Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 22-03-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) tại Trung tâm thương mại Royal City ở Krasnodar, Nga, từ ngày 4 – 12 tháng 3 năm 2023. Nhiều người dân địa phương đã đến thăm triển lãm và nhận thấy ý nghĩa sâu sắc trong tác phẩm nghệ thuật.

a1c19fc6b21854f64b712e3d76c36f38.jpg

8074a74d92bd24faffe7b5e834b99be7.jpg

5854405a0082c2f61c90f7cc398189ac.jpg

Người dân địa phương và du khách dự triển lãm và lắng nghe câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm.

1416fc6f7fdbc45c3c39166e84446d1d.jpg

Cô Christina, một nữ diễn viên, cho biết: “Triển lãm nghệ thuật này thật tuyệt. Nó mang ý nghĩa rất sâu sắc.”

Tổng cộng có 24 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày. Phần lớn nghệ sỹ là người gốc Hoa đến từ Canada, Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Thái Lan. Mỗi tác phẩm đại diện cho một câu chuyện có thật về một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một số bức tranh phản ánh hiện thực về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Thanh tra thuế: “Đây là một trải nghiệm tuyệt vời”

Cô Anastasia, một thanh tra thuế, đã rất ấn tượng với loại hình nghệ thuật này. “Tôi rất vui khi được tham dự triển lãm. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời,” cô nói. “Tôi vô cùng xúc động trước tác phẩm ‘Nỗi đau của một cô nhi’. Khi vừa trông thấy nó, tôi đã có một cảm xúc rất mạnh rồi. Tôi rất thích triển lãm nghệ thuật này và cảm thấy các tác phẩm tràn đầy sức sống.”

Cô Olga Jushenko, một nhà tâm lý học nổi tiếng, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những người tổ chức triển lãm nghệ thuật này cũng như các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã kể những câu chuyện ẩn chứa sau mỗi tác phẩm. “Tôi rất vui khi biết đến sự kiện này và đã nhận ra những điều mà trước đây tôi không biết.”

Người bán hàng: “Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn hướng nhân loại tới Chân và Nhẫn”

4bc896b72b4aec673806780eef0d511c.jpg

Cô Irene (bên phải) và cô Anastasia (bên trái) chụp ảnh kỷ niệm trước một tác phẩm nghệ thuật.

Cô Anastasia và cô Irene đều làm việc trong lĩnh vực bán hàng. “Đây là một hành trình tâm linh tốt đẹp. Buổi triển lãm nghệ thuật đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm và ấn tượng khó quên,” cô Anastasia cho biết.

Cô Irene cảm ơn những người đã tổ chức triển lãm. “Triển lãm nghệ thuật này giúp mọi người xích lại gần nhau và hướng nhân loại tới Chân và Nhẫn. Chúng tôi rất vui khi được tận mắt chứng kiến ​​mọi thứ và học được nhiều điều mới mẻ,” cô nói.

Sinh viên: Biết đến cuộc bức hại thông qua các tác phẩm nghệ thuật

7743e5f00fd14d9cd8eee77df1a84307.jpg

Cô Daria (bên trái) biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp qua các tác phẩm nghệ thuật

Cô Daria xem tất cả các tác phẩm nghệ thuật rồi nói: “Tôi đã biết đến cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp thông qua cuộc triển lãm nghệ thuật này. Cảm ơn các bạn đã tổ chức triển lãm và thông tin đến cho tôi về cuộc bức hại.”

Giáo viên: Rời cuộc triển lãm với tâm thái lạc quan hơn

671c8d916f58bad893126238a82b831f.jpg

Anh Andrew (bên trái) và cô Nina (bên phải) cho biết họ trở nên lạc quan hơn sau khi tham quan triển lãm nghệ thuật.

Anh Andrew và cô Nina đã cùng nhau đến tham quan triển lãm. Cô Nina là giáo viên còn anh Andrew là quản lý. Cô Nina nói, “Đây là một cuộc triển lãm nghệ thuật rất thú vị. Bạn cảm thấy mình đã thay đổi và trở thành một người tốt hơn, lạc quan hơn sau khi rời khỏi đó. Triển lãm cũng để lại cho bạn một số điều đáng để suy nghĩ và cân nhắc.”

Anh Andrew cho biết: “Tôi cảm thấy rất tuyệt sau khi xem các tác phẩm nghệ thuật. Thật khó để tin rằng có một hoạt động hết sức tích cực và vị tha như vậy trong xã hội ngày nay.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/22/458009.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/26/207823.html

Đăng ngày 28-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share