Bài của một đệ tử Đại Pháp tại ổung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2007] Chúng ta thường nói rằng chúng ta phải tin tưởng nơi Sư phụ và tin tưởng nơi Đại Pháp, nhưng đâu là tiêu chuẩn để phán xét đức tin của chúng ta có chân thật không? Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân gần đây tôi có một sự hiểu biết sâu xa hơn về câu viết sau đây:
“Trong quá khứ, sau khi leo vào trong một động đá bằng một sợi giây thừng, một người tu sẽ cắt sợi giây đi để vào trong động đá tu luyện. Nếu người đó không thể tu luyện thành công, người đó sẽ chết trong đó.” (“Bài giảng thứ Tám” từ «Chuyển Pháp Luân»)

Các người tu luyện đó dám cắt đứt sợi giây thừng vì họ tin tưởng nơi sư phụ họ và đường lối tu của họ và không có chút nghi ngờ là họ sẽ thành công.

Sư phụ đã trao truyền Đại Pháp của vũ trụ cho chúng ta, để chúng ta có thể trở về bản ngã chân thật của mình. Chúng ta phải cắt đứt đi sợi giây thừng mà cột chúng ta vào thế giới con người. Chỉ như vậy sự tu luyện của chúng ta mới thành công.

Kỳ thật, khi chúng ta bê trễ và có những tư tưởng và chấp trước con người mạnh, phải chăng chúng ta đang chụp lấy sợi giây thừng và không chịu buông nó ra? Vũ trụ đang giải thể và cấu thành trở lại. Không có con đường thứ hai cho chúng ta. Con đường duy nhất là đi theo Sư phụ trở về nhà. Nhưng, đến mức độ nào chúng ta tin tưởng nơi Sư phụ và Đại Pháp trong quá trình tu luyện?

Chúng ta luôn nói chúng ta phải phủ nhận các sự an bày của cựu thế lực, nhưng trong sự tu luyện hằng ngày, chính niệm của chúng ta không mạnh đủ như cần phải mạnh. Ví dụ, khi các bạn học viên đi ra ngoài để phát tài liệu giảng rõ sự thật và trở về một chút trễ hơn là chờ đợi, chúng ta cảm thấy nóng nảy và cả trở nên sợ hãi. Sư phụ kêu chúng ta trở nên thần. Tại sao chúng ta không thể là thần? Chúng ta có thể trở thành thần chăng khi chúng ta vẫn còn ôm giữ các quan niệm con người? Phải chăng chúng ta đang ôm chặt sợi giây thừng và không chịu buông nó ra? Phải chăng chúng ta không muốn buông cái sợi giây thừng ra? Chúng ta phải cắt đứt sợi giây thừng nếu chúng ta muốn tin nơi Sư phụ và Đại Pháp. Nhất định là không có con đường nào khác cho chúng ta để trở về với bản ngã của chúng ta. Chúng ta phải cắt đứt hoàn toàn liên hệ của chúng ta với các quan niệm con người để tiêu trừ các chấp trước của chúng ta.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/4/162064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/18/89656.html

Đăng ngày 25-12-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share