Bài viết của Đường Trân, phóng viên Minh Huệ tại Bình Đông, Đài Loan

[MINH HUỆ 12-06-2023] Ngày 11 tháng 6 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Cao Hùng, Bình Đông, Đài Đông và Bành Hồ đã tập trung tại trường trung học cơ sở Lý Cảng ở huyện Bình Đông để tổ chức một buổi học Pháp và giao lưu tâm đắc tu luyện khu vực miền Nam Đài Loan. Nhiều học viên đã chia sẻ những câu chuyện cảm động về sự đề cao tự thân của họ. Quá trình so sánh tu luyện của bản thân với các học viên khác đã khích lệ tất cả các học viên truy xét lại trạng thái tu luyện của mình và tận dụng tốt thời gian còn lại để tu luyện bản thân tốt hơn.

01ec5c514c0f22e17cf527bbd79aca2f.jpg
Học Pháp nhóm lớn trong buổi học Pháp và giao lưu tâm đắc tu luyện miền Nam Đài Loan

1e82e939a23ad5b7ef7d690fc0246acc.jpg
Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện tại buổi giao lưu tâm đắc tu luyện và học Pháp miền Nam Đài Loan.

Kiên trì gọi điện thoại giảng chân tướng

Bà Ngọc Thi, đến từ Cao Hùng, năm nay 72 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 13 năm. Bà đã kiên trì giảng chân tướng tại các điểm du lịch từ tháng 3 năm 2013 cho đến khi du khách Trung Quốc không đến Đài Loan nữa. Khi không còn khách du lịch Trung Quốc đến nữa, bà trở nên rất lo lắng. Đúng lúc bà cảm thấy chán nản thì “Sư phụ an bài cho tôi giảng chân tướng bằng máy tính”, bà nói. “Tuy nhiên, trước đó tôi chưa bao giờ đụng vào máy tính và tôi cũng không biết tiếng Anh, vì vậy đối với tôi mà nói, thật khó để học cách sử dụng máy tính và lên mạng.”

“Việc học để làm hạng mục này không hề dễ dàng đối với tôi. Trong khi điều khiển máy tính, nếu có vấn đề như không thể kết nối mạng, tôi sẽ phát chính niệm và cầu xin Sư phụ. Theo cách này, thần tích thường sẽ xuất hiện.”

Bà nói rằng bà rất biết ơn các học viên đã tận tâm hướng dẫn bà. Bà thậm chí còn nhờ cháu trai dạy bà cách nhận biết 26 chữ cái tiếng Anh. Bà nói Thần Phật sẽ giúp đỡ những người cố gắng, và cuối cùng bà đã học được cách vận hành máy tính cho hạng mục này.

Bà Ngọc Thi kiên định nói: “Tôi sẽ kiên trì gọi điện thoại để trợ giúp Sư phụ cứu được nhiều chúng sinh hơn. Các đồng tu, chúng ta hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ để hoàn thành sứ mệnh lịch sử, hoàn thành thệ ước và theo Sư phụ trở về nhà!”

Kiên trì luyện công, không cầu mà tự được

Cậu thiếu niên Mạnh Hiền cho biết, hồi nhỏ em không thể làm chủ được bản thân. Kể từ khi học Đại Pháp vào lớp sáu, em biết rằng mình phải tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ở trường, và quá trình tu tâm cũng là quá trình loại bỏ chấp trước. Khi đối mặt với mâu thuẫn, em thường đổ lỗi cho người khác, điều này làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Sau khi các đồng tu nhắc nhở em rằng cần phải bình tĩnh và hướng nội tìm, em đã nhận ra em có chấp trước mạnh mẽ vào làm các việc, muốn hạnh phúc và thích khoe khoang. Những sơ hở này đã cho tà ác cơ hội để dùi vào. Em học được rằng tu luyện là vấn đề nghiêm túc và khi một người tu luyện gặp vấn đề gì đó, thì cần phải hướng nội tìm. Em nhận ra rằng mình không nên nhận thức vấn đề một cách đơn giản khi đối mặt với các khảo nghiệm, dù lớn hay nhỏ.

Mạnh Hiền còn cho biết việc luyện công cũng là một khảo nghiệm đối với em. Trong quá khứ, em hiếm khi luyện đủ năm bài công pháp trong một lần. Em sợ cảm giác đau ở cánh tay và chân trong khi thiền định. Em cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục ở trong trạng thái này nữa và quyết tâm kiên trì luyện các bài công pháp mỗi ngày. Dần dần, em đã giảm được cân nặng và thậm chí còn nhận được lời khen ngợi từ thầy cô và các anh chị. Em hiểu rằng đây là Sư phụ đang khích lệ em, cho em đắc được điều mà em không truy cầu, dù đó là bất cứ điều gì.

