Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Moscow, Nga

[MINH HUỆ 12-03-2023] Vào hai ngày 4 và 5 tháng 3 năm 2023, Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã diễn ra tại Mytishchi, Nga. Nhiều cư dân địa phương đến từ Krasny Kit Mall đã nán lại và tham quan triển lãm nghệ thuật này.

Các tác phẩm nghệ thuật của triển lãm miêu tả tinh thần không lay động và quyết tâm kiên định nhằm giữ vững đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp của các học viên khi phải đối mặt với bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

b1e18a62fc6f0a56296962f90fdfe431.jpg

a9dd4ecb8e60e914473ac0295ccd1b75.jpg

43c6a261e298bd3df52c464bd4c86573.jpg

51ec2aff2ea2e6ee7bb99a4699f78154.jpg

6ba91bf66ea6254e97044a2aaf0f2a36.jpg

Nhiều du khách đã tới tham quan Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren. Một số trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Roman, một đại diện bán hàng kiêm cựu phóng viên tin tức, hiện đang học cách phác họa và vẽ tranh. Ông cho biết: “Chủ đề của triển lãm nghệ thuật này nói về tình yêu, lòng nhân từ và cách mà nhân loại tự hoàn thiện mình. Bất kể ở trong hoàn cảnh nào thì đây là phẩm chất mà con người cần có. Người học viên Pháp Luân Đại Pháp trong tác phẩm nghệ thuật này đã đạt tới sự hợp nhất về tinh thần và cảnh giới cao nhất của từ bi. Cô ấy đã vượt qua tất cả.“

Ông Roman chia sẻ: “Sau khi xem bức tranh này, tôi thấy rằng mình cần chú ý hoàn thiện bản thân. Ví dụ, thiền là điều rất quan trọng bởi nó kết nối người ta với những sinh mệnh cao hơn”.

54b3598e82683dcf2a07e5d6821e072b.jpg

Ông Roman đứng trước một bức tranh

Cô Anastasia, một kỹ sư, đã cùng con gái tới tham quan triển lãm. Cô nói: “Những kiệt tác nghệ thuật này mang một ý nghĩa sâu sắc. Mỗi bức tranh đều diễn tả sự tích cực và từ bi của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mặc cho những khổ nạn trong đời, ai có thể bền chí thì người đó sẽ có thể thăng hoa. Người ta nói rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn chiến thắng”.

Con gái cô nói: “Cháu có thể cảm nhận được sự từ bi trong những tác phẩm nghệ thuật này. Cháu cũng thích bức tranh vẽ thiên thần trong trang phục màu trắng. Thiên thần thì luôn từ bi mà”.

bdee57d45d7eb0f7e1c612443f88b245.jpg

Kỹ sư Anastasia cùng con gái

Anh Gevorg, một huấn luyện viên karate, cho biết: “Tôi rất cảm ơn ban tổ chức của triển lãm bởi những tác phẩm nghệ thuật này đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Các học viên đã thuyết minh rất chi tiết về [ý nghĩa phía sau] mỗi bức tranh và tôi cũng đồng cảm với những học viên được mô tả trong tranh. Bức tranh nào cũng rất có hồn và tôi cảm động sâu sắc về điều đó. Thông qua những tác phẩm này, tôi hiểu ra rằng cái Thiện sẽ luôn chiến thắng. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo!”

4319d40cb4e0b803e8de7e91d4144791.jpg

Anh Gevrog, một huấn luyện viên karate

Diana, Luminisa và Eugene là các sinh viên đại học tới tham quan triển lãm.

Cô Eugene cho biết: “Triển lãm nghệ thuật này đã động chạm tới một chủ đề quan trọng về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ. Tôi không hề biết rằng một cuộc bức hại như thế này lại tồn tại trong thế giới hiện đại của chúng ta. Triển lãm này đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc, và tôi đã biết thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Những tác phẩm nghệ thuật này rất đẹp và khiến tôi vô cùng xúc động”.

Cô Eugene đang theo học tại một học viện thể thao. Cô nói: “Tôi thích cách mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phơi bày cuộc bức hại thông qua triển lãm nghệ thuật. Tôi không biết rằng ĐCSTQ đang bức hại các học viên tàn bạo đến thế. Nhiều người hơn nữa nên tới tham quan triển lãm này để hiểu rõ hơn về thế giới. Đời người quá ngắn ngủi nên chúng ta không được lãng phí thời gian của mình vào những điều xấu”.

3336cf5fa162d67c9b26c282ced50c57.jpg

Diana (bên trái), Luminisa (giữa) và Eugene (bên phải)

Cô Diana nói: “Tôi thích những tác phẩm nghệ thuật này bởi chúng rất truyền cảm hứng [cho người xem]. Triển lãm này đề cập tới vấn đề về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tọa thiền để tịnh hóa tâm hồn họ. Vậy mà họ lại bị bức hại bởi điều này, thật kinh hoàng”.

Một người phụ nữ đã viết trong sổ lưu niệm: “Cứ như thể tôi lạc vào một thế giới khác vậy! Triển lãm đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Đây là một triển lãm rất khích lệ và chân thành. Thật khó để đối mặt với những điều như thế này trong thế giới vật chất của chúng ta. Tôi rất may mắn được tham dự triển lãm và điều này vượt quá mong đợi của tôi. Mọi việc dường như đến với chúng ta khi chúng ta cần nó nhất. Những tác phẩm nghệ thuật này đã khiến tôi xúc động đến rơi lệ. Bản thân tôi cũng không ngờ điều này đã xảy ra. Cảm ơn các học viên, thông qua nghệ thuật, đã mang những điều tốt đẹp tới cho thế giới này”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP), nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của pháp môn tu luyện sẽ là mỗi đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh diệt trừ môn tu luyện này.

Dưới dự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát, tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Minghui.org xác nhận cuộc bức hại đã dẫn tới cái chết của hàng nghìn học viên trong suốt 24 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Vô số các học viên đã bị bỏ tù và tra tấn đến chết.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ phê chuẩn việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người đã bị sát hại, để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/12/457657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/17/207708.html

Đăng ngày 20-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share