[MINH HUỆ 07-08-2012]

nghiêm chính thanh minh

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2007. Con tôi mang từ trường về nhà một thông báo nghỉ hè cần tôi ký tên vào, tuy nhiên, tôi từ chối không ký vì nó chứa lời tuyên truyền xúc phạm Đại Pháp. Sáng hôm sau, con tôi không muốn đi học, cháu khóc và nói rằng giáo viên sẽ không cho phép học sinh vào lớp nếu phụ huynh không ký vào bản thông báo. Vì học Pháp không đủ tinh tấn, và do chấp trước vào chữ tình, tôi đã miễn cưỡng và thật đáng buồn đã ký vào bản thông báo. Tôi nhận ra rằng những gì tôi đã làm là sai và rằng tôi đã không cư xử xứng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Thông qua học Pháp, tôi đã hiểu được sự nghiêm túc của Đại Pháp và viết Nghiêm chính thanh minh: “Bản thông báo mà tôi đã ký toàn bộ hủy bỏ. Tôi tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, kiên tu Đại Pháp đến cùng.”

Vương  Ngọc Cần

Ngày 29 tháng 07 năm 2012

Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/7/261094.html

Nghiêm chính thanh minh

Tôi đã không học Pháp hay hiểu Pháp một cách sâu sắc. Tôi cũng đã gặp một số thiếu sót trên con đường tu luyện của mình. Tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp, bị đưa đến đồn cảnh sát và bị bức hại. Vì thiếu chính niệm mạnh mẽ, tôi đã miễn cưỡng viết một bản cam kết từ bỏ luyện Pháp Luân Công. Tôi thậm chí đã viết ra những lời phỉ báng Sư Phụ của các nhân viên cảnh sát, điều này khiến tôi vô cùng xấu hổ. Tôi đã học Pháp tinh tấn hơn từ khi được thả ra. Tôi vô cùng ân hận và xin Nghiêm chính thanh minh:“Tất cả mọi điều tôi đã làm, bao gồm cả việc ký cam kết phản bội Sư Phụ là vô giá trị và toàn bộ hủy bỏ. Tôi sẽ hoàn thành thệ nguyện và theo Sư phụ đến cùng”.

Lý Tĩnh

Ngày 03 tháng 08 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/10/57人声明从新开始修炼-261248.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/7/53人声明从新开始修炼-261094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/31/135228.html
Đăng ngày: 23-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share