Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Moscow

[MINH HUỆ 30-12-2022] Trong hai ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2022, Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã được tổ chức tại Trung tâm Mua sắm Mosaic ở Moscow. Vào cuối tuần, những nhóm người đổ về chật kín trung tâm mua sắm và nhiều người đã nán lại để xem các tác phẩm của triển lãm. Một số người cho biết họ rất xúc động trước những giá trị tinh thần sâu sắc được truyền tải qua mỗi tác phẩm và điều đó thôi thúc họ suy ngẫm về cách hành xử của bản thân trong thế giới hỗn loạn hiện nay.

da73e509aa3b92590a9305cdf6e1fe80.jpg5943889d1eaab567bdc695b0edca2427.jpg3719758f4552c2e188113ecb44a1a349.jpg8288977554bab2eb80b83d9e5767e99b.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren tại Trung tâm Mua sắm Mosaic ở Moscow hôm 24 – 25 tháng 12

Cuộc triển lãm trong hai ngày đã thu hút dòng người không ngớt đến xem. Bà Valentina, một giáo viên đàn accordion, đã xem tranh cùng con trai.

Bà chia sẻ: “Tôi rất thích triển lãm này. Chủ đề được đề cập đến trong triển lãm rất đa dạng và xúc động. Hiện tại, chúng ta đang ở trong một thế giới tiêu cực. Nó đang trượt dốc. Giống như người ta vẫn nói: ‘Làm thế nào để chúng ta có thể thiện lương, làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ người khác, làm thế nào chúng ta có thể tử tế với nhau hơn.” Tất cả những nguyên lý tốt đẹp này chúng ta đều có thể đưa vào nghệ thuật.“

34b3eb530832f526c60f546ff37dd138.jpg

Bà Valentina cùng con trai tại triển lãm

Bà Valentina còn cho hay: “Những bức tranh này dạy chúng ta rằng những tâm hồn thuần khiết hơn thì sẽ ít có hành vi xấu hơn. Chúng giúp chúng ta hiểu điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta mất đi. Chúng ta nên hành xử một cách cao thượng để sau khi thân thể vật chất của chúng ta không còn nữa, tinh thần và những điều tốt đẹp vẫn sẽ tồn tại.”

79e0a9c67f8a64edda0f188620f33c75.jpg

Bà Larissa cho biết bà rất xúc động trước các tác phẩm của triển lãm

Bà Larissa cho biết: “Tôi vô cùng xúc động. Những bức tranh này phản ánh chiều sâu của tâm hồn con người. Chúng miêu tả niềm hy vọng cùng nỗi bi thương. Tuy nhiên, cảm nhận chung của tôi là người tốt rồi sẽ chiến thắng.”

Cô Anna là một nhạc sỹ. Sau khi xem triển lãm, cô chia sẻ: “Tôi rất chấn động bởi triển lãm này. Nó khiến tôi suy ngẫm về xã hội hiện đại và vị trí của con người trên thế giới. Tất nhiên, tôi cũng rất ấn tượng với các họa sỹ Trung Quốc. Hôm nay, tôi dự định sẽ lên mạng để tìm đọc về họ cũng như các tác phẩm của họ.”

Bà Maria cho biết bà rất xúc động trước những bức tranh phơi bày cuộc bức hại, chúng khiến mọi người phải suy nghĩ về hành vi của mình và hệ quả của chúng. Bà nói rằng đức tin sẽ cứu thế giới.

Cô Catherine cùng chồng, anh Aron, đã ghé qua triển lãm. Cô Catherine, một ca sỹ kiêm người mẫu, cho biết: “Triển lãm khiến tôi vô cùng xúc động. Nó gợi lên trong tôi nhiều cung bậc cảm xúc: từ suy ngẫm sâu lắng, đến bi thương, rồi khâm phục. Điều vô cùng quan trọng chính là ngoài việc thưởng thức các tác phẩm tuyệt mỹ và chuyên nghiệp này còn cảm nhận được điều gì đó – lòng thương cảm hay đôi lúc mỉm cười. Các bức tranh đều dựa trên giá trị phổ quát rất sâu sắc.”

Anh Aron cho biết: “Tôi thích cung bậc cảm xúc của các bức tranh. Tôi rất quan tâm đến các chủ đề như luân hồi, lòng tốt và cách mà mọi người nên hành xử. Triển lãm này đã mở ra trong tôi những điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Con người cần giữ sự thiện lương và nhận thức tốt đẹp về thế giới trong tâm họ, hãy trân quý nhau dù ở bất cứ nơi đâu.”

2c9f840260d359d3b5f4e233e501d073.jpg

Cô Ressa cho biết triển lãm khuyến khích mọi người tìm kiếm điều tốt đẹp trong chính bản thân mình

Cô Ressa, một nhà nghiên cứu khoa học về bức xạ vũ trụ, cho biết: “Tôi thích những bức tranh này. Chúng thật đẹp và đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, chúng cũng ẩn chứa những nội hàm tinh thần đặc biệt, khích lệ chúng ta tìm kiếm điều tốt đẹp trong chính bản thân mình. Mọi người cần thành thật với chính mình, tìm ánh sáng đó trong chính mình và mang ánh sáng đó đến cho người khác. Cảm ơn các bạn vì triển lãm này!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/30/454004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/3/206009.html

Đăng ngày 05-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share