Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 21-03-2023] Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) được tổ chức tại hai thành phố của Mexico là Puebla và Guanajuato, đã truyền cảm hứng và chạm đến trái tim của người xem.

Nữ nghị sỹ Karla Rodríguez Palacios của Puebla đã giới thiệu triển lãm tới công chúng và bày tỏ hy vọng rằng mọi người sẽ mang thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn về nhà.

Triển lãm trưng bày 30 bức tranh sơn dầu của 12 nghệ sỹ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả họ đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện gắn kết họ cùng nỗ lực để thể hiện vô số trải nghiệm mà họ từng trải qua.

Nữ nghị sỹ: Những bức tranh này khích lệ chúng ta nỗ lực vì nhân quyền

13da0beab732700cff1887d99339dc8b.jpg

Người hướng dẫn giải thích về các bức tranh trong Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren ở Puebla, Mexico.

Triển lãm khai mạc tại Nhà văn hóa Pedro Ángel Palou Pérez vào ngày 21 tháng 2 này đã thu hút rất nhiều người tham dự. Trong số đó có chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Puebla, Nghị sỹ Karla Rodríguez Palacios. Sau khi xem các bức tranh, cô cho hay cô đã bị sốc khi xem tất cả những tác phẩm này.

69ea554ed1bd4de08baeb9b06e87ea99.jpg

Nữ nghị sỹ Karla Rodriguez Palacios phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

“Tôi cho rằng, nó (cuộc triển lãm) sẽ truyền cảm hứng cho những người trong chúng ta, những người đang ở đây ngày hôm nay, tiếp tục làm việc chăm chỉ vì sự nghiệp bảo vệ nhân quyền. Tôi tin rằng hiện nay đây là một nhiệm vụ khó khăn đối với chúng ta vì mặc dù chúng ta đã đạt được những bước tlớn trong việc ủng hộ nhân quyền, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm.”

Cô đặc biệt xúc động trước tác phẩm nghệ thuật “Nỗi đau của một cô nhi,” bức tranh vẽ một bé gái đang ôm tro cốt của cha mẹ bị bức hại đến chết vì đức tin của họ.

“Bức tranh đó khiến tôi chấn động, bởi vì là một người mẹ, thật khó có thể chứng kiến sự tổn thương mà con cái chúng ta phải trải qua trong những thử thách và những tình huống phức tạp như vậy,” cô nói. “Nhìn khuôn mặt cùng nỗi đau của cô bé đó đã chạm đến phần người mẹ trong tôi, và với tư cách là những người làm cha làm mẹ, thì việc phải chứng kiến ​​nỗi đau của con mình chính là nỗi đau lớn nhất.”

Nữ nghị sỹ Rodriguez đã xúc động trước cảnh ngộ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, những người đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo. Cô nói rằng quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng của họ đã bị vi phạm.

“Tôi nghĩ (ĐCSTQ) rất cực đoan. Tôi thấy buồn khi nghe nói những từ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ vốn rất quan trọng đối với xã hội chúng ta, lại bị cấm,” cô nói. “Tôi nghĩ thế giới của chúng ta cần phải nhân văn hơn, biết quan tâm và gần gũi hơn với mọi người trên khắp thế giới.”

Nữ nghị sỹ rất khuyến khích mọi người xem cuộc triển lãm này bởi cô cho rằng “các tác phẩm ở đó hết sức thú vị.”

“Bạn sẽ có một buổi chiều đặc biệt, và bạn sẽ ra về với một thông điệp tuyệt vời,” cô nói.

Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren đã được tổ chức tại Nhà văn hóa Pedro Ángel Palou Pérez đến ngày 19 tháng 3.

Người dân thành phố Guanajuato tìm hiểu về Pháp Luân Công

Triển lãm nghệ thuật này cũng được tổ chức tại phòng trưng bày của Trung tâm Văn hóa Miền Tây, thành phố Guanajuato từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3. Nhiều người cho hay cuộc triển lãm đã chạm đến trái tim của họ và truyền cảm hứng để họ trở thành người tốt hơn. Triển lãm cũng đã giúp họ tìm hiểu về cuộc bức hại và sự vi phạm nhân quyền ĐCSTQ ở Trung Quốc.

f0d3d744576e158c499927f7415f83b2.jpg

Khách tham quan Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren ở Guanajuato, Mexico.

Triển lãm đã lưu diễn ở bang Guanajuato, và được trưng bày ở các địa điểm khác nhau tại các thành phố khác nhau. Khách tham quan cho biết các tác phẩm nghệ thuật của triển lãm khiến họ cảm động và họ biết ơn khi xem các bức tranh cũng như thông điệp mà mỗi người nghệ sỹ gửi gắm vào tác phẩm của mình.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/21/457977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/24/207799.html

Đăng ngày 26-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share