Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2013] Hơn 600 người dân cùng làng của ông Triệu Tích Vĩ đã dũng cảm ký tên vào đơn thỉnh nguyện để yêu cầu chính quyền trả tự do cho ông. Họ đã làm như vậy khi biết rằng ông đang phải chống chọi với căn bệnh viêm gan trong trung tâm giam giữ, nơi ông bị bắt giam bất hợp pháp trong suốt hơn 10 tháng qua.

Chính sách khủng bố Pháp Luân Công đã bước sang năm thứ 15, ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc phản đối nó, và công khai ủng hộ những người đồng hương đang bị bức hại thậm tệ bởi chế độ cộng sản chỉ vì họ thực hành quyền tự do tín ngưỡng của mình.

619 dân làng đã can đảm ký tên và điểm chỉ vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự cho cho ông Triệu Tích Vĩ một cách vô điều kiện

Hơn 24 người dân địa đương đã bị bắt giữ

Học viên Pháp Luân Công, ông Triệu Tích Vĩ, đã bị bắt vào ngày 15 tháng 04 năm 2012 trong một cuộc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công có quy mô lớn ở xã Tân Binh. Ông đã bị giam giữ bất hợp pháp hơn 10 tháng qua.

Bành Việt từ Sư đoàn số 1 của Cục Cảnh sát Phủ Thuận, đã cùng với các nhân viên trong bộ phận của mình và cảnh sát quận Phủ Thuận bắt giữ 24 học viên Pháp Luân Công trong xã Tân Binh. Ông Triệu Tích Vĩ và vợ của ông là bà Hu Shaolie cũng nằm trong số những người bị bắt giữ.

Cảnh sát lục soát nhà, lấy đi tiền mặt cùng nhiều vật dụng

Cảnh sát đã lục soát nhà của họ mà không có giấy phép. Hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt đã bị đánh cắp và máy quay phim kỹ thuật số Sony (trị giá hơn 3.000 nhân dân tệ) cũng bị lấy cắp. Một thành viên trong gia đình sau đó đã hỏi về các vật dụng bị đánh cắp, nhưng cảnh sát đã chối rằng họ không lấy chúng.

Sức khoẻ của Triệu trở nên tồi tệ và người dân địa phương đã ký vào đơn thỉnh nguyện để yêu cầu trả tự do cho ông

Ông Triệu đã bị đưa đến Trung tâm Giam giữ Nam Câu, Phủ Thuận, nơi ông bị giam giữ hơn 10 tháng qua. Dưới những điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt và căng thẳng của nhà giam, bệnh viêm gan của ông Triệu đã tái phát.

Hiện ông Triệu đang bị giam cách ly bởi căn bệnh truyền nhiễm, tuy nhiên trung tâm giam giữ đã từ chối trả tự do cho ông để ông được điều trị bệnh.

Những người dân làng từ xã Tân Tân đã rất bất bình khi biết về tình hình của ông Triệu. Họ đã ký vào đơn thỉnh nguyện và gửi nó cho Cục Cảnh sát Phủ Thuận để yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho ông.

Ông Triệu phải đối mặt với một phiên toà giả, giống như rất nhiều học viên Pháp Luân Công

Viện Kiểm sát quận Vọng Hoa đã nhấn mạnh cáo buộc chống lại ông Triệu tại Toà án quận Vọng Hoa, Phủ Thuận vào ngày 12 tháng 07 năm 2012. Hồ sơ của ông Triệu sau đó được đưa đến Toà án quận Đông Châu. Nó cũng được đệ trình lên Toà án thành phố Phủ Thuận để điều tra thêm. Toà án quận Đông Châu dự định xét xử ông Triệu vào sáng ngày 29 tháng 01 năm 2013 tại Trung tâm Giam giữ Phủ Thuận thuộc khu vực Nam Câu. Lý Phượng Kiệt là thẩm phán của phiên tòa.

Đảng Cộng sản trung Quốc (ĐCSTQ), thông qua viện kiểm sát, đã buộc tội ông Triệu Tích Vĩ với tội danh tu luyện Pháp Luân Công, nói với mọi người về Pháp Luân Công, và tàng trữ các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công tại nhà riêng. Tuy nhiên, theo luật pháp của Trung Quốc, tự do tín ngưỡng là được hiến pháp bảo hộ. Vì vậy, tu luyện Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại là hoàn toàn hợp pháp.

Vụ xét xử này chỉ là một sự giả tạo. Tội ác thật sự chính là những phiên toà giả như thế này được lặp đi lặp lại mỗi ngày trên khắp đất nước Trung Quốc, phá hủy một cách phi lý cuộc sống của vô số học viên Pháp Luân Công và gia đình họ.

Gia đình của ông Triệu Tích Vĩ đã thuê một luật sư từ Bắc Kinh đến để bào chữa cho ông trước toà và để bảo hộ quyền công dân của ông Triệu theo hiến pháp Trung Quốc.

Bối cảnh

Điều 36 của Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc quy định: “Các công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được hưởng quyền tự do tín ngưỡng,” trong khi Điều 35 của Hiến pháp quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, xuất bản, tụ tập, liên hợp đoàn thể, diễu hành và biểu tình.”

Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công được phát động bởi ĐCSTQ và chủ tịch nước lúc đó là Giang Trạch Dân, các cơ quan chính trị và thi hành pháp luật thuộc mọi cấp của chính phủ đã trực tiếp tham gia vào cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công vô tội. Do báo chí quốc gia nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước, nhiều thông tin đã bị phong tỏa và sự thật về cuộc bức hại đã bị che đậy.

Các quan chức có liên quan:

Tòa án quận Đông Châu, Phủ Thuận
Phòng Khống chế: +86-24-54670520
Lý Phượng Kiệt, thẩm phán: +86-24-57567476 (Số văn phòng)
Tống Bảo Nguyệt, thẩm phán: +86-18641318737 (di động), +86-24-57567437 (số văn phòng)
Chủ tịch: +86-24-54670776, +86-24-52438155, +86-13304233777


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/27/辽宁村民被绑架-六百乡邻签名营救-268270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/3/138355.html

Đăng ngày 04-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share