Bài viết của phóng viên Minh Huệ Trầm Dung

[MINH HUỆ 17-07-2023] Tối ngày 16 tháng 7 năm 2023, hơn 1.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan đã hội tụ trước Tòa thị chính Đài Bắc để tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm tưởng nhớ những học viên kiên định đức tin và đã thiệt mạng do cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mười ủy viên hội đồng từ năm thành phố trên khắp Đài Loan đã tham gia sự kiện này và lên tiếng ủng hộ nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.

97d8271bf9df2c88b9f1805a4e3d4fdb.jpg

2bcbb21fad1d8a2663568eb139790490.jpg

Tối ngày 16 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Tòa thị chính Đài Bắc để tưởng nhớ những học viên đã qua đời vì bị bức hại trong 24 năm qua

43f0bda03aaf76151e4e5abebe0d93d6.jpg

Từ trái sang phải: Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam Chu Chính Hiên, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Hồng Kiện Ích, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Từ Hoằng Đình, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Trần Lệ Na, Luật sư nhân quyền Pháp Luân Đại Pháp Chu Uyển Kỳ, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan Tiêu Tùng Sơn, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Bắc Chung Hoành Nhân, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Trương Văn Khiết, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Trương Bác Dương, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam Lý Tông Lâm, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Trúc Tăng Tư Trình, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc – Chủ tịch nhóm ‘Khuyết Mai Sa’ Kim Trạch Trụ, và Trợ lý Hồng Tới Vỹ của Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Hứa Thục Hoa.

Công lý đòi hỏi sức mạnh và sự kiên trì

183676c572878b66883ee6586beca99c.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, ông Từ Hoằng Đình

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Từ Hoằng Đình cho biết đây là năm thứ bảy ông đến để lên tiếng ủng hộ các học viên, bởi vì công lý đòi hỏi sức mạnh, sự kiên trì, và mọi người phải cùng nhau nỗ lực. Ông phát biểu: “Dân chủ, tự do, nhân quyền và phản đối thương mại hóa việc cấy ghép nội tạng là những giá trị không mang tính đảng phái hay lập trường chính trị. Bất cứ điều gì đi ngược lại những giá trị phổ quát này, chúng tôi đều lên án và ngăn chặn.”

Ông Từ cũng cho biết rằng Hội đồng Thành phố Đài Bắc đã thông qua một bản kiến ​​nghị lên án hành vi bạo lực thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống, và các nhà lập pháp đang làm việc để thông qua các dự luật nhằm ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng. “Đó mới chỉ là một bước nhỏ, nhưng chúng ta cần cùng nhau nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn”, ông nói.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc Trương Văn Khiết cho biết rằng các đồng nghiệp của bà ở khắp Bắc, Trung, Nam đang kiện toàn dự luật chống thu hoạch nội tạng sống và bà cũng đồng tài trợ cho dự luật này. “Tôi hy vọng dự luật chống thu hoạch nội tạng sống có thể được thực hiện ở mọi thành phố và thậm chí trên toàn thế giới trong tương lai.” Bà khích lệ các học viên: “Chúng ta phải cho nhiều người hơn nữa biết sự thật về nạn thu hoạch nội tạng, để nhiều người hơn có thể cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Pháp Luân Đại Pháp mang đến năng lượng tích cực cho xã hội

a5541cacad8caf35e260422bbebaf42c.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Bắc, ông Chung Hoành Nhân

Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Bắc Chung Hoành Nhân cho biết ông bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thiệt mạng trong 24 năm bức hại vừa qua. Ông nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. “Đó là một lực lượng lương thiện và mang lại năng lượng tích cực cho xã hội. Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn này”, ông nói.

Ông Chung kêu gọi chế độ cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với những học viên kiên trì nói lên sự thật: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không có gì sai, chúng ta hãy cùng nhau [chấm dứt cuộc bức hại].”

“Cố gắng cho nhiều người hơn biết sự thật”

976de6b288950431d63019aa3980a76e.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Trúc, ông Tằng Tư Trình

Ông Tằng Tư Trình, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Trúc, đã cúi chào các học viên và nói: “Tôi muốn bày tỏ sự kính trọng cao nhất của mình tới tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp!” Ông cảm ơn các học viên đã giúp nhiều người hơn hiểu rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Ông Tằng cho hay ông biết đến Pháp Luân Công lần đầu tiên tại một cuộc diễu hành cách đây vài năm: “Khi tôi thấy mọi người đều kỷ luật và không gây ồn ào trong suốt cuộc diễu hành, tôi đã rất ngạc nhiên và tự hỏi sao lại có một nhóm người như thế?” Sau đó, qua lời giới thiệu của các học viên, ông đã tham gia các hoạt động phản bức hại và tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Tằng nói: “Tại sao một nhóm có năng lượng và tín ngưỡng tích cực như vậy lại bị bức hại? Tôi cảm thấy thật khó lý giải. Trung Quốc bị cai trị bởi ĐCSTQ, chỉ khi Đảng này sụp đổ thì mới có tự do tín ngưỡng.”

