Bài của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-5-2006] Tôi tu luyện với thiên mục mở. Tôi có thể thấy, nghe và giao tiếp với các sinh mệnh ở các không gian khác. Tôi thường hay bị lo lắng và buồn giận vì tôi không thể tu luyện yên ổn như những học viên khác. Khi một con rết bò dưới đất, tôi có thể nghe nó hú như một con bò. Khi tâm trí tôi không thanh tỉnh, tôi có thể nhìn thấy các không gian khác, nghe các sinh mệnh như là vi trùng bàn cãi nhau lớn tiếng.

Trong nhiều năm qua, tôi đã bắt đầu nhìn thấy nhiều loại sinh mệnh tà ác nơi các không gian khác. Đôi lúc các sinh mệnh này làm cho tôi cảm thấy muốn phát bệnh đến độ tôi không thể ăn vô. Về ăn thịt, tôi đã ngưng ăn nó từ lâu. Tôi chỉ ăn một số lượng nhỏ bánh khô, củ cải chua, bột bắp và rau cải mỗi ngày và như vậy là đã đủ cho tôi. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi thường thích ăn đồ biển. Nhưng sau khi Sư phụ dạy Pháp về tiêu trừ những ý tưởng xấu trong tư tưởng chúng ta và các không gian khác, trong năm phút đầu phát chính niệm, tôi thấy rằng đồ biển mà tôi đã ăn trong quá khứ vẫn còn trong cơ thể tôi. Sự thật tất cả những đồ mà mình ăn vẫn ở trong cơ thể chúng ta và chúng là sinh mệnh ở các không gian khác.

Trong quá khứ, khi tôi phát chính niệm ở những giờ ấn định, tôi nhìn thấy tại các không gian khác, các con quỉ và quái vật kể cả các con tà ác chồn cáo ma rắn và một số cây cối làm những động tác hăm doạ hoặc là đập vào các học viên Đại Pháp dùng các vòi của chúng. Ngày nay, nhiều người nhuộm tóc bằng nhiều màu giống hệt như các con quỉ và quái vật đó trong các không gian khác. Tóc của chúng màu đỏ, vàng, hoặc xanh và ở giữa có một vài dúm màu khác.

Nơi các không gian khác có các sinh mệnh mà có cơ thể như chúng ta nhưng chúng không phải là con người. Cũng có sinh mệnh nhìn giống như người đàn ông. Tóc của chúng nhuộm và thắt bím như một số người đàn ông nơi thế giới này. Những người mà có xăm mình trên thân họ là bị chiếm và kềm chế bởi chúng. Những cô gái mại dâm là thật sự bị các sinh mệnh nơi các không gian khác điều khiển, chúng cố làm bại hoại xã hội con người. Và còn nữa, tôi nhìn thấy chúng có mụn phun mủ ra từ nơi cơ thể chúng. Những người mà thích thú trong sắc dục thường hay bị chiếm bởi các con quái vật, quỉ và tà có những hình thù rất kỳ dị. Khi người ta chạy theo sự ‘hưởng thụ sắc dục’, chính là các sinh mệnh dơ bẩn và bất toàn đó từ các cõi không gian khác đang dùng thân con người để tự thoả mãn chúng.

Thế giới con người này cũng thật sự là dơ. Sau khi tắm rửa, có người cảm thấy mọi sự đều rất sạch, nhưng thật sự nó vẫn còn dơ. Đó là vì chư vị chỉ có thể tắm rửa đi những cái dơ mà có thể nhìn thấy với mắt con người, trong khi cái dơ trong cõi vi quan thì vẫn còn đó. Học viên Đại Pháp là đặc biệt, vì qua sự tu luyện, họ có thể phát triển những điều mà có thể bảo vệ cơ thể của họ. Hơn nữa, những thứ mà đệ tử Đại Pháp đụng đến hoặc dùng tới tất cả đều có năng lượng, cả áo quần mà họ giặt với đôi tay của họ.

Một lần một nữ học viên nói với tôi rằng cô ta đang bị can nhiễu bởi chấp trước vào sắc dục. Tôi buồn cười và giận khi tôi nghe điều ấy. Làm sao một sinh mệnh trong sạch và chói sáng rực rỡ lại có thể bị hấp dẫn bởi một con người thường mà chỉ có cái nghiệp? Hơn nữa, không những không nên có sắc dục, mà cả giữa vợ chồng cũng không nên có sự ham muốn nổi lên từ dục tính. Tất cả các điều đó phải được tiêu trừ trong tâm trí chúng ta trong sự tu luyện.

Có học viên ngưng tu luyện để chạy theo các thứ nào là thành tựu nơi cõi con người. Kết quả, họ trở nên bị danh lợi làm bại hoại. Không có sự ‘thành tựu’ nào nơi cõi con người là thành tựu thật. Một sinh mệnh đã bị rơi vào trong cái nhà vệ sinh công cộng, thì có cái gì mà có thể nói hoặc làm mà cho là thành tựu hoặc hạnh phúc đâu? Nếu có người muốn được trân quí, thì chỉ có cách là tu luyện.

Vẫn có một số học viên chạy theo danh lợi và các thứ ham muốn của con người như là ăn mặc nơi xã hội con người. Nhưng họ không rộng lượng lắm về việc cứu độ chúng sinh. Nếu chư vị có thể nhìn thấy nơi không gian khác các sinh mệnh là trong sạch và đẹp đẽ, và những học viên đó mà mặc những áo quần rách rưới, nhưng rất bận rộn làm sáng tỏ sự thật và đi cứu độ chúng sinh mỗi ngày, thì chư vị sẽ thấy họ đang tiến lên mỗi ngày. Xin hãy nghĩ kỹ điều mà chư vị đang bị mất mát. Điều mà chư vị đạt được trong xã hội con người là không đáng nói đến. Cả cho dù chư vị trở nên một triệu phú nơi cõi người, thật sự nó không đáng là gì cả!

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/29/129088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/12/74392.html

Đăng ngày 25-6-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share