Bài của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-7-2008] Tôi muốn bắt đầu với 2 câu chuyện. Một học viên đang lái xe thì bị vướng vào một vụ tai nạn khi va chạm với một chiếc xe hơi đắt tiền do một người thường cầm lái. Bởi học viên này không có bằng lái, anh ta phải chịu trách nhiệm về tai nạn đó. Anh ấy đứng trước hai lựa chọn. Trả cho người lái xe kia vài trăm ngàn tệ, hoặc là đi tù. Người học viên không có nhiều tiền và anh ấy không thể trả được số tiền lớn đến vậy. Anh ấy bàn với những học viên khác và quyết giữ Chính niệm. Cả hai lựa chọn đó đều không tốt cho việc cứu độ chúng sinh và anh ấy nên phủ nhận cả hai. Anh ấy chỉ nên thuận theo sự an bài của Sư Phụ. Mặc dù anh ấy đã mắc sai lầm và nên sửa lỗi, anh ấy không thể để cho tà ác lấy cớ đó để can nhiễu. Cuối cùng, người lái xe kia chỉ yêu cầu anh ấy trả 2 nghìn tệ và chịu dàn xếp vụ việc. Nếu theo lý của người thường thì điều này đã không thể xảy ra.

Một học viên khác sở hữu 2 cửa hàng ở một trung tâm mua sắm và rất nhiều học viên làm việc cho ông ấy ở các cửa hàng. Sản phẩm của họ cũng đem lại nhiều lợi ích cho những học viên khác. Tuy nhiên, chính quyền thành phố đang phá dỡ các tòa nhà ở nhiều nơi, và hầu như ngày nào người ta cũng đồn thổi là trung tâm đó sẽ bị phá dỡ. Nhiều người rất lo lắng và nhiều cửa hàng đã dời đi. Những cửa hàng còn lại cũng bị ảnh hưởng. Nhiều học viên không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng sau khi bàn bạc, các học viên nhận thấy rằng việc dọn đi là rất mất thời gian, và tốn kém tiền bạc, sức lực và sẽ ảnh hưởng lớn đến việc cứu độ chúng sinh. Đó là sự an bài của cựu thế lực và nó không thể được chấp nhận. Bất chấp việc những tin đồn có vẻ đúng, các học viên duy trì Chính niệm: Sư Phụ đang chính Pháp và, các học viên Đại Pháp đang đi trên con đường Sư Phụ an bài. Bất cứ kẻ nào can nhiễu vào điều đó sẽ bị giải thể. Đúng như những gì Sư Phụ viết, “Khi đệ tử có Chính niệm mạnh mẽ, Sư Phụ sẽ có uy lực để đảo ngược tình thế” (Hồng Ngâm 2).
Chẳng bao lâu, sự việc ở trung tâm lắng dịu xuống và mọi việc lại trở lại bình thường.

Việc can nhiễu gần đây đối với việc phát sóng của truyền hình Tân Đường Nhân vào Trung Hoa cũng giống như hai câu chuyện trên. Theo hiểu biết của chúng tôi thì Eutelsat đứng trước hai lựa chọn. Nếu, qua việc chúng ta giảng chân tượng, chúng sinh ở Eutelsat hiểu được về chân tượng và ngưng hợp tác với tà ác, thì việc phát sóng sẽ lập tức được phục hồi. Nếu, sau khi nghe chân tượng, Eutelsat vẫn lựa chọn hợp tác với tà ác, họ sẽ bị giải thể khi chính Pháp đến với thế giới con người. Điều đó có nghĩa là họ đã tự chọn cách từ bỏ tương lai của chính mình. Thậm chí, ngay cả trong trường hợp đó, việc phát sóng của TĐN cũng cần lập tức được phục hồi, vì nó đã được đặc định bởi chính Pháp. Biểu hiện ra thế giới người thường có vẻ có phần nào đó bất thường nhưng hợp lý. Ví dụ, việc phát sóng có thể được phục hồi sau khi vệ tinh được bán cho một công ty khác chẳng hạn. Có rất nhiều viễn cảnh khác nữa. Mấu chốt ở đây là chúng ta phải kiên định chính niệm.

Sự lựa chọn của Sư Phụ và Chính Pháp chắc chắn là sự lựa chọn có lợi nhất cho sự cứu độ chúng sinh. Bất cứ sự can nhiễu nào cũng chỉ là biểu hiện sai lệch. Học viên Đại Pháp cần duy trì chánh nhiệm thanh tỉnh và mạnh mẽ: Ngay lập tức phục hồi việc phát sóng của TĐN vào Trung Quốc. Đó là lựa chọn của Chính Pháp. Đó là lựa chọn của vũ trụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/4/181389.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/16/99004.html
Đăng ngày  23-7-2008: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share