Bài viết của một đệ tử Trung Quốc lục địa

[MINH HUỆ 06-08-2007]Tôi đã thu nhận được ba điều hiểu biết sâu sắc khi học Giảng Pháp tại Thủ đô Mỹ quốc của Sư Phụ.

Thứ nhất, tôi tự tin hơn nhiều về nhiệm vụ cứu độ chúng sinh của mình. Từ khi Sư Phụ giảng về nguồn gốc chúng sinh từ Tam Giới, những giả tướng mà tôi nhìn bằng mắt thường đã bị loại bỏ. Tôi đã nhận thức được rõ ràng những sinh mạng trong Tam Giới thật quí báu cũng như tầm quan trọng của việc cứu độ họ. Lạc lối trong ảo giác, mất phương hướng và phạm tội lỗi, đó không phải là bản chất thực sự mục đích nguyên sơ của họ khi đến thế giới này. Việc cứu độ họ phụ thuộc vào việc những người tu luyện Đại Pháp chúng ta có thể giảng tốt cho họ hiểu ý nghĩa của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi lúc này đã hiểu được ý nghĩa của lời Sư Phụ trong “Chính Niệm”,

“Đệ tử Đại Pháp bây giờ là hy vọng được cứu độ duy nhất của chúng sinh”

Thứ hai, thái độ của tôi đối với chúng sinh đã thay đổi. Cuộc sống được trao cho họ không phải để sống như những người thường. Cách họ sống cuộc sống bình thường của mình không phải là tiêu chuẩn duy nhất nhận định họ tốt hay xấu, hay họ có xứng đáng được cứu độ hay không. Tôi đã loại bỏ một số trạng thái tình cảm mà mình hay có, bao gồm phấn chấn, hạnh phúc, oán hờn, tức giận, yếu đuối, và thất vọng. Tôi không chấp chứa những cảm giác này khi đối diện với người khác, dù cho họ có hiểu, có hỗ trợ chúng ta hay không, hay thậm chí ngay cả khi họ bức hại chúng ta. Tôi đã thay thế những tình cảm này bằng lòng từ bi chân thành và tôi cố gắng duy trì trạng thái:

“Họ lặng lẽ quan sát thấy người đời vô minh hụp lặn trong ảo mộng.”(“Cảnh giới”, «Tinh Tấn Yếu Chỉ»)

Tôi đạt đến một ngưỡng hiểu biết mới về trách nhiệm của mình và hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với đệ tử Đại Pháp thời kì Chính Pháp. Tôi bây giờ quan tâm đến việc giải toả mê mờ và cứu độ chúng sinh.

Thứ ba, tôi bây giờ đã nhận thức được cần làm những gì để thăng tiến. Một mặt, tôi phải chú ý nhiều hơn đến việc tu luyện bản thân và liên hệ điều đó với mọi mặt trong cuộc sống gia đình, xã hội, công sở và cuộc sống hàng ngày của mình. Mặt khác, tôi cần phải khẩn cấp cứu độ chúng sinh, ngày cũng như đêm. Cùng lúc đó, tôi cần phải phối hợp tốt với các bạn đồng tu theo hướng dẫn của Sư Phụ,

“Hiện nay mọi người chính là thực thi sao cho tốt hơn, hiệu suất cao hơn, ảnh hưởng lớn hơn, và cứu được nhiều người hơn nữa. («Giảng Pháp tại Thủ đô Mỹ quốc»)

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/6/160261.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/26/88940.html

Đăng ngày 31-12-2007; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share