Một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-7-2008] Có một ngày hai vợ chồng đệ tử chạc trung niên đến chổ làm việc của tôi. Chúng tôi phát chính niệm cùng với nhau vào giờ trưa. Một đệ tử nữ kéo cái áo lạnh ra, mà đã che kín phần mặt và cổ. Cô mở cổ áo và ở chổ cổ của cô có một mảnh đỏ, trầy thật lớn. Sau đó miếng trầy đó biến mất, nhưng ngay chổ đó lại xuất hiện một miếng sưng đỏ lên. Cô dùng kem đánh răng bôi lên cho đỡ. Một số bạn khác nói với cô rằng triệu chứng giống như phong ngứa. Cô muốn dùng dầu để bôi lên. Sau đó miệng cô lại sưng và một con mắt lại cũng sưng lên. Thậm chí có lần cô bị ói mữa đến ngất xỉu. Cô kêu Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm nhiều lần. Tình trạng của cô có đỡ đôi chút. Chống cô và con và các đệ tử khác giúp cùng nhau phát chính niệm cho cô, nhưng hoàn cảnh vẫn trầm trọng. Cô bị lo lắng và áp lực về tinh thần.

Cũng còn có nhiều sự việc khác xảy ra trong địa phương chúng tôi nơi mà các đệ tử bị nghiều bệnh khác nhau, như là mửa ra máu, tê cứng nửa thân người (như bị bại liệt), bị điếc, bị cảm lạnh, ra máu, tâm thần không ổn định, bị ói mửa, bị choáng váng mặt mày như say sóng, bị phỏng đoán là có mang nhiều chứng bệnh khác khi đi bệnh viện khám… Trong một thời gian dài, “Tuần báo Minh huệ” báo rằng rất nhiều đệ tử bị bắt giam tù, trại cưỡng bức lao động, và các trại giam khác và bị nhiều loại bệnh khác . Cũng có nhiều đệ tử khác bị chết sau khi được trả tự do vì họ cũng có các triệu chứng như thế.

Trong tiến trình Chính Pháp, chúng ta khẩn cấp cần nhiều đệ tử để cứu độ chúng sinh. Vậy thì tại sao có rất nhiều vấn đề đang xảy ra? Làm thế nào để chúng ta vượt qua khỏi tình trạng này? Chúng ta hãy đọc Pháp của Sư phụ trước:

“Ngoại trừ một số học viên mới, từ ngày 20 tháng 7, 1999 và sau đó, Sư phụ không tạo nên bất cứ một khảo nghiệm cho tu luyện cá nhân cho chư vị, và đó là vì nói chung việc tu luyện cá nhân của chư vị đã thay đổi trên mọi lãnh vực để cho nó được trong chiều hướng cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp” (Giảng Pháp tại Pháp Hội 2003 tại Miền tây Mỹ quốc)

Những triệu chứng xảy ra cho các đệ tử là khống chế họ hoàn toàn trong việc cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp. Đặc biệt là đối với các đệ tử kỳ cựu những người tu luyện Pháp Luân Công trước 20 tháng 7, 1999, vì Sư phụ không tạo ra một khảo nghiệm nào để thử thách vấn đề tu luyện cá nhân, vậy thì những triệu chứng trên thân thể chúng ta là từ cựu thế lực, bọn hắc thủ, và lạn quỷ đang lợi dụng sự thiếu hiểu biết về Pháp của các đệ tử để bức hại họ. Những thiếu sót về hiểu biết Pháp của các đệ tử ở chổ nào? Những chấp trước nào các đệ tử mắc phải mà cựu thế lực đã lợi dụng để bức họ trầm trọng như thế?

