Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 09-04-2023] Triển lãm Nghệ thuật Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã một lần nữa được tổ chức tại thành phố Albany, thủ phủ của tiểu bang New York từ ngày 28 – 31 tháng 3 năm 2023. Địa điểm tổ chức lần này là tòa nhà văn phòng lập pháp của tiểu bang. Thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn mà các tác phẩm nghệ thuật truyền tải đã khiến người xem xúc động. Các nhà lập pháp tiểu bang cảm ơn các học viên vì sự đóng góp của họ cho cộng đồng địa phương.

18 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày nổi bật trong tiền sảnh sáng sủa, thoáng đãng của tòa nhà. Nhiều người đã xem các bức tranh và trò chuyện với các học viên, các học viên cũng nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ ngạc nhiên trước ý nghĩa sâu sắc và câu chuyện đằng sau mỗi bức tranh đồng thời tìm hiểu về thảm họa nhân quyền đang xảy ra ở Trung Quốc.

e23a0e574fd04a56cf9301ac4bb2cf08.jpg

Nhiều người tới xem triển lãm Nghệ thuật Zhen-Shan Ren được tổ chức tại Tòa nhà Văn phòng Lập pháp ở Albany từ ngày 28 đến 31 tháng 3.

Nhiều người dân địa phương đã đến xem triển lãm. Thông qua những câu chuyện được miêu tả trong tranh và do các học viên Pháp Luân Đại Pháp kể lại, mọi người đã bị sốc khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này. Hầu hết người xem đều nói rằng họ không thể tin được một điều kinh hoàng đến vậy vẫn đang diễn ra trên thế giới ngày nay. Họ lên án chế độ ĐCSTQ vì tội ác thu hoạch nội tạng tàn ác và ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt tội ác đó.

Tòa nhà Văn phòng Lập pháp ở Albany có hơn 200 nghị sỹ và thượng nghị sỹ của bang New York. Triển lãm được tổ chức tại đại sảnh nơi các nhà lập pháp và đội ngũ nhân viên thường đi qua. Một số nghị sỹ đã nồng nhiệt chào hỏi các học viên và chụp ảnh cùng họ khi đi qua khu vực triển lãm.

Đánh giá cao sự đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng địa phương

Middletown, New York, là khu vực bầu cử của nữ nghị sỹ Aileen Gunther. Bà nói với các học viên rằng bà là người đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp từ lâu. Trong những năm gần đây, số học viên sống ở Middletown tăng lên đáng kể và bà biết tên một số người trong số họ. Bà cảm ơn các học viên đã mang lại sức sống và đóng góp nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng địa phương .

3dd8512e68a55fe4a6c91e739a9cd598.jpg

Nữ nghị sỹ Aileen Gunter (thứ hai bên phải) cùng các học viên

Thượng nghị sỹ bang Mario Mattera đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Khi xem video hướng dẫn các bài công pháp, ông nói: “Tôi nhất định cần phải thiền định và tĩnh tâm lại!” Khi ông hỏi bằng cách nào ông có thể tìm thấy sự bình yên trong nội tâm, các học viên nói với ông rằng ông phải buông bỏ những chấp trước và cố gắng không nghĩ về bất cứ điều gì trong khi thiền định. Cuối cùng, thượng nghị sỹ Mattera cho hay ông muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

0161a8a887f534e54c4ada24285ec28d.jpg

Thượng nghị sỹ bang Mario Mattera chụp ảnh cùng các học viên và cho biết ông muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Hai sỹ quan cảnh sát tiểu bang đã đi ngang qua triển lãm. Một học viên đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích việc sức khỏe của chồng cô đã cải thiện như thế nào sau khi anh bắt đầu tu luyện 8 năm trước. Hai sỹ quan bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về môn tu luyện và hỏi liệu rằng họ có thể học môn này ở đâu. Người học viên đã giúp họ tìm các điểm luyện công địa phương trên điện thoại di động của họ và họ đã cảm ơn cô ấy.

c2d932071d7f7de28ce1e919a87496b2.jpg

Một học viên nói chuyện với hai sỹ quan cảnh sát tiểu bang về Pháp Luân Đại Pháp

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

Vào ngày thứ tư của cuộc triển lãm, một phụ nữ làm việc trong tòa nhà nói với các học viên rằng cô đã biết về Pháp Luân Đại Pháp qua các tác phẩm nghệ thuật. Cô kể rằng cô đã mua cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, trên mạng và học các bài công pháp ở nhà vào buổi tối. Toàn thân cô cảm thấy rất dễ chịu. Cô ấy muốn cảm ơn các học viên vì đã tổ chức triển lãm này. “Các bạn đã làm thay đổi cuộc đời tôi,” cô nói.

Hai ngày đầu tiên của triển lãm tình cờ là “Lobby Days” – Ngày vận động hành lang. Theo đó, các nhóm vận động hành lang từ New York, Brooklyn, Rochester và các thành phố khác đã đưa các thành viên của họ đến tòa nhà bằng xe buýt. Họ lắng nghe các học viên kể về những câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm nghệ thuật và tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và mang tờ rơi về nhà để tìm hiểu thêm.

Hai thành viên của một nhóm vận động hành lang đứng trước một bức tranh rất lâu. Một trong số họ, một phụ nữ người Pháp sinh sống tại Hoa Kỳ, đã đặt rất nhiều câu hỏi và các học viên đã trả lời cô. Một người đàn ông đã ký tên thỉnh nguyện sau khi lắng nghe câu trả lời cho các câu hỏi mà người phụ nữ đưa ra.

Một phụ nữ đến từ thành phố New York đã xúc động khi xem các bức tranh. Cô nói với một học viên: “Triển lãm này thật tuyệt vời” và ký tên thỉnh nguyện. Cô cũng hỏi xin một số tờ rơi để tặng cho bạn bè và người thân. Một học viên đã tặng cô một bông hoa sen nhưng cô cứ khăng khăng đòi trả tiền. Cô cảm động khi người học viên nói với cô rằng bông hoa đó là miễn phí. Sau đó không lâu, cô trở lại với một phụ nữ khác và người này cũng đã ký tên thỉnh nguyện.

Một phụ nữ trẻ mới bắt đầu học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã đến xem triển lãm. Cô đã dành hơn hai giờ để tìm hiểu một cách cẩn thận từng tác phẩm nghệ thuật bởi cô muốn hiểu rõ câu chuyện đằng sau mỗi bức tranh.

Một phụ nữ trẻ khác cũng mới biết đến Pháp Luân Đại Pháp đã từ nơi làm việc của cô đến để xem tranh. Cô đã thực hành các bài công pháp theo video hướng dẫn. Một học viên đã hướng dẫn cô các động tác luyện công. Cô cho hay đó là một trải nghiệm tuyệt vời và cô rất biết ơn vì đã có cơ hội được tham dự buổi triển lãm.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/9/458618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/11/208029.html

Đăng ngày 12-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share