[MINH HUỆ 06-11-2012]

nghiêm chính thanh minh

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1997. Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu diễn ra vào năm 1999, tôi bị giam 37 ngày trong một trại tạm giam. Trong khi thẩm vấn, cảnh sát mắng chửi tôi và đánh tôi nhằm cố gắng buộc tôi viết cam kết “bất luyện công.” Tôi đã không viết gì vì tôi tin rằng tập luyện Pháp Luân Công là để chữa bệnh khỏe người và do đó không có gì sai cả. Khi trở về nhà, nhân viên của Tổ dân cư và công an địa phương đã đến nhà tôi và ép tôi ký bảo chứng thư mà họ đã viết để bắt tôi từ bỏ Đại Pháp, cam đoan rằng tôi sẽ không tập luyện nữa. Họ đe dọa tôi rằng: “Nếu anh không ký và giao nộp sách Pháp Luân Công, anh sẽ phải chịu mọi trách nhiệm với toàn bộ hậu quả.” Do học Pháp chưa sâu, tôi đã ký bảo chứng thư và đốt các sách Đại Pháp. Tôi sợ… sợ bị đưa tới trại lao động cưỡng bức, sợ liên lụy đến con cái, và nhiều lý do khác. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những gì tôi đã nói và làm mà không phù hợp với các nguyên lý của Đại Pháp toàn bộ hủy bỏ. Tôi nhất định sẽ học Pháp và luyện công nhiều hơn. Tôi sẽ làm tốt ba việc, tinh tấn tu luyện, phóng hạ toàn bộ các chấp trước người thường, và trở về nhà cùng Sư phụ.”

Diêu Hiển Quân

Ngày 21 tháng 09 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/16/46人声明从新开始修炼-264040.html

Nghiêm chính thanh minh

Ngày 25 tháng 04 năm 2001, tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập luyện Pháp Luân Công. Cuối tháng 05 năm 2003, tôi bị giam giữ bất hợp pháp. Lính bảo vệ đã xích tay tôi và cùm chân tôi lại rồi buộc tôi vào một cái ghế xi măng trong hai ngày. Một tháng sau, tôi bị chuyển đến một trung tâm tẩy não. Hai tháng sau đó, tôi bị chuyển đến một trung tâm tẩy não khác. Do thống khổ tột cùng tôi đã thỏa hiệp và viết ba tờ giấy trái với lương tâm của mình. Tôi còn tiết lộ cho họ thông tin về một số đồng tu, đã làm điều có lỗi với Sư phụ và các đồng tu. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Ba tờ giấy mà tôi đã viết trong khi bị lừa dối và bị bức hại tàn bạo toàn bộ hủy bỏ. Để giúp thế nhân nhìn rõ sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi sẽ vạch trần những hành động tà ác của nó. Tôi sẽ bù đắp cho những tổn thất mà tôi đã gây ra, kiên tu Đại Pháp, và làm tốt ba việc.”

Hoàng Dũng

Ngày 13 tháng 09 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/19/51人声明从新开始修炼-264135.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/6/136165.html

Đăng ngày 31-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share