Bài viết của Hỷ Duyên, một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2013] Khi Chính Pháp đến giai đoạn cuối cùng, cựu thế lực và các nhân tố tà ác khác đang dùng mọi cơ hội để gây can nhiễu bằng cách lợi dụng những quan niệm người thường của các học viên. Nhiều người trong chúng ta biết rất rõ rằng điều này chỉ đơn giản là can nhiễu. Tuy nhiên, tại sao chúng ta không kiên quyết hơn khi phủ nhận và loại bỏ chúng?

Nếu chúng ta không nghiêm túc trong tu luyện, những can nhiễu sẽ ngày càng trở nên dữ dội hơn. Ngoài ra, chúng có thể biến hóa thành các hình thức can nhiễu khác nhau, điều này sẽ gây thậm chí nhiều xáo trộn hơn cho chúng ta. Một số học viên đã bị chúng kéo rớt xuống.

cựu thế lực áp đặt những can nhiễu với các hình thức khác nhau. Các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp phải có thể nhận ra chúng một cách lý trí. Tuy nhiên, một số học viên, đặc biệt là một số người bị nghiệp bệnh, vẫn chưa nhận thức rõ ràng về vấn đề này. Gần đây, nhiều học viên trong khu vực chúng tôi đã qua đời vì nghiệp bệnh và những người khác vẫn đang chịu đựng những can nhiễu như vậy. Vì vậy, ở đây tôi muốn chia sẻ nhận thức của bản thân mình.

Học Pháp nhiều hơn và vượt qua tình trạng nhầm lẫn

Học viên A là một học viên lâu năm đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào trước ngày 20 tháng 07 năm 1999. Trong những năm gần đây, bà phải chịu đựng nhiều nghiệp bệnh, những triệu chứng xuất hiện rồi biến mất. Khi tình trạng của bà trở nên tồi tệ, bà đã đến khám một bác sĩ ở một bệnh viện địa phương.

Bà học Pháp và luyện công mỗi ngày. Bà đã lập một nhóm học Pháp ở nhà mình, phát chính niệm bốn lần một ngày và siêng năng giảng chân tướng về Pháp Luân Công để cứu độ chúng sinh. Trong khi buôn bán kinh doanh, bà cũng giảng rõ sự thật cho những người đến cửa hàng của mình.

Tuy nhiên, gần đây bà đã qua đời. Trước khi qua đời, tình trạng thể chất của bà rất nghiêm trọng. Bà nói: “Tôi có sơ hở trong tu luyện và cựu thế lực đang lợi dụng chúng.” Những học viên khác liên tục phát chính niệm cho bà, tuy nhiên đã không có hiệu quả.

Trạng thái này đã kéo dài trong nhiều năm. Khi chúng tôi thảo luận điều đó với bà, đôi lúc bà nói đó là sự can nhiễu của cựu thế lực và bà cần hoàn toàn phủ nhận và giải thể chúng. Nhưng lần khác, bà nói: “Tôi có quá nhiều nghiệp lực. Sư phụ đang tiêu trừ nghiệp cho tôi.”

Vì vậy, bà đã không minh bạch rằng trạng thái của mình là do can nhiễu của cựu thế lực hay Sư phụ đang tiêu trừ nghiệp cho bà. Sau đó, bà ngừng phát chính niệm. Bà chỉ thụ động nghĩ rằng có lẽ Sư phụ đang loại bỏ nghiệp lực cho bà và đôi khi bà cũng thụ động thừa nhận rằng trạng thái đó là an bài của cựu thế lực. Cái chết của bà đã có ảnh hưởng lớn đến các học viên khác.

Học viên B cũng là một học viên lâu năm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào trước ngày 20 tháng 07 năm 1999. Bà vẫn rất chăm chỉ học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh. Nhờ những nỗ lực của bà, tất cả hàng xóm của bà đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Tuy nhiên, học viên này cũng vừa mới qua đời.

Lúc đầu khi bà bị nghiệp bệnh, các học viên khác phát chính niệm cho bà, nhưng không có hiệu quả. Gia đình bà, những người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã đưa bà đến bệnh viện. Các đồng tu sau đó đã đến bệnh viện và phát chính niệm cho bà ở đó để giải thể can nhiễu của các thế lực tà ác.

