Bài viết của Dao Xing, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 25-12-2007] Khi một đệ tử nói về bên ngoài, người đó thường nhìn nhận đó chính là những người hay những gì mà mình gặp trong quá trình tu luyện. Khi một đệ tử có khả năng ứng xử đúng đắn với mọi người và mọi việc, người đó chính là đang quảng bá Đại Pháp. Chúng ta đang tu luyện giữa người thường. Nếu ngôn từ hay hành động của chúng ta khiến mọi người khó chịu thì không những họ sẽ nghĩ chúng ta là những người xấu mà họ còn có thể nghĩ Đại Pháp là xấu.

Những tình huống này hiện nay khá phổ biến. Một số trong chúng ta thậm chí đã đẩy họ hàng hay các thành viên gia đình mình vào trạng thái như vậy dù bản thân thậm chí chẳng nhận ra. Có người vẫn nói rằng một số thành viên của gia đình mình này và nọ, họ rất tà ác và luôn can nhiễu đến việc tu luyện của anh ta bằng những việc làm này khác. Nhưng đây chính lại là những người mà chúng ta cần cứu độ. Họ đã đặt hy vọng được cứu độ vào chúng ta. Tại sao chúng ta vẫn chưa thể triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp cho họ?

Có phải chăng ngôn từ và cử chỉ của chúng ta đã đẩy họ đến phía đối nghịch? Đẩy con người đến phía đối diện vì những hành động chưa đúng đắn cũng chính là đang làm hại Đại Pháp. Chúng ta có lẽ đã huỷ hoại những sinh mệnh vô tội theo cách này và gây nên nhiều mất mát to lớn. Những bài học này rất nặng nề và chúng ta cần phải suy nghĩ đôi lần về những điều như vậy.

Thông thường, chúng ta chưa biết cách nên sắp xếp bản thân mình như thế nào trong sự tôn trọng đối với những người thường. Gốc rễ điều này chính là vì chúng ta vẫn chưa học Pháp được tốt. Không một ai là kẻ thù của chúng ta cả. Chúng ta có thể tố cáo những người đã bức hại mình. Nhưng mục đích không phải là để tấn công họ (trừ những kẻ đã thực sự không thể cứu độ). Đúng hơn đó là để chấm dứt bức hại và thanh trừ tà ác. Hiện nay chúng ta vẫn cần giảng sự thật cho họ, cứu độ họ và những người xung quanh họ. Thậm chí đối với những người thật sự không thể cứu được, chúng ta cũng không nên đẩy họ xa hơn nữa sang phản diện. Mỗi một người sẽ tự chọn con đường riêng của mình.

Những tình huống trên có lẽ là kết quả quan hệ tác động qua lại của cả hai phía. Nếu chỉ có một phía thì đã không thể có chuyện này xảy ra.

Nếu mỗi một đệ tử có thể hướng nội thay vì hướng ngoại tìm kiếm thì khi đó chính niệm và hành xử của một đệ tử chân chính sẽ triển hiện.

Vậy chúng ta cần làm cụ thể những gì? Một cá nhân nên tìm kiếm bên trong những thiếu sót của mình thay vì bới móc thiếu sót của những người khác, anh ta nên kiểm tra lại bản thân trên những cùng những vấn đề và vứt bỏ nó. Thay vì nghĩ cách thay đổi môi trường bên ngoài đang gây nên cuộc bức hại, chúng ta nên chú ý đến việc tu luyện bản thân khi đang giảng sự thật. Như vậy, cơ sở nền tảng cho của cuộc bức hại này sẽ không còn tồn tại lâu nữa.

Thực chất là nếu một người bên trong trong sạch và minh bạch, không có thiếu sót, thì anh ta sẽ không thấy bức hại bên ngoài. Đây cũng là một ý nghĩa khác mà tôi nhận thức qua những gì Sư Phụ giảng “An ngoài bằng tu trong”. Những biểu hiện của bên ngoài chính là phản ánh những thiếu sót của bản thân để chúng ta vứt bỏ được chúng.

