[MINH HUỆ 22-09-2012]

nghiêm chính thanh minh

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị bệnh tim, bệnh viêm khí quản, bệnh phụ khoa và có các vấn đề khác về sức khỏe. Năm 1996, chỉ sau vài tháng tu luyện, tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Tháng 11 năm 2000, tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Tôi đã bị đưa đến một trại tạm giam ở địa phương trong vòng ba ngày và sau đó bị phạt hai năm lao động cưỡng bức một cách phi pháp. Tại trại lao động cưỡng bức, họ không cho tôi ngủ và ép tôi từ bỏ Đại Pháp. Do học Pháp không đầy đủ và không minh bạch các Pháp lý, tôi đã không thể trụ được trước những đe dọa của họ, thêm vào đó là những chấp trước người thường không được buông bỏ, tôi đã viết thư đảm bảo. Đến tháng Tám năm nay tôi mới hiểu ra rằng tôi đã phản bội Đại Pháp và Sư phụ. Điều này là sỉ nhục lớn nhất của tôi và là sự bất kính lớn nhất đối với Sư phụ. Nhưng Sư phụ vẫn từ bi điểm ngộ cho tôi quay trở lại tu luyện. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ và Nghiêm chính thanh minh: “Hết thảy những gì tôi đã từng làm trước đây mà đi ngược lại với Đại Pháp đều toàn bộ hủy bỏ. Tôi nhất định sẽ tận dụng từng giây phút để tinh tấn học Pháp và tu luyện thật tốt bản thân. Tôi sẽ làm tốt ba việc để bù đắp cho những tổn thất đã gây ra cho Đại Pháp, không phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ.”

Triệu Thục Liên

Ngày 22 tháng 09 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/1/60人声明从新开始修炼-263527.html

Nghiêm chính thanh minh

Khoảng 06 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 05 năm nay, công an thuộc phân cục 610 của An ninh Nội địa đã đột nhập vào nhà tôi, nói rằng có người tố cáo tôi. Họ lục soát nhà cửa, đưa tôi đến sở cảnh sát địa phương, và giữ tôi ở đó cả ngày. Đến 06 giờ chiều khi gia đình tôi cùng một người bạn đến để yêu cầu thả tôi, họ được thông báo rằng tôi sẽ bị gửi đến một trung tâm tẩy não nếu không cam đoan từ bỏ tập Pháp Luân Công. Bạn tôi nói với tôi rằng anh ấy có thể viết thay tôi. Tôi nghĩ như vậy sẽ không sao cả miễn là tôi không tự làm việc này. Tôi để anh ấy viết thư cam đoan và để con trai tôi ký. Sau này, khi tôi hướng nội, tôi nhận ra rằng tôi đã sai vì thư cam đoan đó đã được viết và ký với sự đồng ý của tôi. Ngoài ra, do sự giảo hoạt của mình, tôi đã khiến cho những người thường tốt bụng và không biết chân tướng phạm tội. Tôi vô cùng hối hận và  hổ thẹn trước Sư phụ và Đại Pháp. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Thư cam đoan mà tôi đã ký và hết thảy những gì tôi đã nói và làm mà có hại cho Sư phụ và Đại Pháp đều toàn bộ hủy bỏ. Tôi sẽ tinh tấn hơn để bù đắp cho những tổn thất đã gây ra cho Đại Pháp. Tôi sẽ kiên tu Đại Pháp đến cùng.”

Mục Thục Vân

Ngày 30 tháng 08 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/3/60人声明从新开始修炼-263530.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/1/60人声明从新开始修炼-263527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/17/135911.html

Đăng ngày 4-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share