Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2013] Bài viết này cung cấp những chi tiết về những sản phẩm do lao động khổ sai được làm tại Trại giam Nhị Thập Lý Phô tại Tây Ninh, Trại lao động cưỡng bức nữ Thanh Hải, và Trại lao động cưỡng bức nam Đa Bao thuộc tỉnh Thanh Hải.

Trại giam Nhị Thập Lý Phô tại Tây Ninh: Những sản phẩm lụa xuất khẩu sang các quốc gia Ả rập

Trong những năm gần đây, Trại giam Nhị Thập Lý Phô đã bắt những tù nhân đính những hạt cườm nhỏ vào vải lụa. Hầu hết những hạt cườm là màu đen. Những sản phẩm lụa cho phụ nữ phần lớn được xuất khẩu đến các quốc gia Ả rập để tiếp tục sản xuất. Một cuộn vải lụa dài chừng 20 mét thường là phải làm xong trong một ngày.

Một phòng giam chứa chừng mười tù nhân chỉ rộng 15 mét vuông, bao gồm cả nhà vệ sinh và một cái chậu rửa mặt. Các tù nhân ngồi trên những cái giường lớn cho vài người ngồi. Mỗi người nắm một khúc vải để đính hạt cườm. Những hạt cườm rất nhỏ, ánh sáng thì lờ mờ, và không khí thì hôi hám. Việc may vá này ảnh hưởng rất nặng về mắt và làm rất là căng thẳng. Những tù nhân thường làm từ 06 giờ 30 sáng cho đến 07, 08 hay thậm chí 09 giờ 30 tối. Mỗi ngày chỉ có hai lần nghỉ chừng 10 phút để ăn. Những người mới đến, những người trẻ chưa từng may vá bao giờ, những người mắt kém, những người già cả, và người ốm thường bị các lính canh hay trưởng phòng giam la mắng vì họ làm quá chậm chạp.

Những cây kim là vật cần thiết để làm việc. Tuy nhiên, kim lại bị cấm trong trại giam. Mỗi tù nhân chỉ được cấp một cây kim may và phải trả lại vào cuối ngày. Khi kim bị gãy thì được đổi cây mới. Làm mất một cây kim thì cá nhân đó sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Có một ngày, một tù nhân đi vệ sinh, sau khi trở lại ghế ngồi thì không thấy cây kim đâu cả. [Không khí] trong phòng giam đã trở thành một trận động đất, những lời chửi mắng, kết tội nổ tung khắp mọi nơi. Các tù nhân đã lục lọi tất cả chăn gối, quần áo, trong các góc phòng và quét sàn nhà nhiều lần [để tìm]. Các lính canh bắt mọi người phải lột hết áo quần và tìm kiếm nhiều lần. Khi vẫn chưa tìm được cây kim, người tù nhân làm mất cây kim đã bị tát vào mặt, bắt phải đứng im tại chỗ trong một thời gian rất lâu, và không cho ăn uống gì cả. Không một ai trong toàn bộ phòng giam được phép lấy bất cứ thứ gì, kể cả giấy vệ sinh.

Một ngày khác, một tù nhân đi nhà vệ sinh. Anh ấy cắm cây kim vào áo của mình để khỏi bị mất. Cây kim thình lình lại đâm vào bụng anh ta. Anh ta cố rút nó ra, nhưng rất nhanh nó lại chui vào sâu hơn. Anh báo cáo tình trạng này cho các lính canh và được đưa vào bệnh viện công an để giải phẫu. Ngày hôm đó hoặc là ngày hôm sau khi được giải phẫu, người tù nhân đã bị đưa về trại giam và bị bắt làm việc như thường.

Trại Lao động cưỡng bức nữ Thanh Hải: Đóng gói thịt bò khô và trà

Trại Lao động cưỡng bức nữ Thanh Hải đã bắt các tù nhân trong trại làm đủ loại công việc trong những năm gần đây. Bao gồm: khai hoang đất; làm việc tại các công trình xây dựng; cắt và đóng hộp giấy vệ sinh; đóng gói trà khô từ vùng tây bắc; làm các sản phẩm thịt bò khô cho nhãn hiệu “Tây Bắc Kiều” của Thanh Hải, dệt thảm, một số để xuất khẩu; và may các đường chỉ ngang các loại hàng, một số được xuất khẩu đến Hồng Kông.

Trại Lao động cưỡng bức Đa Bao: Xuất khẩu thảm và các sản phẩm thêu chữ thập

Hầu hết các nam học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Thanh Hải bị đưa đến Trại Lao động cưỡng bức Đa Bao, ngoại trừ một số bị đưa đến địa khu Cách Nhĩ Mục. Công việc lao động khổ sai gồm khai hoang đất, dựng hàng rào, dệt thảm, một số dành cho xuất khẩu; và làm các sản phẩm thêu chữ thập, một số chúng được xuất khẩu sang Hồng Kông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/20/青海省劳教所、看守所的奴工产品-267956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/13/138487.html

Đăng ngày 17-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share