Cuối cùng, ông nhận định rằng sức mạnh của công lý sẽ tỏa sáng, và ông sẽ tiếp tục phối hợp với các học viên để nhiều người hơn nữa biết đến sự thật và kết thúc sự thống trị của ĐCSTQ.

Ngày tàn của ĐCSTQ và cuộc bức hại đang đến

9c7e8c77351b48a8c1b5920e157eebc7.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam, ông Lý Tông Lâm

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam Lý Tông Lâm cho biết ông thường thấy các học viên tại một trong những điểm du lịch đông đúc nhất của Đài Nam. Vì tò mò, ông đã nói chuyện với các học viên và biết đến những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện cũng như cuộc bức hại kinh hoàng ở Trung Quốc. “Nhiều người trong chúng tôi đã có mặt tại cuộc diễu hành chiều nay. Tôi thấy một số bạn trẻ chụp ảnh và ghi hình. Tôi tin rằng ngày càng có nhiều người như tôi, dần dần chịu sự ảnh hưởng của các bạn, hiểu được sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp cũng như sự tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với người dân”, ông nói.

Chỉ vào các biểu ngữ phía sau, ông Lý nói: “Phía sau tôi đây, các học viên đã rất nỗ lực chỉ để giữ cho các biểu ngữ đứng vững và không bị gió thổi bay, để mọi người có thể đọc được những gì được viết trên các biểu ngữ. Tôi tin rằng, một ngày nào đó ‘Trời diệt Trung Cộng’ và ‘Chấm dứt cuộc bức hại’ sẽ thành hiện thực.”

1578d15db17849b8d5b5cd25c781358c.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam, ông Chu Chính Hiên

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Nam Chu Chính Hiên bày tỏ rằng mọi người trên thế giới cần biết đến cuộc bức hại và những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ: “Chừng nào ĐCSTQ cảm thấy bị đe dọa bởi bất kỳ quốc gia hoặc phong trào nào, nó sẽ nhắm mục tiêu vào đó không chút do dự.”

Ông ca ngợi các học viên vì đã làm việc chăm chỉ để phơi bày cuộc bức hại và giữ vững niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Ngoài việc lên án ĐCSTQ, ông cũng kêu gọi nhiều người hơn nữa đứng lên và ủng hộ các học viên.

Mọi người nên quân tâm đến vi phạm nhân quyền

e4888db7bb26707a53951eef803e953a.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, bà Trần Lệ Na

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, bà Trần Lệ Na cho hay bà biết rất rõ các học viên Pháp Luân Công tu hành theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, tiêu chuẩn này liên quan mật thiết với các giá trị mà mọi người theo đuổi trong suốt cuộc đời và là nguyên tắc không thể thiếu trong việc đề cao tâm tính. Bà nói: “Tại sao một pháp môn tốt như thế, vốn cố gắng làm cho mọi người trở thành người tốt hơn, lại bị bức hại?” Bà cũng hy vọng rằng mọi người sẽ ghi nhớ trong tâm nguyên tắc này.

Bà Trần cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ là vô cùng tà ác và vô nhân đạo. “Nếu ĐCSTQ không chấm dứt bức hại, thì dù nó có cố gắng thuyết phục thế giới rằng nó coi trọng nhân quyền như thế nào cũng vô ích. Hầu hết các nước phương Tây không tin Trung Quốc về vấn đề này”, bà nói.

Bà nhấn mạnh: “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là một vấn đề mà mọi người nên chú trọng và lưu tâm. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể biết được sự thật trực tuyến hoặc qua các kinh sách của Pháp Luân Đại Pháp, dùng nhận thức của chính họ để phân biệt thiện ác, và hiểu lý do tại sao các học viên hy sinh những ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần để giảng sự thật.”

8df13b13acf5f1d6600cfe8085694753.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, ông Trương Bác Dương

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Trương Bác Dương bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với nỗ lực không mệt mỏi của các học viên trong 24 năm qua. “Tôi muốn bày tỏ sự kính trọng cao nhất và cảm ơn các bạn đã cho thêm nhiều người bạn Đài Loan biết đến tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp. Ở Cao Hùng, nếu bạn muốn gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp, chỉ cần đến Chợ đêm Thụy Phong, cuối tuần nào họ cũng có mặt ở đó [để nâng cao nhận thức]”, ông cho biết.

Ông cho biết thêm rằng cần phải có ý chí mạnh mẽ mới có thể chiến đấu chống lại cuộc bức hại, điều này thật không hề dễ dàng trong suốt 24 năm qua. Trong cuộc bức hại, ĐCSTQ đã lộ rõ bản chất tà ác và nỗi sợ hãi của nó đối với môn tu luyện. Ông cho hay ông cảm thấy vinh dự khi được đứng về phía các học viên: “Bằng cách thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đã cho nhiều người hơn nhận ra sự chuyên chế của ĐCSTQ, và tiếng nói của chúng tôi giúp nhiều người hơn biết đến sự thật.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/17/463085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/21/210412.html

Đăng ngày 23-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share