Một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2006] Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Hoa kỳ”, Sư phụ giảng,

“Vậy thì suy nghĩ về điều này: Có phải là xã hội loài người, và tất cả mọi thứ mà chúng ta có thể thấy được, tự nhiên mà tồn tại không? Thậm chí mỗi một bước đi, mỗi một lời của đệ tử Ðại Pháp, thậm chí những câu hỏi mà chư vị thắc mắc, không có một cái gì đơn giản cả. Trong tương lai chư vị sẽ thấy rằng mọi thứ đều được dàn dựng rất cẩn thận. Nhưng không phải Sư phụ dàn dựng điều này, chính là thế lực cũ dàn dựng.”

Nều những người tu luyện không thể trừ dứt được chấp trước và những ý niệm của họ làm theo những khảo nghiệm của thế lực cũ, thì chúng sẽ dùng điều này như là một lý do để bám lấy chư vị. Chư vị sẽ đi theo những khảo nghiệm mà mục đích là để tận diệt chư vị vì chúng muốn điều này. Tuy nhiên, đối với các đệ tử, có thể phá tan sự dàn dựng này bằng cách làm đúng theo những yêu cầu của Sư phụ là thực hiện tốt ba điều đã dạy.

Các đệ tử đã học được rất nhiều bài học. Ví du, khi một đệ tử bị tra tấn rất tàn nhẫn trong một trại tẩy não và tên cai ngục hỏi cô, “Bà có ghét tôi không?”, người đệ tử này nói “Không, không có ông, tôi không thể đạt viên mãn được.” Nói lên điều này, người đệ tử đó đồng ý sự bức hại đó. Tương tự như thế, một số đệ tử cũng nói rằng học Ðại Pháp cũng như đã có được sự bảo hộ, che chở. Như thế thì, thế lực cũ bắt một số đệ tử bị giết để khảo nghiệm lòng thành tín của họ và để xem thử họ có vững lòng không và những loại chấp trước nào họ cần phải trừ dứt đi. Một số đệ tử đã ký hợp đồng với thế lực cũ trước đây rất lâu, và chúng chỉ muốn giữ lại vũ trụ củ của chúng đúng theo tiêu chuẩn của nó – chỉ có lòng ích kỷ. Tuy nhiên, những gì Sư phụ dàn xếp cho chúng ta thì hoàn toàn vô ngã. Ðây là con đường tu luyện cho chúng sinh mới trong vũ trụ mới. Trong quá trình chỉnh sửa lại vũ trụ, thế lực cũ không những đã cố tình bám víu vào tiêu chuẩn củ của chúng mà còn ngăn chận không cho các đệ tử đi đúng con đường tu luyện của họ, mà đã được dàn xếp bởi Sư phụ. Cuối cùng, các đệ tử này phải gặp những khảo nghiệm chết người đó mà thế lực cũ đã dựng nên. Nhìn lại quá khứ, chúng ta không biết chắc chắn rằng tất cả những sự việc xảy ra trong suốt quá trình tu luyện trước khi chính sách khủng bố bắt đầu, là được dàn dựng bởi thế lực cũ hay của Sư phụ. Ðôi khi Sư phụ cũng dùng sự dàn dựng của thế lực cũ để thử nghiệm chúng ta có lòng thành tín cao hay không. Chính vì lý do này, mỗi một khảo nghiệm hay nghiệp báo mà chúng ta gặp phải là chìa khoá cho chúng ta thăng tiến hay quỵ ngã.

Sau khi chính sách khủng bố bắt đầu, tất cả những nghiệp báo là bị dàn dựng bởi thế lực cũ, và đây thực ra chính là “khủng bố”. Chúng ta bị u mê từ kiếp này sang kiếp khác, và những quy ước củ của thế gian cũng chính là những gánh nặng ghê hồn. Ðây cũng chính là sự dàn dựng của thế lực cũ mà chúng muốn chúng ta không nên trừ dứt tuyệt tận những quy ước của thế gian, và nhiều khi chính vì thế chúng ta lại có tạp niệm trong tâm. Do nhiều lý do khác nhau, thế lực cũ có thể dùng viện cớ này để nói là giúp chúng ta trừ dứt chấp trước và sau đó lại bức hại chúng ta. Vì thế chúng ta rất cẩn thận và phải nhìn thật kỹ mỗi một ý niệm hay hành động.

Trong lúc này, khi nào có đệ tử bị bức hại, chúng ta sẽ nghĩ rằng “Ðó chính là việc làm của thế lực cũ. Chúng ta hãy cùng nhau phát chính niệm để trừ chúng.” Tại sao một số đệ tử không biết xác nhận vấn đề này với thế lực cũ và phát chính niệm trừ diệt chúng ngay khi có vấn đề xảy ra và nhảy ra khỏi cái bẫy do thế lực cũa gài đặt, và một số khác thì bị dính bẫy của chúng, và càng ngày càng lún vào sâu hơn nữa. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi về vấn đề này.

