Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 07-12-2012]

Tôi là người chuyên viết các bài báo phơi bày cuộc bức hại. Tôi cũng đã giúp nhiều đồng tu sửa bài viết và họ rất cảm kích tôi vì điều đó. Tôi đã trở nên tự hào về phương diện này và cảm thấy thành công lớn từ khả năng viết lách của mình.

Trong kỳ Pháp hội Trung Quốc lần thứ 08 năm ngoái, bài viết của tôi đã được đăng trên Minh Huệ Net ở ngay phần đầu của mục Pháp hội. Tất cả các học viên địa phương đều nói rằng bài viết đó rất tốt. Mặc dù bên ngoài, tôi có vẻ không quan tâm lắm nhưng thực sự trong sâu thẳm, tôi thấy rất tự hào về bản thân mình. Thực ra, trong một thời gian dài, tôi đã cực kì thích những bài viết của mình. Tôi chăm chú theo dõi xem những bài viết đó đã được đăng hay chưa và khi nào chúng được đăng, cũng như phản hồi từ phía các học viên khác. Vì tôi không nhận ra điều này nên những chấp trước về tự ngã cũng như truy cầu nổi danh cứ thế bành trướng thêm.

Chấp trước về tự ngã chính là một trong những vấn đề của tôi và nó đã phát triển trong một thời gian dài. Khi chia sẻ với các bạn đồng tu ở nhóm học Pháp, tâm tôi phát sinh mâu thuẫn với họ do chính chấp trước này. Tôi đã hướng nội, cố gắng kiềm chế và loại bỏ nó. Tôi cho rằng như vậy là mình đang đề cao và nó thực sự không phải là vấn đề.

Tuy nhiên, khi những bài viết trong Pháp hội Trung Quốc lần thứ 09 được đăng trên Minh Huệ Net, tôi lại phát hiện ra chấp trước về tự ngã của mình đang nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tối ngày 08 tháng 11 năm 2012, tôi thấy Minh Huệ Net bắt đầu đăng những bài viết của Pháp hội Trung Quốc lần thứ 09. Tôi đã lướt qua một loạt các bài viết nhưng không nhìn thấy bài của mình. Lúc đầu, tôi không nghĩ ngợi gì về điều đó và vẫn tiếp tục công việc của mình và giải quyết những việc khác. Trong những ngày sau đó, tôi vẫn không thấy bài của mình được đăng. Tôi không chịu được nữa và bắt đầu băn khoăn không hiểu vì sao bài viết của mình vẫn chưa được đăng; tôi đã rất tâm đắc với bài viết của mình. Tôi băn khoăn liệu những học viên làm Minh Huệ có thay đổi tiêu đề bài viết của mình hay không. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tôi đã rất sốt ruột.

Khoảng một tuần sau, vợ tôi, cũng là một học viên, bảo tôi rằng bài viết của cô ấy đã được đăng trên Minh Huệ Net. Tôi bình tĩnh đáp lại: “Ồ thật tốt quá”. Nhưng thực tế là tôi cảm thấy đố kỵ với cô ấy. Tôi cũng muốn bài viết của mình được đăng!

Vài ngày sau đó, tôi đọc được một bài chia sẻ của một học viên người Đài Loan có nhan đề “Đọc những bài chia sẻ trên Pháp hội Minh Huệ thúc đẩy sự khích lệ và đề cao”. Tự nhiên tôi cảm thấy ù đầu khi đang đọc dở bài chia sẻ đó. Tôi nhận ra rằng mình đã không thành tâm đọc bất kì bài chia sẻ nào trong Pháp hội Trung Quốc lần thứ 09 trên Minh Huệ Net. Tôi đã quá chấp trước vào bài viết của chính mình đến mức chẳng thèm ngó ngàng đến những bài chia sẻ của các học viên khác. Tâm chấp trước của tôi quả là mạnh mẽ! Tôi đã không thể tưởng tượng nổi tâm chấp trước của mình thực sự to lớn đến nhường nào. Tim tôi đập nhanh và mặt tôi bắt đầu nóng bừng. Tôi đã chia sẻ những suy nghĩ này với vợ mình. Cô ấy mỉm cười và nói: “May là anh đã nhận ra điều đó.” Sau đó, tôi đã tải xuống và lưu lại từng bài tâm đắc thể hội trên máy tính của mình. Tôi cũng sao chép chúng sang chiếc USB mà tôi mang theo người. Tôi đã hứa với lòng mình là sẽ dành thời gian để đọc tất cả những bài chia sẻ đó một cách nghiêm túc. Mỗi một bài chia sẻ đều hàm chứa những tinh hoa trong sự tu luyện của các bạn đồng tu và mỗi một bài chia sẻ đều có thể giúp tôi đề cao.

Hai ngày sau đó, bài viết của tôi đã được đăng, nhưng tôi không cảm thấy phấn khích. Trong tâm tôi tràn ngập lòng biết ơn đối với Sư phụ. Tôi cảm thấy sâu sắc biết ơn Sư phụ vì đã dùng cách này để giúp tôi đề cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/7/明慧法会让我再去执著-266299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/31/136874.html

Đăng ngày 12-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share