Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Panjing

[MINH HUỆ 2-2-2006] Tôi đã có một thời gian trong trạng thái bất ổn khi phát chính niệm. Tôi đã không đủ chú tâm vào đó. Ngoại trừ 4 thời điểm phát chính niệm toàn cầu hàng ngày, tôi đã không chú tâm vào làm việc vào các thời điểm khác. Ngay cả trong 4 thời điểm, tôi cũng đã làm như một thủ tục và đã rất uể oải.

Những ngày này tà ác đã can nhiễu đến tôi và con tôi. Vào một ngày, có 2 đồng tu đến từ nơi khác đến thăm tôi. Họ cũng gặp cùng một vấn đề như vậy. Khi phát chính niệm, họ đã ngủ gật và đã không tập trung. Buổi tối chúng tôi học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Chúng tôi phát chính niệm thời điểm phát chính niệm. Khi tôi phát chính niệm, tôi đã nhìn thấy bằng thiên mục của mình rằng có rất nhiều lạn quỷ với những hình thù kỳ quái, lố bịch đang hạ xuống từng con một. Có rất đông lạn quỷ đã hạ xuống. Sau khi phát chính niệm, tôi đã nói với 2 bạn đồng tu những gì tôi đã nhìn thấy. Mỗi chúng tôi đã nhận ra thiếu sót của chính mình ở một mức độ nào đó. Do những quan niệm người thường và các chấp trước ảnh hưởng, thời gian trôi qua, chúng rôi đã trễ nải, thậm chí tê liệt đi trong khi phát chính niệm

Vào khoảng 8 giờ sáng, con trai tôi phải đến trường mẫu giáo, chồng tôi đã đi làm và mẹ tôi cũng đã bận. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều là đệ tử. Và tôi cùng 2 người bạn đồng tu cùng phát chính niệm. Trong 1 thời gian ngắn, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng sau: Có một hồ nước đầy hoà sen, hàng ngàn bông sen. Tất cả đều nở. Những bông sen đang tĩnh lặng trôi trong không gian âm u. Bình minh đến và rất tĩnh lặng. Đột nhiên, nơi không gian đối ứng với nơi 3 chúng tôi đang ngồi trong một không gian khác, 3 bông sen nở tung. Khi cánh hoa nở, sức mạnh trổ hoa rất mạnh và không thể ngăn trở được, tốc độ thần tốc phi thường. Các bông sen toả ánh kim quang rực rỡ. Ánh sáng toả sáng xuyên qua vũ trụ. Không gian bên trên 3 bông sen đột nhiên chiếu sáng. Vào lúc đó các bông sen gần đó cũng đang toả sáng.

Tôi có thể cảm thấy rằng tà ác bên trên 3 bông sen không thể chạy trốn khỏi ánh kim quang. Tôi hy vọng rằng khi tất cả các bông sen nở hoa, ánh kim quang sẽ toả khắp vũ trụ và tà ác sẽ bị tiêu huỷ. Nhưng thời gian dần trôi, từng phút từng phút, các bông sen khác vẫn chưa hé nở; cánh hoa vẫn khép chặt. Cho đến khi chúng tôi dừng phát Chính niệm, mọi thứ vẫn còn yên tĩnh. Vào lúc đó chồng tôi cũng vội vã đi làm. Anh ấy không ngồi phát Chính niệm và chỉ nghĩ về nó. Tôi cảm thấy anh ấy đã mở bông hoa cuối cùng. Lúc đó là vào 8 giờ sáng. Mọi người đều bận và số người phát Chính niệm không nhiều. Vấn đề thực chất là, cho dù bạn có thể nhìn hay không thể nhìn bằng thiên mục, bạn có thể cảm nhận những gì diễn ra trong các không gian khác hay không, thì 15 phút khi chúng ta phát Chính niệm xem như là bình thường tại không gian này, nhưng là những trận chiến khốc liệt trong các không gian khác. Là một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp chúng ta nên làm tốt 3 việc và trợ giúp Sư Phụ Chính Pháp và sống theo thiện tâm của Sư Phụ đối với chúng ta.

Do ngộ tính có hạn, xin vui lòng chỉ ra những gì không thích hợp và lấy Pháp làm Thầy

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/2/119974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/28/70375.html)

Đăng ngày 8-3-2006; Bản dịch có thể chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share