Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2008] Có một học viên trong vùng chúng tôi đã chịu đựng “nghiệp bệnh” từ hai năm nay. Trên bề mặt, người học viên này trở nên sợ hãi và đã chịu đựng nhiều đau đớn về mặt thể chất. Vì sự đau đớn không thể chịu đựng được về mặt thể chất, cô ấy thậm chí đã có ý nghĩ tự tử hai lần. Nhiều bạn đồng tu đã quan tâm tới cô. Chúng tôi đã học Pháp với cô ấy, phát chính niệm cho cô ấy và cố gắng phân tích nguyên nhân của sự đau đớn với cô ấy. Nhưng không có kết quả rõ ràng.

Khi học viên đó chia sẻ với tôi, cô ấy nói rằng mọi điều thường tốt nếu cô có thể loại bỏ những tư tưởng xấu ngay khi chúng xuất hiện, nhưng nếu cô ấy để cho những quan niệm cũa cô chiếm ưu thế, ngay lúc đó, cô ấy sẽ gặp can nhiễu. Sẽ là quá muộn để phát chính niệm sau khi can nhiễu đã xuất hiện. Học viên đó cũng nói rằng phát chính niệm chỉ có ích lúc mới đầu. Sau khi phát chính niệm, đôi khi mọi việc được kiểm soát. Nhưng sau đó, phát chính niệm có vẻ như không có tác dụng nữa.

Nhận thức của tôi là, khi có chấp trước, chúng ta nên nhìn vào bên trong và loại trừ chúng. Sẽ là quá muộn khi đợi đến lúc mọi điều vượt qua tầm kiểm soát. Mục đích của chúng ta là giữ mỗi một niệm của chúng ta cho chính, nhưng rất khó để giữ vững chính niệm trong từng phút. Biện pháp của chúng ta là nhìn vào bên trong và loại trừ, bóp nghẹt những tư tưởng xấu phát sinh trong đầu chúng ta. Nhìn vào bên trong mà chúng ta nói về không chỉ giới hạn chỉ ở một hay hai chấp trước, chúng ta phải tìm thấy chấp trước căn bản mà gây ra can nhiễu. Hơn nữa, chúng ta không thể thay thế nhìn vào bên trong bằng phát chính niệm. Khi chúng ta phát chính niệm, chúng ta loại trừ những nhân tố xấu xa, ma quỷ bên ngoài. Loại bỏ chấp trước là trọng yếu nhất. Nhân tố xấu, ma quỷ sẽ lợi dụng chúng ta nếu chúng ta quá phụ thuộc vào phát chính niệm, mà không nhìn vào bên trong tìm chấp trước, thiếu sót bản thân. Trong trường hợp này chúng ta sẽ đi trên con đường mà cựu thế lực an bài mà không nhận ra điều đó. Trong bài giảng Pháp: “Giảng Pháp cho các đệ tử Úc” Sư Phụ đã nói rằng khi một học viên đã không làm tốt, đó phần lớn là anh ta đã quên mất điều cơ bản nhất – Nhìn vào bên trong. Sư Phụ đã nhấn mạnh nhiều lần về tầm quan trọng của việc nhìn vào bên trong. Tôi cảm thấy chúng ta phải hình thành một thói quen liên tục nhìn vào bên trong thể theo Pháp, và thiết lập một cơ chế như vậy. Chúng ta không nên chỉ khi đã có can nhiễu mới bắt đầu nhìn vào bên trong .

Một học viên khác mà cũng đã chịu can nhiễu, không muốn những học viên khác biết về tình trạng của cô ấy. Đây có phải là một chấp trước rất mạnh không? Hãy bỏ qua một bên việc cân nhắc về giữ thể diện, hay sợ bị người khác cười. Bảo vệ những chấp trước con người chính là cấp cho những nhân tố xấu xa ma quỷ chỗ để sống sót. Đó là điều đáng sợ nhất. Trong quá khứ, về bản tính tôi là người hướng nội. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi thấy rất khó để nói với người khác về một vài chấp trước của tôi. Nhưng sau đó tôi đã nhận ra, vì tôi đã bắt đầu hành trình là một người tu luyện, tôi phải loại bỏ những thứ dơ bẩn này. Chúng đã trở nên không là gì cả sau khi tôi phơi bày chúng ra.

Trong quá trình giúp đỡ các bạn đồng tu khác, tôi tìm thấy nhiều chấp trước của tôi như là những chấp trước ganh tị, tranh đấu, chứng thực bản thân, lo lắng, phàn nàn, thiếu từ bi, và tình cảm, vân vân… Khi tôi đã phơi bày vạch trần những chấp trước này với bạn đồng tu của tôi và thể hiện mong ước chân thành của tôi để cô ấy được thoát khỏi can nhiễu, Sư Phụ đã ban cho tôi nhiều hiểu biết mới về Pháp, giúp tôi nhìn được những cái bẫy của ma quỷ. Do vậy, cả hai chúng tôi đều cùng nhau thăng tiến. Tôi hiểu ra rằng khi chúng ta giúp đỡ các bạn đồng tu với tâm trong sạch và thuần tịnh, thậm trí chúng ta không có khả năng đó, Sư Phụ sẽ ban cho chúng ta trí huệ, ngay khi chúng ta có tâm giúp đỡ. Từ những kinh nghiệm riêng của mình, tôi đã học được ý nghĩa của “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ” (Chuyển Pháp Luân)

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/10/174004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/24/95680.html

Đăng ngày 31-3-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share