Giảng chân tướng và quảng bá Shen Yun trong cuộc sống hàng ngày

Bà Nguyệt Nga, năm nay 79 tuổi, chia sẻ rằng bà gọi điện thoại để giải cứu các học viên bị giam giữ bất hợp pháp ở Trung Quốc và thuyết phục người dân ở Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Khi bà phải học cách sử dụng máy tính, bà thấy hoàn toàn xa lạ với nó. Tuy nhiên, các đồng tu đã hướng dẫn bà từng bước một. Qua vài lần thất bại, bà trở nên thành thục hơn trong việc sử dụng máy tính. Bà cũng tham gia quảng bá Shen Yun.

Bà cho biết: “Đôi khi tôi không thể giữ vững tâm tính và không thể nói chuyện tử tế với gia đình và các đồng tu, dẫn đến xích mích, và tôi luôn rất hối hận về điều đó. Tôi hướng nội tìm và nhận ra rằng tôi đã không biết cách tu khẩu. Sau đó, khi một ma nạn lại xảy ra và thôi thúc tôi phàn nàn, tôi lập tức nhận ra điều đó, liền chính lại bản thân và nhắc nhở mình phải đối xử vị tha với người khác.”

Sau khi trải qua quan nghiệp bệnh, bà Nguyệt Nga nói: “Điều đó khiến tôi hiểu rằng là một học viên Đại Pháp, tôi phải học Pháp thật tốt, tu luyện bản thân thật tốt, đề cao tâm tính của mình và nỗ lực quảng bá Shen Yun cho nhiều người dân ở quận Đài Đông hơn nữa để họ có thể được đắc cứu.”

Tình hình thay đổi sau khi hướng nội tìm

Cô Tú Dung đến từ Cao Hùng bắt đầu tu luyện Đại Pháp cách đây 16 năm. Sau khi kết hôn, cô muốn trở thành một người con dâu nhu thuận, nhưng mọi thứ không diễn ra như cô mong muốn. Bố mẹ chồng của cô đã lớn tuổi và thường hay gắt gỏng, và khi cô không làm theo mong muốn của họ, nhiều điều không hay sẽ xảy ra. Nỗi sợ hãi của cô đối với bố mẹ chồng ngày càng lớn đến mức cô muốn bán nhà và bỏ đi xa. Nhưng cô lại không muốn làm khó cho chồng mình. Cô cảm thấy mình luôn bị đối xử bất công, và những mâu thuẫn này thường khiến cô chán nản đến mức luôn khóc trong im lặng.

Trong khi học Pháp, cô Tú Dung biết rằng đây là cơ hội để cô đề cao trong tu luyện. Cô quyết tâm học Pháp thật tốt. Trong quá trình hướng nội tìm, “Tôi phát hiện rằng tôi sợ bị người khác chỉ trích. Tôi thích nghe những lời tốt đẹp, và luôn phàn nàn và ghen tị với người khác. Tôi cũng quá coi trọng ý kiến của người khác về mình. Tôi muốn giữ vẻ bề ngoài hoàn hảo, vì vậy tôi đã không thể sống thật với bản thân hoặc sống một cách tự tại. Tôi đã giúp chồng quyết định nhiều vấn đề và thậm chí còn tưởng rằng đó là điều đúng đắn nên làm. Trong khoảng thời gian đó, tôi phát hiện ra rằng mình đã không đối xử với những người cao tuổi trong gia đình bằng Chân và Thiện. Điều đó khiến tôi thấy xấu hổ về bản thân mình”, cô nói.

“Hướng nội tìm thực sự là Pháp bảo”, cô Tú Dung nói. Cô chia sẻ rằng sau khi học các Pháp lý, cô hiểu ra rằng tất cả những khổ nạn và rắc rối này là do chính bản thân cô chiêu mời tới. Hơn nữa, cô còn nhận ra rằng cô đã sai khi luôn muốn thay đổi người khác.

“Tôi cần phải thấu hiểu cho người khác trong mọi hoàn cảnh nhưng không đưa ra quyết định thay họ. Sau khi tìm ra những chấp trước này, tôi thật sự chấn động!”, cô nói. “Tôi bắt đầu quy chính bản thân và xuất một niệm từ tận đáy lòng rằng “Tôi muốn thiện giải hết thảy chấp trước này.” Trong quá trình đó, bất cứ khi nào tôi phát hiện ra một chấp trước, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm như thể tôi đã lột bỏ một lớp vỏ vậy.

