[MINH HUỆ 11-03-2008] Gần đây, tôi đọc loạt bài có tiêu đề “Nâng cao tâm tính và loại bỏ chấp trước dâm dục”. Tôi bị xúc động sâu sắc, và đã quyết định hoàn toàn loại bỏ chấp trước vào dâm dục của tôi.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi luôn ngăn mình khỏi những thứ xung quanh về chấp trước dâm dục mà Sư Phụ nói đến trong những bài thuyết giảng, vì tôi đã không có bất kỳ quan hệ tình dục nào với những người khác, kể cả chồng tôi, trước khi cưới. Tôi đã xoá đi những Video không chính đáng từ máy tính của tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn xem những tài liệu mang tính khiêu dâm hay những tiểu thuyết, truyện không trong sạch trên Internet. Mỗi khi tôi ước mình không phạm phải những lỗi như vậy, biết rằng đó là sai, nhưng tôi vẫn không loại bỏ chấp trước từ tâm của mình.

Khi tôi học Pháp thường xuyên, những lỗi mà tôi phạm về dâm dục trở nên ít hơn, nhưng khi tôi không thường xuyên học Pháp, tôi sẽ lại phạm những lỗi này. Năm ngoái, tôi đã học Pháp của Sư Phụ: “Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc 2004”:
”Tôi đã nói từ lâu rằng những ham muốn tình dục là một thử thách chí tử trên con đường tu luyện mà một người tu luyện tuyệt đối phải vượt qua.[Những người mà] bị điều khiển bởi cảm cảm giác và tình cảm của con người …”

Tôi đã nhớ kỹ trong tâm rằng: “ham muốn và đam mê tình dục là một thử thách chí tử mà một người tu luyện chắc chắn phải vượt qua”. Khi những tư tưởng không chính nổi lên, tôi tự hỏi: “Bạn còn muốn tu luyện trong Đại Pháp nữa không? Sư Phụ đã nói rằng ham muốn và đam mê tình dục là một thử thách chí tử mà một người tu luyện chắc chắn phải vượt qua, vậy nếu bạn vẫn còn là một người tu luyện, bạn phải loại bỏ chấp trước”. Sau vài lần, ham muốn tình dục của tôi đã giảm, cũng như những hành vi liên quan đến nó.

Thực tế là, tôi đọc loạt bài từ “Nâng cao tâm tính và loại bỏ chấp trước tình dục” trong suốt năm qua, nhưng tôi chỉ xem qua một vài bài trong đó, và tôi đã không nhìn vào bên trong. Lần này, tôi đã nhận ra rằng một niệm bất chính về dâm dục sẽ là thoá mạ Đại Pháp, và là vô trách nhiệm đối với chính chúng ta. Ví dụ như, khi ai đó rất quyến rũ đi ngang qua, thậm chí người đó có vẻ đẹp tự nhiên, chúng ta phải làm như Sư Phụ đã nói trong “Thuyết giảng tại Pháp Hội đầu tiên ở Bắc Mỹ”:
”…Tôi không để ý đến cái mà tôi nhìn, và tôi không nghe theo bất kể điều gì.”

Trong bài giảng này, Sư Phụ cũng dạy chúng ta:
” Chư vị có biết một người xấu là như nào không? Tại sao một người xấu lại là xấu? Đó là bởi vì tư tưởng của người đó chứa quá nhiều những điều xấu. Anh ta đã học quá nhiều điều xấu, và đầu óc anh ta chứa đầy những tư tưởng xấu ác. Anh ta là một người xấu, bất kể là nó có biểu hiện ra ngoài hay không. Vậy những điều xấu này đến từ đâu? Chẳng phải là nó đến từ những điều mà anh ta nghe được hay sao?[Vị sư đó sẽ cảm thấy:] ‘Tôi không muốn bất kể cái gì, tôi không nghe theo những thứ xấu, tôi không để ý đến cái mà tôi nhìn, và tôi không nghe theo bất kể điều gì.’ Thế nào là một người tốt? Chư vị là một người tốt nếu tư tưởng của chư vị chứa đầy những điều tốt. Nếu chỉ có những điều tốt trong tâm của chư vị, thì điều mà chư vị làm sẽ đáp ứng tiêu chuẩn. Tất cả những hành vi, hành xử là được điều khiển trực tiếp bởi bộ não của một người, nên điều mà chư vị làm sẽ chắc chắn là những điều tốt.” (“Thuyết giảng tại Pháp Hội đầu tiên ở Bắc Mỹ”)

Tôi đã từng nghĩ tôi là một người tốt, nhưng thực tế tôi cũng chỉ là một “người xấu” như Sư Phụ đã miêu tả, bởi vì tâm của tôi chứa quá nhiều những điều xấu
Một chấp trước khác của tôi là những phim Hàn Quốc. Thậm chí trong những thời gian rất bận như là những sự kiện Trình Diễn Nghệ Thuật Thần Thánh, tôi củng cố gắng để dành thời gian xem phim Hàn Quốc. Hai ngày trước khi buổi Trình Diễn Nghệ Thuật Thần Thánh bị huỷ ở Hàn Quốc, tôi bỗng nhiên nhận ra rằng chấp trước cũng giống như là nghiện đánh bạc trong thị trường chứng khoán. Tâm tôi bị khuấy lên theo diễn biến của phim, và tôi không thể thanh tịnh để học Pháp. Do vậy tôi quyết định loại bỏ chấp trước vào TV. Tôi rất ngạc nhiên và cảm thấy ân hận vì phần lớn những phim Hàn Quốc mà tôi đã xem là được sản xuất bởi KBS. Tôi phát chính niệm hàng ngày để loại bỏ sự can nhiễu của ma quỷ, nhưng tôi vẫn còn bị lôi cuốn bởi những bộ phim của nó, và điều đó có thể là một hình thức gia tăng năng lượng của ma quỷ.

Các bạn đồng tu đã chỉ ra ý nghĩa của việc đọc những bài viết đăng trên trang web Minh Huệ. Họ nói rằng những đồng tu tinh tấn sẽ thường xuyên đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm mà đã được đăng lên, trong khi đó những đồng tu kém tinh tấn hơn thì ít đọc. Tôi đã nhận ra từ điều này rằng tôi đã không cố gắng đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm trên Minh Huệ trong suốt thời gian khi tôi không tinh tấn. Nên trong phương diện này, trang web Minh Huệ có vẻ như giống một hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, nó giúp mỗi học viên có thể đề cao chính họ. Tôi hy vọng mỗi học viên ở Trung Quốc và hải ngoại sẽ dành thời gian đọc trang web Minh Huệ, chia sẻ quan điểm của họ và cùng nhau thăng tiến.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/11/174009.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/21/95567.html

Đăng ngày 31-3-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share