Tuy nhiên, học viên B có một ý nghĩ kỳ lạ rằng bà đang chịu nghiệp thay cho đứa cháu trai bị tàn tật của bà. Thực ra, suy nghĩ này rất nguy hiểm và cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này. Người học viên đã qua đời và các đồng tu đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.

Nhiều ví dụ như vậy đã xảy ra trong khu vực của chúng tôi. Ngày càng có nhiều học viên bị nghiệp bệnh, đặc biệt là các học viên lớn tuổi.

Khi một người có nghiệp bệnh, các học viên khác thường tập hợp để phát chính niệm cho người đó. Tôi không nói rằng phát chính niệm cho các học viên khác là sai. Nhưng theo thể ngộ của tôi, nếu chúng ta tiếp tục làm điều này, cựu thế lực sẽ can nhiễu không ngừng với những nghiệp bệnh khác nhau và chúng ta sẽ đi trên con đường mà chúng an bài.

Chúng ta đều biết rằng cần phải tự xét bản thân và hướng nội, và rằng những tình huống này là do can nhiễu của cựu thế lực tạo nên. Tuy nhiên, khi điều đó không có hiệu quả, chúng ta lập tức thay đổi suy nghĩ của mình và đặt câu hỏi liệu những nghiệp bệnh đó có phải là an bài của Sư phụ hay không. Đó là một vấn đề nghiêm trọng, vì nó khảo nghiệm xem chúng ta kiên định tín Sư tín Pháp như thế nào. Cựu thế lực chỉ có thể can nhiễu chúng ta khi chính niệm của chúng ta không kiên định.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Trong khi tu luyện tại tầng thấp nhất, có một quá trình, chính là thân thể chư vị được hoàn toàn tịnh hoá cho đến triệt để; tất cả những gì không tốt tồn tại trong tư tưởng, quanh thân thể tồn tại trường nghiệp lực và những nhân tố làm thân thể không được khoẻ mạnh; toàn bộ những thứ ấy phải được thanh lý ra hết. Nếu chẳng thanh lý, mang theo thân thể nhơ nhớp, thân thể đen bẩn và tư tưởng dơ xấu như vậy, thử hỏi có thể đạt đến tu luyện lên cao tầng được không? Ở đây chúng ta không luyện khí, không yêu [cầu] chư vị luyện gì ở tầng thấp ấy hết; chúng tôi đẩy chư vị vượt qua, để cho thân thể chư vị đạt đến trạng thái vô bệnh. Đồng thời chúng tôi còn cấp cho chư vị một bộ đã hình thành đầy đủ mọi thứ cần thiết cho [việc tạo] cơ sở của tầng thấp; như thế, chúng ta sẽ ở trên tầng rất cao [mà] luyện công.”

Nếu chúng ta thay đổi suy nghĩ của bản thân từ căn bản, cựu thế lực và các nhân tố tà ác khác sẽ không có lý do gì để can nhiễu chúng ta. Chúng ta là những đệ tử trong thời kỳ Chính Pháp. Giai đoạn tu luyện cá nhân đã qua rồi và Sư phụ đã đưa những học viên mà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước ngày 20 tháng 07 năm 1999 đến vị trí thích hợp của họ. Do đó, các học viên này đã không còn thuộc trong Tam Giới nữa.

Các bài viết chia sẻ kinh nghiệm tương tự đã được công bố trên trang web Minh Huệ trước đó. Ví dụ, khi một khu vực nào đó có thiên tai, chẳng hạn như mưa lớn hoặc mưa đá, các loại cây trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây nhiều tổn thất về tài chính cho nông dân. Tuy nhiên, các loại cây trồng của học viên không bị ảnh hưởng. Khi một cơn lốc xoáy xuất hiện, những ngôi nhà trong khu vực này đã bị xóa sổ, nhưng những ngôi nhà của các học viên đều được an toàn. Tại sao vậy? Đó là vì các học viên Đại Pháp về cơ bản khác với những người bình thường.

Sinh mệnh của vũ trụ cũ là ích kỷ. Học viên Đại Pháp là vị tha và nghĩ đến người khác trước. Đây là hai loại sinh mệnh khác nhau. Cho dù cựu thế lực và các nhân tố khác can nhiễu thế nào, chúng chỉ có thể ảnh hưởng đến những sinh mệnh trong phạm vi của chúng, chúng nhắm vào những sinh mệnh cũ ích kỷ. Đệ tử Đại Pháp là vô ngã, là những người bảo hộ của vũ trụ mới. Tuy nhiên, trước tiên các học viên phải được đồng hóa với Đại Pháp.

