Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2012] Gần đây hơn 100 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp tại Trại lao động cưỡng bức nữ Mã Tam Gia. Phó Giám đốc Trương Quân, đội trưởng Trương Hoàn, giảng viên Trương Tác Huệ và các đội trưởng Trương Lỗi và Trương Tú Vinh thường xuyên đánh đập họ. Họ tát vào mặt, giật tóc, và đập đầu các học viên vào tường. Cô Lý Xuân Hồng từ chối ký vào giấy “kiểm tra”, vì vậy Trương Tác Huệ gọi cô lên phòng của cô ta, tại đó cô ta đã nắm tóc, tát vào mặt và liên tục đá cô Lý. Sau đó cô ta đổ lỗi cho cô Lý vì làm hỏng đôi giày của cô ta.

Tái hiện tra tấn: Đánh đập

Đội số 03 trong Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia với đội trưởng có tên là Trương Hoàn, được biết đến nhờ việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Lúc đầu có hai đội trưởng phụ trách những người mới nhưng hiện nay ở đó có sáu người. Nhiệm vụ của họ là bức hại và tẩy não các học viên Pháp Luân Công. Hàng sáng, họ bắt đầu vu khống Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Công. Các học viên bị cưỡng bức xem các đoạn video vu khống Pháp Luân Công mà không có ngoại lệ và có thể bị đánh bất cứ lúc nào. Những người kiên định bị giam giữ riêng biệt. Ngoài ra cũng có các tù nhân bình thường ở Đội số 03.

Đội ngũ các đội trưởng phụ trách những người mới gồm có Trương Lỵ Lỵ, Vu Tiểu Xuyên, Lý Đan, Thi Hải Yến và Quách. Trương Lỗi thường đánh các học viên bằng gậy hay tấm ván gỗ vào khu vực gần mắt họ, khiến chúng sưng lên và bầm tím. Cô ta làm điều đó với cô Vương Vĩnh Hoa, cô Lý Cảnh, cô Tống Quảng Đệ. Nhãn cầu cô Tống bị sưng lên nghiêm trọng.

Cô Trương Thụ Hà ở Khai Nguyên và các học viên khác bị tra tấn với một thủ đoạn vốn bắt nguồn từ Mã Tam Gia, được gọi là tra tấn treo. Nạn nhân đứng giữa hai chiếc gường với cánh tay bị căng ra hết sức và sau đó bị khóa vào vị trí đó. Nếu cô ấy từ chối từ bỏ niềm tin của mình, cô sẽ không được thả cho đến khi cô cận kề cái chết. Một cách tra tấn treo khác là giữ nạn nhân giữa tư thế ngồi và đứng, trong khi hai bàn tay bị kéo căng hết sức bởi hai chiếc gường. Cô Trịnh Cúc Hương đã bị tra tấn như vậy cho đến khi cô bị rối loạn tâm thần. Có rất nhiều giám sát viên trong trại.

Tái hiện tra tấn: Treo và kéo căng

Cô Vạn Hiểu Huy, 57 tuổi, ở Đại Liên bị bắt vào ngày 17 tháng 07 và bị giam giữ ở Trung tâm giam giữ Diêu Gia bởi Sở cảnh sát Cam Tỉnh Tử và Sở cảnh sát Hồng Kỳ. Cuối tháng 08, cô bị đưa đến Trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia. Đây là lần thứ hai cô bị giam giữ ở Mã Tam Gia, tại đây chân cô đã bị đánh gãy.

Trương Lỵ Lỵ phụ trách những người mới đến. Cô ta nói không ai thực sự biết một người nào đó có thể chết ở Mã Tam Gia như thế nào. Trương Quân cũng nói: “Chúng tôi biết ai đó thực sự bị điên nếu thấy người đó ăn phân.”

Mỗi người bị giam giữ ở đây, cho dù là học viên [Pháp Luân Công] hay không, đều bị đều bị hạn chế nghiêm ngặt sử dụng nhà vệ sinh. Đi tiểu và đi ngoài được chia ra thành hai lần khác nhau. Nếu ai đó không thể hoàn thành đúng giờ, người ấy sẽ bị phạt. Khi đi tới nhà ăn tối họ phải đếm lớn tiếng. Nếu cảnh sát không nghe thấy họ, họ sẽ bị trừng phạt thân thể và không được phép ngủ cho tới nửa đêm.

Ở Mã Tam Gia luôn có bài kiểm tra và giao bài tập về nhà. Tất cả các câu hỏi kiểm tra đều vu khống Đại Pháp. Mỗi bài kiểm tra là để kiểm tra tẩy não. Các đội trưởng nói với tù nhân trước lúc kiểm tra rằng họ chỉ cần viết ra điều họ nghĩ. Đó là một lời nói dối vì khi các học viên là cô Vương Vĩnh Hoa và cô Vương Cảnh viết ra điều họ thực sự nghĩ, họ bị gọi lên để bị đánh, tra tấn và kỳ hạn của họ bị kéo dài.

Trước khi bất kỳ tù nhân nào được thả, Mã Tam Gia sẽ đem một người đến điều tra và hỏi từng học viên rằng người ấy có bị đánh hay ngược đãi không và sau đó ký vào một tờ đơn. Trước đó, đội trưởng đe dọa rằng nếu cô/anh ấy nói sự thật, cô/anh ấy sẽ không được thả. Thường là không được thả đúng kỳ hạn và không cần bất cứ thủ tục đặc biệt nào.

Vị giám đốc mới của Mã Tam Gia là một người đàn ông lớn tuổi tên là Dương, sau khi Vương Nãi Dân về hưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/5/马三家女子劳教所恶警恶行-265038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/30/136483.html
Đăng ngày 11-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share