Bài này của đệ tử Đai Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2007] Tôi có một vài nhận thức về những điều chúng ta còn thiếu sót trong chỉnh thể, và tôi mong muốn chia sẻ những điều này với các bạn tu.

1.Chúng ta chưa nhận thức đầy đủ vể cựu thế lực và những an bài của chúng

Tại sao tôi lại phát biểu như vậy? Hiện tại, chúng ta đã có nhận thức sâu sắc về sinh mệnh tiêu cực được an bài bởi cựu thế lực trong Chính Pháp, trong khi đó chúng ta còn chưa thực sự nhận thức được những sinh mệnh tích cực được chúng an bài. Khi đánh giá với tiêu chuẩn Chính Pháp, những sinh mệnh tích cực này vẫn không đạt được những yêu cầu của Chính Pháp. Những sinh mệnh tích cực này đã hành xử như thế nào? Sao chúng ta có thể phát hiện những tổn hại mà chúng gây ra trong khi chúng vẫn thể hiện từ bi, và những điều đó biểu hiện như thế nào trong bản thân chúng ta? Những điều này liên hệ như thế nào đến cuộc bức hại? Tôi tin là chúng ta cần suy nghĩ về điều này. Sáng suốt trong Pháp lí chính là phủ định cựu thế lực một cách toàn bộ.

2.Hiểu sai Học Pháp và tu luyện bản thân

Sư Phụ dạy chúng ta rằng cứu độ chúng sinh là vượt xa ra khỏi việc tu luyện cá nhân. Chúng ta dường như có chủ đề vững chắc mỗi khi làm công tác Đại Pháp. Nhiều khi chúng ta bận bịu với các công việc và nghĩ rằng mình càng làm nhiều việc thì mình cứu được càng nhiều chúng sinh. Chúng ta nhìn nhận học Pháp và tu luyện bản thân như là một phần của trạng thái tu luyện cá nhân, nghĩ rằng những điều đó là không quan trọng lắm.

Tôi nhận thấy “tu luyện cá nhân” trong “cứu độ chúng sinh” là vượt xa khỏi việc tu luyện để đạt được mục đích Viên mãn cá nhân. Chúng ta duy liên tục học Pháp và tu luyện để chính lại các thế giới và nâng cao cảnh giới của chúng ta, như vậy chúng ta mới có năng lực hỗ trợ Sư Phụ và cứu độ chúng sinh. Đó không có nghĩa là học Pháp và tu luyện bản thân mình là một phần của tu luyện cá nhân, và không có nghĩa là chúng ta càng làm nhiều việc, chúng ta càng có thể cứu độ nhiều chúng sinh.

Khi hỗ trợ Sư Phụ và cứu độ chúng sinh, chúng ta thực hiện những công việc này trong không gian hiện thực. Thân thể chính của chúng ta là phần tiếp nhận Pháp và chính niệm, điều này dẫn dắt chúng ta giảng sự thật và chứng thực Pháp trong không gian người thường. Cùng lúc, thân thể chính của chúng ta điều động những công năng siêu thường trong các không gian khác để tiêu trừ tà ác. Chúng ta sao có thể thực hiện những điều này nếu không có Pháp? Chúng ta thường xao nhãng việc học Pháp và tu luyện của mình khi chúng ta bận bịu làm công tác. Chẳng phải như vậy là ta quay lại trạng thái của những người thường thực hiện công việc hay sao? Chẳng phải điều đó sẽ can nhiễu đến Chính Pháp của Sư Phụ và ngăn chặn bản chất thực sự của chúng ta tham gia vào Chính Pháp? Do vậy, chúng ta cần đồng thời làm thật tốt ba điều.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/10/7/164039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/22/90750.html

Đăng ngày 2-1-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share