Sư phụ liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Pháp. Miễn là chúng ta toàn tâm toàn ý học Pháp, lấy Pháp để chỉ đạo mọi suy nghĩ và hành động của mình, liên tục quy chính bản thân theo yêu cầu của Pháp, cựu thế lực sẽ không dám can nhiễu chúng ta. Nếu không, nếu chúng ta có sơ hở, cựu thế lực sẽ lợi dụng điều đó, nghĩ rằng chúng ta giống với chúng.

Nếu các học viên Đại Pháp không thay đổi một một cách căn bản, những suy nghĩ của chúng ta sẽ là suy nghĩ của người thường và chúng ta sẽ đi trên con đường mà cựu thế lực an bài. Tà ác sẽ dùng tất cả các loại lý do để can nhiễu chúng ta khi chúng ta làm ba việc và cứu độ chúng sinh.

Cứu độ chúng sinh bằng nhận thức rõ ràng về Pháp

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi. Trừ phi chư vị bước sang tu luyện xuất thế gian pháp, thì không có khống chế ấy; lúc đó có một trạng thái khác.”

Một số học viên cao tuổi trong khu vực chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống của họ đã được Sư phụ gia hạn, vì vậy họ cần phải học Pháp và luyện công để tăng tốc độ chuyển hóa bản thể để trở về nhà với Sư phụ. Mặc dù, họ cũng đã thực hiện những việc cứu độ chúng sinh nhưng họ đã không làm điều đó một cách chủ động. Tâm thái ích kỷ này chính là lý do mà cựu thế lực có thể sử dụng để bức hại họ.

Chúng ta đang tu luyện theo Pháp của vũ trụ. Mục tiêu của chúng ta là trở thành những bậc Giác Giả vô tư vô ngã. Chúng ta là những người đến để cứu những sinh mệnh khác. Theo thể ngộ của tôi, không chỉ các học viên cần phải được đồng hóa với Pháp, mà tất cả chúng sinh còn lại cũng cần phải tồn tại trong Pháp. Nếu không có Đại Pháp sẽ không có gì tồn tại. Vũ trụ đang trải qua cải tổ, nếu không, tất cả chúng sinh sẽ bị giải thể cùng với vũ trụ cũ.

Tất cả chúng sinh đều đến vì Pháp và cuộc sống của họ đã được Sư phụ kéo dài thêm. Tuy nhiên, sinh mệnh của họ được kéo dài không phải là để sống một cuộc sống tốt đẹp. Thay vào đó, đó là một cơ hội cho họ xác định vị trí của mình trong giai đoạn này, khi mà vũ trụ cũ đang được thay thế bằng vũ trụ mới. Vì vậy, họ hiện đang ở trong một tình thế nguy hiểm. Những học viên chúng ta cũng cần phải trân quý từng giây từng phút. Chúng ta cần phải cứu độ nhiều chúng sinh hơn và thực hiện lời thệ ước của mình, bởi vì chúng ta đến đây vì họ.

Chúng ta học Pháp và phát chính niệm để cứu độ chúng sinh. Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi nghĩ rằng rất khó để một người thay đổi từ vị ngã thành vô ngã. Bây giờ, tôi nghĩ rằng hai trạng thái này chỉ cách nhau một bước. Nếu bạn có thể thực hiện bước này, bạn sẽ trở thành vô ngã vị tha, nếu không, bạn đang ích kỷ.

Chúng ta đã tu luyện nhiều năm. Đã đến lúc để tự hỏi bản thân: “Khi mâu thuẫn phát sinh, chúng ta nghĩ về bản thân mình trước tiên hay là người khác? Chúng ta là ích kỷ hay vị tha?” Nếu chúng ta chắc chắn rằng câu trả lời là vế sau thì chúng ta là những đệ tử chân chính của thời kỳ Chính Pháp.

Thệ ước tiền sử mà chúng ta, các học viên Đại Pháp, đã thiết lập là đến đây để giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Trên đây là thể ngộ của tôi ở tầng thứ hiện tại của mình. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/25/“有私”就有干扰-268162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/8/140354.html

Đăng ngày: 06-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share