửi Pháp hội châu Âu” trong đó cảm thấy mỗi câu nói của Sư phụ dường như được dành riêng cho tôi.

Tôi bắt đầu thực sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009 khi bài kinh văn này vừa được công bố. Tôi đã đọc bài kinh văn này nhưng thực sự là nó đã không tạo cho tôi một ấn tượng gì đặc biệt. Trong vài năm sau đó, tôi đã đạt được một số những tiến bộ, nhưng cũng đã có những thất bại. Khi tôi đọc lại bài kinh văn này, tôi có cảm tưởng là bài kinh văn đó được viết riêng cho mình. Tuy nhiên, tại sao có cảm giác như là tôi chưa từng đọc bài kinh văn này trước đây?.

Lý do đó là tôi vẫn chưa bao giờ thực sự chân tu Đại Pháp. Tôi đã không thực sự sử dụng chính niệm để suy xét vấn đề, và cũng không thực sự đối đãi với bản thân mình như một người tu luyện. Chỉ cho đến hôm nay khi cảm nhận được sự từ bi và sự vĩ đại của Sư phụ tôi mới nhận thức sâu sắc được tính nghiêm túc của tu luyện và sự cấp bách của thời gian và cảm nhận được cả sự ân hận, hối tiếc khi đại đào thải thảm khốc đã rất cận kề.

Nếu có bất cứ học viên nào đang ở trong tình trạng thái tu luyện không tốt như tôi đã từng trải qua, xin hãy đọc lại bài kinh văn của Sư phụ “Gửi Pháp hội châu Âu” và hãy học Pháp nhiều hơn nữa.

Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những thiếu sót của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/12/分数-273558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/22/140611.html.

Đăng ngày: 06-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share