Trong xã hội loài người, khi chúng ta muốn học điều gì, chúng ta nói về lý thuyết và định nghĩa. Chúng ta dùng những thứ này để giải quyết một số vấn đề, và sau đó chúng ta giữ kinh nghiệm lại. Khi gặp phải thì chúng ta liền áp dụng những kinh nghiệm hay những gì mà chúng ta đã học để giải quyết.

Khi chúng ta tu luyện, chúng ta học Pháp, học thuộc lòng Pháp, và hiểu rất rõ ràng nguyên lý. Mỗi ngày khi gặp khó khăn, như là đối xử với bà con, hàng xóm hay đồng nghiệp như thế nào? Làm thế nào khi đối với danh, lợi và tình cảm? Khi làm như thế, chúng ta có những quy ước gì với những điều kiện như thế? Ðặc biệt là sau khi chính sách khủng bố bắt đầu, khi rất nhiều tai biến xảy ra, làm thế nào để đối phó với chúng? Ðó là những câu hỏi và cuối cùng chúng ta tìm được câu trả lời cho từng thắc mắc.

Lúc đầu, chúng ta dùng quan niệm người thường đối phó với chúng, nhưng dần dần chúng ta thay thế những quan niệm người thường đó bằng nguyên lý của Pháp và những quan niệm cũa đấng giác ngộ. Mặc dầu chúng ta không ý thức nhiều về điều này, chúng ta càng trở nên từ bi, nhẫn nại hơn, và thậm chí những người chung quanh nói với chúng ta rằng chúng ta thay đổi rất nhiều. Vì thế, cùng lúc đó chúng ta đã chứng thực được Ðại Pháp. Mặc dầu chúng ta đã đạt đến điều này, chúng ta vẫn còn quá xa để tiến đến viên mãn. Những yêu cầu chúng ta phải làm đúng theo Pháp càng ngày càng cao hơn. Pháp ở tầng thứ thấp không giúp cho chúng ta tu luyện, vì thế chúng ta phải tiếp tục hiểu Pháp từ vị trí, quan điểm của Pháp. Nói cách khác, chúng ta cần tiếp tục hoà tan theo những đòi hỏi của tầng cao hơn. Nếu chúng ta không hiểu Pháp một cách cặn kẻ, chúng ta không thể biết làm sao để nhìn vấn đề từ vị trí của Pháp và không biết làm sao để dùng Pháp mà giải quyết vấn đề.

Thực ra, Sư phụ nói cho chúng ta rất lâu bất cứ khi nào chư vị có vấn đề, câu trả lời có thể tìm thấy trong Chuyển Pháp Luân và bài giảng về khí công võ thuật, nó giải thích về ngăn chận những tấn công của người khác, và Sư phụ nói rằng khi chúng ta đánh ai, chư vị không cần phải chỉ khí hay nghĩ về điều đó vì công đã có mặt tại đó rồi.

Bây giờ khi tên cai ngục trong tù tấn công các đệ tử, nếu các đệ tử không sợ hãi trong tâm và nghĩ những gì Sư phụ nói, thì họ có thể ngăn chận được sự tấn công vì công lực của họ. Không những họ không cảm thấy đau đớn mà còn kềm chế được bọn cai ngục nữa. Nếu họ nghĩ rằng sự tấn công kia sẽ gây đau đớn, thì họ chắc chắn cảm thấy đau đớn. Nó cũng giống như câu chuyện về người đệ tử mang theo một túi sách nặng. Khi Sư phụ nói rằng túi sách sẽ không chìm nếu người đệ tử đặt niềm tin vào Sư phụ, thì túi sách sẽ không chìm. Nếu chúng ta không hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ, thì những quan niệm cũ sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Một số đệ tử không tin khi người khác nói họ không tu luyện tinh tấn. Khi chúng ta tu luyện tinh tấn hay không thì điều đó biểu hiện ra việc làm của mình chứ không phải lời nói của mình.

Nếu chúng ta không tuyệt từ thế lực cũ trong từng ý niệm của của chúng ta mà chỉ ở trên bề mặt thì bọn thê lực củ sẽ biết. Chúng biết rằng những quan niệm cũ của chúng ta không phải đến từ Pháp, và chúng sẽ lợi dụng những kẻ hở của chúng ta để bức hại chúng ta.

Tôi tin rằng đây chính là lý do tại sao một số đệ tử bị dính vào một số trường hợp trong một thời gian rất dài. Nếu chúng ta chỉ đọc sách hằng ngày mà không xác định được khe hở của chúng ta và không trừ diệt được sự dàn dựng từ bên trong, thì chúng ta thật sự vẫn nằm trong sự dàn dựng của thế lực cũ, mặc dầu Sư phụ hoàn toàn từ chối sự dàn dựng của chúng. Kết quả là chúng ta bị thê lực củ điều khiển. Vì chúng ta muốn như thế, Sư phụ không thể nào can thiệp hay giúp chúng ta trừ dứt những quan niệm cũ này. Một số đệ tử biết được, “Ðừng có bị lừa vì sự tung hoành của thế lực tà ác tại Trung Quốc, vì những gì chư vị thấy đều chỉ là bề mặt, và nó chỉ tạo thêm sự mờ ám cho đầu óc người thường của mình. Nếu người đệ tử có chính niệm mạnh mẽ, thì những mê muội này tan biến trong khoảnh khắc”.