Nhưng đôi khi chúng ta vẫn còn không chịu hướng nội để tu luyện bản thân và lấy khối lượng công việc như là tu luyện. Thực hiện một khối lượng công viêc lớn không thể thay thế được sự tu luyện. Một người cần phải tu luyện bản thân khi đang thực hiện công việc, rũ bỏ chấp trước, tâm trí sáng suốt và nhìn nhận sự thật. Dù dưới một góc độ lớn, cứu độ chúng sinh luôn là điều quan trọng nhất và việc tu luyện cá nhân không so sánh được thì tu luyện cá nhân chính là thiết lập một nền tảng giảng sự thật cho mọi người. Chỉ khi chúng ta tu luyện tốt bản thân mình, chúng ta mới có thể nói rõ với mọi người sự thật và cứu độ chúng sinh. Chỉ khi chúng ta tu luyện tốt bản thân mình, Đại Pháp mới mang lại cho chúng ta thêm trí huệ và năng lực thực hiện tốt giảng sự thật cho con người và làm ba điều thật tốt.

Nói cho con người sự thật về Pháp Luân Công là điều bắt buộc đối với mỗi đệ tử trong thời kì Chính Pháp. Trong quá trình giảng nói cho con người, mỗi người cần phải tìm kiếm chấp trước của mình và rũ bỏ nó. Bằng cách này, ta không chỉ cứu độ chúng sinh, mà ta còn tu bản thân mình thật tốt. Điều này chưa khi nào được thực hiện trong lịch sử dưới bất kì một phương pháp tu luyện nào trừ những gì mà Sư Phụ và Đại Pháp đã dạy chúng ta. Đó là điều chưa từng xảy ra và vĩ đại vô cùng. Mọi điều trong tương lai của chúng ta đều chứa đựng ở đây. Hiệu quả giảng sự thật của chúng ta phản ánh tâm tính của chúng ta. Pháp cho chúng ta trí huệ và năng lực tương ứng với tầng cấp tâm tính của bản thân. Tâm tính chúng ta càng cao, lời nói chúng ta càng mạnh mẽ. Một lời của chúng ta đủ mạnh để tiến nhập vào cuộc sống một con người, chính lại và giải thể những niệm xấu của anh ta và cứu độ anh ta. Một người có mức độ tâm tính cao cũng chính là một người uyên thâm. Mỗi một lời nói được anh ta chọn lựa một cách thích đáng có thể hoá giải các nút kết trong tâm trí của những người khác.

Có một trăm triệu đệ tử ở Trung Quốc, một đất nước có 1, 3 tỷ dân. Bình quân mỗi một đệ tử chỉ cần có trách nhiệm với mười hay mười một người. Mỗi một người chúng ta có hơn mười người họ hàng hay bạn bè. Vậy mà đã rất nhiều năm kể từ khi Chính Pháp bắt đầu, quá trình này mãi vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đệ tử vẫn nói về cứu độ chúng sinh, nhưng trên thực tế họ vẫn chưa tìm thấy bản chất thực sự và vẫn chưa thể cứu độ được chính bản thân mình. Họ cho phép mình thoả mãn với sự tưởng tượng và với những mơ tưởng và chính họ cần được cứu độ hơn bất kì ai. Họ đã học Đại Pháp nhưng họ vẫn đang bị bế tắc bởi những cựu yếu tố mà không thể nhận thấy những nguyên lí của Đại Pháp. Một số nói họ đã đạt đến viên mãn và không cần tu luyện nữa, và họ đang chờ đợi quá trình Chính Pháp kết thúc.

Nếu một người tu luyện đi theo cựu ý niệm thì anh ta đang cộng tác với ai đây? Ai đang bức hại ai đây nếu những điều này mang đến hiệu quả xấu? Sư Phụ đã nói rằng cựu vũ trụ về cơ bản là vị ngã. Rất nhiều ứng xử trong tu luyện của chúng ta cũng giống như vậy. Chỉ những ai nhìn vào bên trong mình thì mới có thể có những nhận thức mới về Pháp của Sư Phụ và tăng cường mạnh mẽ niềm tin của mình vào những gì đã học. Đừng bao giờ để lại vết nhơ trên con đường tu luyện của bạn.

Trên đây là sự chia sẻ những kinh nghiệm của cá nhân tôi. Làm ơn chỉ cho tôi những thiếu sót của bản thân khi bạn phát hiện ra chúng.

 

Bản Hán văn: https://big5.minghui.org/mh/articles/2007/12/25/169002.html

Bản Anh văn: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/16/93327.html

Đăng ngày 29-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share