Bài viết của một học viên tỉnh Hải Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2012] Vào tháng 10, tôi đã đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net của một đồng tu. Bài viết nói rằng sau khi học Pháp nhóm, tác giả đã yêu cầu một học viên cao tuổi giải thích về “quán đỉnh”. Học viên này không thể trả lời câu hỏi, vì thế chuyển sang cho một học viên cao tuổi khác. Học viên cao tuổi đó cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Sau khi tôi đọc bài đó, niệm đầu tiên của tôi là, “Các vị đã đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày – lẽ nào lại không biết như thế nào? Điều đó có thể xảy ra không? Chẳng phải Sư phụ đã giảng rõ trong bài giảng sao?”

Kết quả là, tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực về các học viên. Tuy nhiên, lúc đó tôi đã nhớ lại bài giảng gần đây của Sư phụ. Có một đoạn giảng:

“Gặp phải mâu thuẫn, bất kể mình đúng hay sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính. Đây là Pháp Bảo của tu luyện, đây là một đặc điểm của tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là “hướng nội tìm.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Bởi vì ý niệm đó lóe lên trong tư tưởng, tôi lập tức nhận ra ngay: Sư phụ đã giảng cho chúng ta nhiều lần rằng bất cứ khi nào chúng ta đối mặt với một vấn đề, chúng ta cần hướng nội tìm bên trong. Làm sao mà chúng ta có thể đổ lỗi vấn đề cho người khác? Tôi có thật sự hiểu ý nghĩa chân chính của ‘quán đỉnh’? Sau đó tôi nhận ra rằng tôi thật sự không biết ý nghĩa thực sự của ‘quán đỉnh’.

Mặc dù tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm, sự thật của vấn đề này là, tôi không thể hoàn toàn hiểu Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là Pháp của vũ trụ. Pháp rất thâm sâu và khó để hiểu. Thậm chí một sinh mệnh cao tầng trong vũ trụ cũng không thể học được toàn bộ trong thời gian cuộc đời vô tận của họ. Những học viên này đều cao tuổi, và học vấn của họ không cao. Tôi không chỉ không thông cảm với họ mà còn cười và phàn nàn về họ. Đó là một sai lầm tệ hại! Tôi không chỉ đẩy đến các học viên những vật chất xấu, mà tôi còn tạo một bức tường ngăn cản giữa các học viên và tôi. Có một lý do tại sao tôi đọc bài viết đó. Mặc dù tôi học Pháp mỗi ngày, tôi không hướng nội tìm khi gặp vấn đề. Tôi hướng ngoại và đổ lỗi cho người khác.

Sau ý niệm đó, tôi cảm thấy thật tệ hại về bản thân mình. Tôi thấy như mình không xứng đáng với Pháp của Sư phụ, và tôi không thể nhìn vào mắt Ngài vì tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân. Cứu độ một đệ tử là rất khó, chưa nói đến có vô số sinh mệnh trong toàn bộ vũ trụ! Sư phụ đã bỏ nhiều công sức để tôi nhận ra sai sót của mình. Tôi quyết định là từ bây giờ, tôi sẽ loại bỏ thói quen xấu bằng việc hướng nội tìm bất cứ khi nào tôi gặp vấn đề.

Lúc đó, một dòng năng lượng mạnh mẽ đi vào huyệt Bách hội, như thể là một quả cầu lửa đang xoay tròn trong đầu tôi. Nó kéo dài khoảng mười giây và làm ấm toàn thân tôi.

Tôi rất kinh ngạc, vì chưa bao giờ trải nghiệm điều này trước đó. Tôi hiểu điều gì đã diễn ra trong mười giây đó. Đó là Sư phụ đã thấy rằng tôi đã bắt đầu hướng nội tìm thay vì hướng ngoại và đã để tôi trải nghiệm ‘quán đỉnh’.

Tôi không thể diễn tả sự biết ơn của mình đối với Sư phụ. Đã một tuần qua từ khi tôi trải qua kinh nghiệm đó, và tôi vẫn cảm thấy tuyệt diệu. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy như mình chỉ có thể hét lên, “Sư phụ đã quán đỉnh cho tôi!” Tuy nhiên, con đường duy nhất mà tôi có thể đền đáp Sư phụ là kiên định tu luyện và làm ba việc thật tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/12/感受“灌顶”-265389.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/14/136654.html

Đăng ngày 10-01-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share