[MINH HUỆ 21–08–2012]

nghiêm chính thanh minh

Ngày 31 tháng 12 năm 1999, tôi bắt xe buýt đến thăm mẹ tôi, và chiếc xe bị chặn bởi các viên chức của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mọi người ở trên xe bị bắt xuống xe và dẫm lên ảnh của Sư Phụ. Chỉ những ai làm theo lệnh được quay trở lại xe buýt. Ai từ chối thì bị giam giữ. Tôi bị đưa đến Ủy ban Cư trú và bị đánh đập tàn nhẫn đến mức tôi trái với lòng mình đã nói ra những lời bất kính với Sư Phụ. Tôi cũng ký tuyên bố: “Tôi sẽ không thỉnh nguyện ở Bắc Kinh”. Tôi đã phạm phải sai lầm lớn này và vô cùng hối hận. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Toàn bộ những gì tôi đã nói và viết mà bất kính với Sư Phụ và bất lợi cho Đại Pháp đều hủy bỏ. Để rửa sạch vết ô nhục của mình và bù đắp cho những lỗi lầm, tôi sẽ nỗ lực hết sức để chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh”.

Lưu Hoa Lan

Ngày 28 tháng 06 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/21/261644.html

Nghiêm chính thanh minh

Tháng 03 năm 2006, tôi bị ĐCSTQ tà ác bắt bất hợp pháp và bị giam giữ tại nhà tù nữ của tỉnh. Nhằm gây áp lực lên tôi để “chuyển hóa”, hàng ngày các lính canh đánh đập tôi, không cho tôi ngủ và bắt tôi đứng úp mặt vào tường từ sáng sớm cho tới nửa đêm. Do ngộ Pháp không đầy đủ, và hy vọng rút ngắn án tù 10 năm, tôi đã trái với lòng mình mà viết bảo chứng thư hứa không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Bảo chứng thư mà tôi đã viết trong tù và những điều khác tôi đã nói và làm mà không phù hợp với Pháp lý toàn bộ đều hủy bỏ. Tôi sẽ lại bước ra, học Pháp tốt và tu luyện bản thân vững chắc và tinh tấn. Tôi sẽ theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ và cứu thêm nhiều chúng sinh hơn”.

Ninh Ngọc Anh

Ngày 17 tháng 08 năm 2012


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/24/77人声明从新开始修炼-261822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/3/135263.html

Đăng ngày 31-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share