1:. Trong thời kỳ tu luyện cá nhân trước ngày 20 tháng 7, 1999, một số đông đệ tử tạo ra một số quan niệm về bệnh, nghiệp bệnh, nghiệp báo, làm tan nghiệp, và trả nghiệp. Khi các đệ tử bị bức hại, họ tự động nghĩ rằng họ đang trong hoàn cảnh này thay vì tích cực trừ diệt tà ác. Tà ác liền nghĩ “Xem kìa, họ không có đủ chính niệm”. Các đệ tử vẫn nghĩ rằng “bệnh”, “nghiệp bệnh”, “nghiệp báo”, “giải tan nghiệp” và “trả nghiệp”. Có phải họ học cái đó thay vì bỏ cái đó đi? Có phải là họ đang yêu cầu cái đó không” Vì thế có rất nhiều triệu chứng xảy ra, và một số trường hợp thậm chí đe doạ tính mạng của các đệ tử. Một số đệ tử vẫn lầm lộn. Họ nghĩ “Tôi có phát chính niệm và từ chối tất cả sự bức hại. Tại sao chúng lại tồn tại được? Tại sao phát chính niệm mà không có hiệu quả?” Một số đệ tử khác còn nghĩ “Tại sao Sư phụ không bảo bọc tôi? Tại sao các thần hộ Pháp không che chở tôi?”

Nguyên lý của vũ trụ là không có một ai can thiệp vào những gì mà chư vị tìm cầu (Bài giảng ! Trong Chuyển Pháp Luân). Khi chúng ta giác ngộ các nguyên lý của Pháp, Sư phụ và các thần hộ Pháp sẽ bảo vệ chúng ta. Tuy nhiên, không có ai tu luyện thay chúng ta cả. Chúng ta phải nhìn thấy từ một tiêu chuẩn cao hơn. Quan niệm về bệnh, nghiệp bệnh, nghiệp báo, tan trừ nghiệp, và trả nghiệp là giấy cho phép cho tà ác bức hại chúng ta và là chấp trước tạo ra từ quan niệm cũa chúng ta. Đây là những gì mà cựu thế lực ép lên chúng ta trước khi chính sách khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu. Chúng là những mê lầm mà tà ác dựng nên. Chúng là những quan niệm mà chúng ta cần trừ diệt trong quá trình tu luyện. Là người tu, chúng ta phải hiểu rõ rằng sự bức hại mà cựu thế lực và hắc thủ dựng nên không dính líu gì tới vấn đề bệnh tật hay giải trừ nghiệp lực trong tu luyện. Bức hại là bức hại. Tà ác thường giấu kín để cho chúng ta không nhận biết chúng. Nhưng bây giờ tà ác xuất hiện, chúng ta nên lợi dụng thời cơ này để tiêu trừ chúng.

2:. Hình thức bức hại khác nhau. Trong thời gian hiện nay, nó làm cho các đệ tử cảnh tỉnh khi họ bị bắt. Các đệ tử gọi điện thoại, gởi thư, phát truyền đơn và dán bích chương để vạch trần tà ác và phát chính niệm để giải cứu các đệ tử. Nhưng khi các trường hợp ở trên xuất hiện, rất nhiều đệ tử cảm thấy thương tình. Họ không hành động, và thường họ nghĩ đây là những trường hợp cá nhân người kia mà thôi. Hay họ nghĩ rằng người đệ tử kia không có chính niêm mạnh hay không làm tốt ba điều dạy. Mặc dầu họ có phát chính niệm để giúp người đệ tử kia, họ bỏ cuộc nếu họ không thấy người đệ tử nọ có triển vọng tốt. Họ cũng không nói với các đệ tử khác về người đệ tử kia bị bức hại để họ phát chính niệm cho người đệ tử kia. Kết quả là người đệ tử kia bị bức hại trong thời gian rất dài và các triệu chứng cứ lập đi lập lại.

Mỗi một đệ tử là một lạp tử Đại Pháp. Mỗi một hành động bức hại mà các đệ tử gánh chịu là sự bức hại cho toàn Đại Pháp. Bất cứ khi nào một biến cố xảy ra, tà ác dùng để làm hại toàn đại bộ phận. Nếu các đệ tử biết được rằng đó là bức hại của một đệ tử thì nó cũng giống như bức hại toàn bộ đệ tử, thì tất cả các đệ tử phải giúp người đệ tử kia nâng cao theo tiêu chuẩn của Pháp. Cùng nhau phát chính niệm để hoàn toàn trừ diệt tà ác. Khi tất cả các đệ tử là một đại bộ phận không vỡ được, thì tất cả tà ác sẽ bị tiêu trừ và tận diệt.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/16/158966.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/31/88187.html

Đăng ngày 17-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share