Bài của một đệ tử Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 17-12-2007] Vài ngày trước đây, đột nhiên tôi không thể tìm thấy hộ chiếu của mình. Tôi rất lo lắng và tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy. Tôi luôn nghĩ đến nó, dù đang làm việc, đang ở trường, đang đi trên đường, đang ăn và thậm chí cả khi đi ngủ. Hộ chiếu của mình ở đâu nhỉ? Mình đã để nó ở đâu? Biết tìm nó ở đâu bây giờ? Tôi tìm kiếm mọi nơi kể cả những nơi chỉ có một tia hy vọng mong manh.

Sau đó, tôi đột nhiên ý thức được một điều: đó là tôi chưa bao giờ để tâm như thế này khi làm các công việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Khi một điều phối viên trong vùng gửi email cho nhóm của chúng tôi hỏi xem liệu chúng tôi có thể toàn tâm ủng hộ dự án Hội Biểu diễn Nghệ thuật Thần Thánh (Divine Performing Arts — Ban nhạc Thần Vận) địa phương hay không. Tôi đã trả lời không do dự là chúng tôi sẽ “toàn tâm toàn ý” ủng hộ, nhưng vào lúc đó căn bản tôi vẫn chưa ngộ ra ý nghĩa của câu “toàn tâm toàn ý”.

Liệu tôi đã thực sự giúp đỡ Hội Biểu diễn Nghệ thuật Thần Thánh một cách toàn tâm toàn ý chưa? So sánh với sự “toàn tâm toàn ý” của tôi khi tìm kiếm cái hộ chiếu của mình, thì tôi đã không làm các công việc của Đại Pháp một cách “toàn tâm toàn ý”. Tâm lý “vị tư” của tôi thực sự là thâm căn cố đế, và chính điều này đã làm nảy sinh vấn đề.

Tình huống tương tự xảy ra khi tiến hành bán vé. Tôi đề nghị mỗi đệ tử nên nhìn vào bên trong bản thân để tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Có phải chúng ta đang làm việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh một cách toàn tâm toàn ý? Điều cơ bản là tâm tính của chúng ta phải đạt đến tiêu chuẩn.

Gần đây, sau khi học Pháp, một số học viên đã chia sẻ sự hiểu biết về việc bán vé tại NewYork. Tại sao tình hình lại không lạc quan? Tại sao việc bán vé lại quá chậm? Tôi nghĩ là đầu tiên cần phủ định các chủng trạng thái bất chính và bất thường của chúng tôi. Một số học viên cho rằng tình huống khó khăn lại là cơ hội tốt cho sự tu luyện. Tất nhiên chúng ta có thể tu luyện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng chúng ta không nên thừa nhận hoàn cảnh bất chính này. Nó cũng giống như chúng ta có thể tu luyện trong hoàn cảnh bị bức hại, nhưng chúng ta không bao giờ thừa nhận phát sinh sự bức hại này. Chính Pháp của Sư Phụ, ai dám cản trở? Nguyên nhân mà tà ác dám can nhiễu chính bởi vì các đệ tử chúng ta còn nhiều sơ hở và các khái niệm. Do đó, chính niệm mạnh mẽ nhằm phủ định toàn diện các trạng thái bất chính là rất quan trọng.

 

Bản tiếng Hán tại https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/16/168487.html

Bản tiếng Anh tại https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/21/92324.html

Đăng ngày 29-12-2007; bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên bản.

Share