Bài của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-7-2005] Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công ngày 26 tháng Tư 1999. Khi thiên mục của tôi được mở ra, tôi nhìn thấy được một số điều mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn học viên.

Tôi cảm thấy rằng nếu tôi không có Chính Niệm mạnh và cho phép các tư tưởng của tôi chạy loạn, thì các chúng sinh bên trong tôi cũng sẽ chạy loạn và Chính Niệm của tôi sẽ thiếu sức mạnh. Điều này xãy ra khi tôi chứng thực Pháp, học Pháp, và làm sáng tỏ sự thật. Vì tôi ngộ được những nguyên lý của Pháp, tôi cảm thấy cái trách nhiệm của tôi thật lớn lao và tôi không nên để cho các tư tưởng loạn bò đi khắp nơi. Tôi phải tăng cường Chính Niệm của tôi để tiêu trừ tất cả các can nhiễu và các nhân tố mà cựu thế lực ép buộc lên các học viên Đại Pháp.

Sư phụ nói trong Chuyển Pháp Luân (‘Vấn đề trị bệnh’):

Muốn động thủ trị được nó thì phải có một chủng công năng, vươn tay là ‘pắc’ định nó tại đó luôn. Sau khi định vững lại rồi, chúng ta còn có một chủng công năng, quá khứ gọi là ‘nhiếp hồn đại pháp’, chủng công năng này còn lợi hại hơn, có thể lấy chỉnh thể nguyên thần của người ta lôi hết ra, cá nhân kia lập tức bất động. Công năng này có tính nhắm thẳng, và chúng ta nhắm thẳng vào thứ linh thể ấy mà chộp. Như mọi người đã biết, trong tay Phật Như lai cầm chiếc bát, chiếu lên một cái, chư vị thấy rằng Tôn Ngộ Không lớn như thế, lập tức biến thành một điểm nhỏ. Công năng ấy khởi tác dụng như thế. Bất kể linh thể ấy lớn thế mấy, bất kể linh thể to nhỏ thế nào, lập tức bị chộp cứng trong tay, liền biến thành rất nhỏ.

Sư phụ dạy chúng ta dơ thẳng bàn tay mặt ở trước ngực và phát chính niệm. Khi chúng ta dơ thẳng bàn tay mặt trước ngực, tất cả các nhân tố tà ác trong các không gian đều bị đông cứng lại. Khi chúng ta bắt đầu niệm, “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt, ” tất cả tà ác sẽ bị tiêu trừ.

Khi tôi dơ bàn tay mặt thẳng trước ngực và phát chính niệm, tôi cảm thấy rằng các chúng sinh bên trong tôi đều cũng phát công mạnh mẽ, phát ra từ mỗi huyệt vị, cọng tóc, mỗi đường kinh mạch máu. Tôi có thể cảm thấy cái công mạnh mẽ cũng đẩy ra khỏi thiên mục của tôi và trung tâm của đôi bàn tay và bàn chân tôi. Tôi cảm thấy sức nóng và phòng lên và cả cơ thể tôi phát ra ánh sáng trắng, chạy thẳng đến chân trời. Luồng ánh sáng chiếu rọi đến mọi cấp tu luyện của tôi và mọi không gian và mau mắn làm thành chữ ‘diệt’ trong vũ trụ. Chữ ‘tiêu diệt’ sau đó được ép xuống từ trên cao.

Tôi nhìn thấy bằng thiên mục rằng tà ác là như một quả núi. Nó không làm bằng đất nhưng bằng đá tảng và những khối to lớn dầy đặt. Các quả núi đó bắt đầu nghiêng và sụp đỗ từng cái một. Sau đó chúng trở thành một vũng nước đen dơ bẩn tụ lại trong một lỗ trống và bắt đầu chảy ra thành nước. Nó chảy ra trong lòng bàn tay tôi và sau đó rớt xuống bắp chân tôi. Tôi cảm thấy hai bắp chân tôi sưng lên và bị đau. Tôi tiếp tục niệm ‘diệt’ trong khi tôi đang bị đau. Sau đó nó tấn công đôi chân tôi và bị tiêu diệt. Khi nó xuất ra rồi, tôi cảm thấy thoả mái.

Khi tôi làm thủ ấn đại liên hoa, tôi nhìn thấy mười luồng ánh sáng vàng phát ra từ mỗi ngón tay của tôi. Mười luồng ánh sáng vàng này hợp thành một cái lưới vĩ đại trong vũ trụ và chụp lấy tất cả các mảnh vụn tà ác. Khi đại liên hoa chiếu khắp vũ trụ, tất cả lạn quỉ và các thành phần tà ác, kể cả tà linh Đảng Cộng sản, nơi mỗi gốc cạnh, mỗi không gian, và mỗi cấp, đều bị gôm lại và tiêu trừ bỡi lửa Đại Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/20/106512.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/3/63553.html.

Dịch ngày 10-8-2005, đăng ngày 14-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share