Trong lời giảng tại Pháp hội Úc châu, Sư phụ nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải học Pháp. Chính niệm từ đâu đến? Nếu chúng ta không có sự hiểu biết đúng đắn từ Pháp, chúng ta sẽ bị rắc rối khi gặp vấn đề.

Tuy nhiên, thế lực cũ, vẫn luôn luôn theo dõi chúng ta, và chúng chờ khi nào chúng ta bị lầm lỗi hay u mê vì những quan niệm cũ này. Chúng liền đưa chúng ta đi và tạo ra những sai trái khác cho chúng ta. Nói rằng chúng ta có chính niệm, chính hành thì rất dễ, nhưng rất khó khăn thực hiện được trong đời sống hằng ngày. Nhằm đề phòng thế lực cũ can nhiễu chúng ta, chúng ta phải hiểu Pháp thật đúng đắn.

Sau hơn mười năm tu luyện, tôi ý thức dược rằng đôi khi tôi bị lạc đường vì tôi hiểu Pháp rất đúng từ khi trước chính sách khủng bố xảy ra. Hơn nữa, khi tôi học Pháp, tôi tìm hiểu sâu xa chứ không phải cần phải học cho nhanh. Khi nói đến chúng ta tu luyện có tinh tấn hơn, chúng ta thật ra nhìn vào hai vấn đề: một là tâm tính của chúng ta và cái thứ hai là sự hiểu Pháp của chúng ta. Nếu chúng ta không tiến hơn về hiều Pháp, thì chúng ta không nâng cao tâm tính được. Một đệ tử nói “Chúng ta cần suy nghĩ từ bên trong quan điểm của Pháp. Không phải là vì chúng ta không làm đủ, nhưng vì chúng ta chưa tu luyện đủ.”

Nhìn lại, rất nhiều đệ tử đã đi lạc đường có cùng một quan điểm. Họ hiểu Pháp rất đúng đắn: “Không theo ai cả, chúng ta cần dùng Pháp làm Thầy”. Tôi muốn hỏi với các bạn “Hôm nay các bạn đã học Pháp chưa?” Nếu bạn trả lời “Có”. Tôi xin hỏi “Các bạn có học Pháp, nhưng các bạn có hiểu thêm điều gì từ trong Pháp không?” Vì thê, bây giờ các bạn biết một số việc mới. Không những chỉ học Pháp, nhưng phải hiểu thêm được Pháp. Chỉ khi nào chúng ta học Pháp với một tâm thanh tịnh, thì chúng ta mới hiểu thêm được Pháp. Sau khi hiểu được Pháp, chúng ta cần áp dụng trong đời sống hằng ngày và hành động đúng như yêu cầu của Pháp. Nếu không chúng ta chỉ học lý thuyết.

Nâng cao tâm tính của chúng ta là một vấn đề khác. Chúng ta không luôn luôn sống đúng với đòi hỏi trong mọi thứ, và đôi khi chúng ta làm lỗi, có cái lớn, cái nhỏ. Tất cả những thứ đó thành một lý do cho thế lực cũa bức hại chúng ta. Thế lực cũ đã gài một cái máy rất tinh vi trong thân chúng ta và nó theo dõi chúng ta từng phút. Chúng ta cần từ chối sự gài đặt này và chú trọng từng ý niệm của chúng ta. Nếu chúng chờ cho tới khi chúng lợi dụng sơ hở của chúng ta, thì nó đã quá trễ, không hối hận kịp. Chúng ta đang đối diện một giai đoạn cực kỳ cam go trên con đường tu luyện của mình, và thế lực cũ thật ra muốn tận diệt chúng ta. Một số đệ tử biết rằng làn sóng Pháp chính đã đánh tan sự cản trở của thế lực cũ, và thế lực tà ác thậm chí không tôn trọng nguyên lý củ nữa. Ðó là tại sao ÐCSTQ dùng những phương pháp tàn nhẫn như mổ cắp nội tạng từ các đệ tử đang còn sống. Thế lực cũ muốn tận diệt các đệ tử Ðại Pháp không cần biết là họ có chấp trước hay không, nhưng các đệ tử có thể tránh được điều này nếu mình trừ bỏ những kẻ hở của mình.

Tôi hy vọng các đệ tử chúng ta sẽ tìm được cách để tự sử mình và thay đổi quan niệm cũ của mình. Chính sách khủng bố chấm dứt hay không tuỳ thuộc vào sự thăng tiến và sự cùng nhau hiểu Pháp như là một đại thể. Chúng ta hãy cùng nhau tu luyện tinh tấn hơn!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/29/143316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/14/80844.html

Đăng ngày 18-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share