Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Kể từ khi Pháp Luân Công bị đàn áp cách đây 10 năm, phần lớn người dân Trung Quốc đã bị làm cho sợ hãi và bị lừa gạt bởi những tuyên truyền độc ác chống lại Pháp Luân Công của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công trong việc không ngừng tiếp cận với công chúng để giảng rõ chân tướng của cuộc bức hại đã dần cải biến hình hình này.

Trong một xu hướng ngày càng phổ biến trên khắp đất nước Trung Quốc, những người dân thường đang lấy hết can đảm để ký và điểm chỉ vào các lá thư ủng hộ và thỉnh nguyện cho các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Những lá thư thỉnh nguyện này là một phần trong làn sóng phản kháng của dư luận chống lại cuộc bức hại tàn bạo và bất công kéo dài trong suốt 14 năm qua đối với Pháp Luân Công. Sau đây là một trường hợp cho thấy sự ủng hộ của cộng đồng đối với Pháp Luân Công.

[MINH HUỆ 03-04-2013] Ông Lâm Trạch Hoa và Trương Phổ Hạ đã bị giam giữ tại nhà tù Giai Mộc Tư ở tỉnh Hắc Long Giang vì luyện tập Pháp Luân Công. Cả hai người đàn ông này đã bị tra tấn đến tàn phế. Người dân địa phương đã lên tiếng phản đối – 1.005 người đã ký và điểm chỉ lên đơn thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho họ. Đến thời điểm này, ông Trương đã được thả ra và được xác định bị thương tật cấp độ hai, trong khi đó ông Lâm vẫn đang bị giam giữ.

Ông Lâm Trạch Hoa

Ông Trương Phổ Hạ

Ông Lâm Trạch Hoa bị kết án bảy năm tù

Ông Lâm Trạch Hoa là một học viên ở thị trấn Phượng Cương, huyện Hữu Nghị, tỉnh Hắc Long Giang. Ông đã bị bắt khi đang đến thăm người em của ông là Lâm Chấn Hoa vào ngày 12 tháng 09 năm 2007. Ông đã bị kết án bảy năm tù vào tháng 03 năm 2008, và bị đưa đến nhà tù Giai Mộc Tư vào ngày 10 tháng 07, 2008. Cai ngục thường ra lệnh cho các tù nhân khác lăng mạ và đánh đập ông. Ông đã bị tàn phế chỉ sau bốn tháng ở trong tù bởi sự ngược đãi này. Cha ông đã qua đời trong lúc ông ở trong tù, còn người mẹ 85 tuổi của ông thì cố gắng vượt qua nỗi đau và mòn mỏi chờ đợi ông quay về.

Ông Trương Phổ Hạ bị kết án 10 năm tù

Ông Trương Phổ Hạ là một học viên ở nông trang Cần Đắc Lợi thuộc Cục Quản lý Nông nghiệp Tam Giang, Tổng cục Nông nghiệp tỉnh Hắc Long Giang. Ông đã bị bức hại đến mức phải sống trôi dạt và phải tạm trú ở tỉnh Hắc Long Giang. Công an đã xông vào nhà ông vào ngày 25 tháng 12, 2002 và lôi ông đi thẩm vấn và tra tấn. Ông bị kết án 10 năm tù trong nhà tù Giai Mộc Tư vào ngày 13 tháng 06, 2003. Cai ngục đã dùng dùi cui điện tấn công những vị trí nhạy cảm trên người của ông, đánh đập ông và biệt giam ông suốt một thời gian dài. Ông đã bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc khiến chân bị sưng lên đến nỗi không còn đi được nữa và không thể tự chăm sóc bản thân. Cha mẹ ông đã qua đời trong lúc ông ở trong tù, còn vợ ông đã ly dị ông.

Gia đình của những nạn nhân này đã trở nên tan nát. Họ liên tục yêu cầu chính quyền nhà tù Giai Mộc Tư cho bảo lãnh hai nạn nhân vì những lý do sức khoẻ, nhưng chưa bao giờ được chấp thuận. Cuối cùng họ phải cậy nhờ đến cộng đồng kêu gọi sự giúp đỡ qua các hoạt động thỉnh nguyện.

Thỉnh nguyện:

Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ những người thân của chúng tôi!

Ông Lâm Trạch Hoa và Trương Phổ Hạ hiện tại vẫn đang bị giam tại nhà tù Giai Mộc Tư vì họ tu luyện Pháp Luân Công và tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ thường xuyên phải đối diện với những lời lăng mạ và bị ngược đãi về thể chất. Ông Lâm đã bị liệt chỉ sau bốn tháng ở trong tù. Sức khoẻ của ông đang xấu đi do căng thẳng kéo dài. Hiện tại, ông phản ứng rất chậm và đã mất kiểm soát. Mỗi ngày trong tù dài đằng đẵng như cả năm đối với ông. Chúng tôi khẩn cầu sự giúp đỡ của các bạn trong việc yêu cầu nhà tù trả lại tự do cho họ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người!

Người kêu gọi giúp đỡ:

Vương Tú Quyên, mẹ của Lâm Trạch Hoa

Trương Tam Giang, em trai của Trương Phổ Hạ

Ngày 28 tháng 08, 2012

Tình hình hiện tại:

Mặc dù đã có 1.005 người ký và điểm chỉ trên đơn thỉnh nguyện, nhưng chính quyền nhà tù Giai Mộc Tư vẫn tiếp tục từ chối và che giấu việc bức hại hai học viên này. Ông Trương đã không được thả ra dù đã mãn hạn tù vào ngày 24 tháng 12, 2012. Tiểu não của ông đã bị teo lại, ông bị xơ vữa động mạch chân và còn bị bệnh lao. Ông được xác định bị tàn phế cấp độ hai.

Theo tin tức mới nhất, ba học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết trong nhà tù Giai Mộc Tư chỉ trong vòng hai tuần vào tháng 03 năm 2011. Những tội ác này đã trở thành mục tiêu chú ý của Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/3/1005红手印要求佳木斯监狱释放法轮功学员(图)-271676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/9/138823.html

Đăng ngày 29-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share