[MINH HUỆ 01-10-2012]

nghiêm chính thanh minh

Tháng 06 năm 2007, hai nữ học viên Pháp Luân Công ở đơn vị tôi bị bắt và kết án lao động cưỡng bức. Hầu hết mọi người, trong đó có tôi, không hiểu chân tướng Pháp Luân Công. Họ hiểu nhầm về Pháp Luân Công, cho rằng Pháp Luân Công phản Đảng, phản xã hội và vì vậy mà thù địch các học viên Pháp Luân Công. Tôi cũng cho là như vậy. Mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Công. Để bảo vệ mẹ và gia đình, tôi thường đe dọa và giám sát mọi hoạt động của bà. Tôi đã đốt một số sách Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng, mạ lị người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý. Sau khi được dì tôi giảng chân tướng, giờ tôi hiểu Pháp Luân Công là Đại Pháp của vũ trụ và không có gì sai khi tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành một người tốt. Tôi hối hạn về những gì mình đã làm. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Hết thảy những gì tôi đã từng nói mà bất kính với Sư phụ Lý và Đại Pháp đều không còn giá trị. Tôi sẽ sửa chữa những lỗi lầm của mình. Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.”

Vương Hồng Vĩ

Ngày 06 tháng 09 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/1/89名觉醒世人的郑重声明-263528.html

Nghiêm chính thanh minh

Tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng tôi biết Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện và Sư phụ Lý đến thế gian này để truyền Pháp cứu người. Tôi thường nói với bạn bè mình rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công. Tôi bảo họ đừng tin vào vở kịch “Tự thiêu Thiên An Môn” vì nó được dàn dựng bởi ĐCSTQ. Bây giờ tôi nhận ra rằng thủ đoạn của ĐCSTQ còn nham hiểm hơn tôi tưởng. Giữa tháng 09, nhân viên của Phòng 610 và Sở Giáo dục bắt các học sinh tiểu học cùng phụ huynh ký “thẻ chấp thuận” phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi vô cùng giận dữ và quyết định không ký. Tôi bảo con gái tôi rằng tôi sẽ giải thích cho giáo viên chủ nhiệm vào ngày hôm sau lý do con gái tôi và tôi không ký. Con gái tôi mới bảy tuổi. Cháu đã sợ và khóc lớn, vì vậy tôi đã miễn cưỡng ký tên tôi và cháu lên thẻ chấp thuận. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Tấm thẻ chấp thuận phỉ báng mà tôi bị buộc phải ký hoàn toàn không còn giá trị. Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Sư phụ Lý hảo.”

Diêm Tịnh Tuệ, Lô Ngọc

Ngày 20 tháng 09 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/3/161名觉醒世人的郑重声明-263618.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/1/89名觉醒世人的郑重声明-263528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/17/135912.html

Đăng ngày 6-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share