[MINH HUỆ 19-06-2023] Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) được tổ chức tại một phòng trưng bày nghệ thuật ở phố Carnot, Pau, Pháp từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 6 năm 2023. 53 tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm minh họa cảnh giới tu luyện của các học viên Pháp Luân Công khi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Một dòng người liên tục đến thăm triển lãm. Khách tham quan nói với phóng viên rằng họ vô cùng xúc động, một số người đã rơi lệ.

a47e92023258a6a7f9c48808620a82a2.jpg

6f7b812ce81f9944850e1e320f70f5b5.jpg

c43f5e5e8f804c9304376d5c30bb115e.jpg

44cd281acc6392598e0d3faabf70bb59.jpg

db1aae2bcd3dbebf6913cc2c5cd996f6.jpg

1c9ba88781a25134197b53620ef4b70c.jpg

Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren tại phố Carnot, Pau, Pháp

Bà Béatrice Lartigue, một người dân địa phương, nói với phóng viên: “Các nghệ sỹ đã dùng màu sắc và ánh sáng hết sức cuốn hút để thể hiện hy vọng. Thật khó có thể hình dung rằng sau khi trải qua cuộc bức hại tàn bạo, họ [các học viên Pháp Luân Công] lại có khả năng hồi phục đến vậy, họ không còn ở trong bóng đêm, không có biểu hiện gì của sự u ám nữa.”

51e67f01c9b8f5cd76a39a69fa27225f.jpg

Sinh viên đại học Victor

Anh Victor, sinh viên năm thứ ba khoa Lịch sử Nghệ thuật, nói rằng các tác phẩm nghệ thuật đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Đây không phải là một cuộc triển lãm nghệ thuật thông thường mà mọi người vẫn thấy. Anh nhận thấy các tác phẩm nghệ thuật rất cảm động, chân thực và tràn đầy tâm linh. Anh khen ngợi các nghệ sỹ đã thể hiện xuất sắc thế giới nội tâm của nhân vật chính, khiến người xem có thể lý giải nhiều hơn, sâu sắc hơn.

1b0c6bae2ae905f2a8f6840b638b1820.jpg

Bà Somson, nghệ sỹ điêu khắc và sơn dầu

Bà Somson, nghệ sỹ vẽ tranh sơn dầu và điêu khắc, cho biết bà có thể cảm nhận được rằng các nghệ sỹ của những tác phẩm này đã thể hiện điều gì đó rất mạnh mẽ dựa trên trải nghiệm của họ khi chịu đựng cuộc bức hại. “Khi họ tĩnh đến đến một cảnh giới nhất định, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ không thể lay chuyển được đức tin của họ bằng cách tra tấn. Tôi không thể chấp nhận hành vi này [của ĐCSTQ]!”

b7c852d17cf45e9f49c478117ebaea96.jpg

Ông Marc Vignau ca ngợi triển lãm nghệ thuật vì đã phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Marc Vignau từng làm việc trong ngành hàng không. Ông cho hay cuộc triển lãm nghệ thuật này rất tuyệt vời, phản ánh sự tàn bạo của chính quyền ĐCSTQ (cuộc bức hại) đối với các học viên Pháp Luân Công.

Ông nói: “Cuộc bức hại này là một sự ô nhục đối với những kẻ tra tấn. ĐCSTQ bức hại nhiều nhóm khác nhau ở Trung Quốc. Đó là điều bất thường và không thể chấp nhận được trong thế giới ngày nay.”

456e5ed98f48a32f73368d1461318112.jpg

Ông Jean-Louis Guinero tại triển lãm nghệ thuật

Ông Jean-Louis Guinero, một quan chức thực thi pháp luật đã nghỉ hưu, ca ngợi các tác phẩm nghệ thuật: “Trông chúng thật hào hùng và lộng lẫy. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là không thể chấp nhận được. Đáng tiếc là những hành vi như vậy vẫn tồn tại trong thế kỷ 21 này. Tôi thực sự rất buồn!” Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã mang triển lãm tới nước Pháp. Đối với ông, cuộc triển lãm cảm động đến nỗi ông không thể tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả cảm xúc và ấn tượng của mình.

d5524482e59a1d926452bbf4378f1ab3.jpg

Sự thật về cuộc bức hại khiến bà Patricia Soubirou đau lòng

Bà Patricia Soubirou đã không cầm được nước mắt sau khi xem triển lãm. “Quá đẹp nhưng cũng quá bi thương! Cuộc bức hại thể hiện trong các tác phẩm nghệ thuật thật kinh hoàng. Nó phải được phơi bày! Nó không thể tiếp tục như thế. Không thể tiếp tục như thế được! Bà hy vọng được thấy các học viên Pháp Luân Công tiếp tục vạch trần cuộc bức hại này.

ef901175639dc85d4ea82edb0ef3cbf7.jpg

Cô Isabelle Pene muốn giới thiệu triển lãm cho học sinh trung học

Cô Isabelle Pene, làm việc trong một thư viện trường học, cho biết triển lãm rất có ý nghĩa và cô sẽ giới thiệu triển lãm này cho các học sinh trung học. Cô cho hay cô đã bị choáng ngợp bởi năng lượng phát ra từ các tác phẩm nghệ thuật và sự miêu tả chân thực về cuộc bức hại. Qua triển lãm, cô đã biết đến thực trạng không có tự do dưới chế độ Cộng sản Trung Quốc. Cô Isabelle nói rằng cô có thể nhận thấy lòng can đảm và tinh thần kiên cường của các học viên Pháp Luân Công, cũng như giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/19/462130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/23/210004.html

Đăng ngày 27-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share