Tu luyện Đại Pháp thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một phụ nữ

Cô Linh Quyên, học viên đến từ Đài Đông, bắt đầu tu luyện vào năm 2012. Thông qua việc học Pháp, cô đã học được cách hướng nội tìm. “Nhìn lại bản thân mình trước khi đắc Pháp, tôi luôn ích kỷ và sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình sai. Tôi bắt chồng con tuân theo các tiêu chuẩn của tôi. Khi mọi người không thuận theo ý của tôi, tôi sẽ càu nhàu, tức giận và la mắng họ, và tôi sẽ không để cho bất cứ ai lên tiếng. Tôi chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của người khác và đặt mình vào cơ điểm của người khác để nghĩ cho họ”, cô nói.

“Bây giờ thể ngộ của tôi là, là một người tu luyện, tôi phải thay đổi bản thân. Tôi càng phải tận dụng tốt thời gian còn lại để học Pháp, tìm ra những thiếu sót của mình thông qua hướng nội tìm, khi có vấn đề phát sinh thì đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ cho họ, điều này giúp người thân trong gia đình tôi yên tâm và thấy được khích lệ”, cô nói. “Khi quan niệm của tôi thay đổi, nhiều vấn đề của gia đình tôi, chẳng hạn như quan niệm, suy nghĩ, sức khỏe và tinh thần đều bắt đầu đồng thời chuyển biến từ lúc nào. Tôi không chỉ ít càu nhàu và cãi vã hơn, mà còn sẵn sàng hy sinh nhiều hơn và ngừng oán trách”.

Với tấm lòng biết ơn, cô Linh Quyên nói: “Pháp lý mà Sư phụ giảng là cao đức của Đại Pháp. Đây là một cơ hội mà Sư phụ từ bi đã ban cho tôi và gia đình tôi để quay trở lại con đường đúng đắn và trở nên hòa thuận hơn.”

Khích lệ bản thân tu luyện tâm tính một cách tinh tấn

Ông Kiến Trung đến từ Cao Hùng đã tu luyện được 21 năm. Ông chia sẻ những thiếu sót của mình khi tham gia vào một hạng mục. Ông cho biết ông đã có xích mích với một học viên điều phối trong một sự kiện diễu hành. Sau khi hướng nội tìm một cách kỹ lưỡng, ông phát hiện ra mình có chấp trước rất mạnh vào danh và chứng thực bản thân. Ông không hợp tác với các học viên khác như là một chỉnh thể, hay hiển thị và tật đố với người khác. Ngoài ra, rất nhiều lần ông cảm thấy mình đúng còn người khác sai. Ông đã không tuân theo lời dạy của Sư phụ để hướng nội tìm và viên dung phối hợp với đồng tu khác trong chỉnh thể. Ông cũng không hướng nội tìm để nhận ra những thiếu sót của bản thân.

Ông Kiến Trung chia sẻ rằng vào lúc đó ông không nhận ra nguyên nhân của các mâu thuẫn là do tâm vị tư. Ông quên rằng mục đích của việc tu luyện là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh thay vì chứng thực bản thân. Đồng thời, ông cũng biết rằng bởi vì lâu nay ông đã không đáp ứng được yêu cầu của Sư phụ, nên tâm tính của ông không thể đề cao. Điều này khiến ông cảm thấy mình đã làm Sư phụ thất vọng.

Ông cho biết nhiều học viên đã phải chịu đựng vì tính khí thất thường của ông, và nhân cơ hội này ông muốn nhắn gửi tới Sư phụ và các đồng tu: “Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi!” Sau đó, ông khích lệ bản thân nỗ lực hơn trong việc tu luyện tâm tính của mình.

Trở nên tinh tấn hơn trên con đường tu luyện

Cô Hạnh Dư đến từ Bình Đông chia sẻ về hành trình tu luyện của mình trong thế giới người thường đầy cám dỗ này. Cô đã tu luyện và học Pháp ở nhà trong nhiều năm vì gia đình cô không tu luyện, và cô vẫn còn chấp trước vào danh, lợi và các mối quan hệ. Khi các học viên xung quanh thường chia sẻ về tiến trình Chính Pháp và các thông tin khác với cô, cô bắt đầu suy ngẫm về bản thân. Một mặt, cô muốn có được mọi thứ trong thế giới người thường và không muốn buông bỏ. Mặt khác, cô lại muốn có được nhiều thứ từ Đại Pháp. “Đây có phải là tu luyện chân chính không?” cô tự hỏi. Rồi cô quyết định làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

“Thật kỳ diệu,” cô nói. “Khi tôi vừa xuất niệm này, Sư phụ thực sự đã an bài cho tôi cơ hội giảng chân tướng cho đồng nghiệp, bạn bè, và quảng bá Shen Yun.” Hơn nữa, cô không chỉ thành công trong việc bán vé, mà bạn của cô còn tài trợ hơn 10 vé Shen Yun cho một trường học. Cô cũng tổ chức thành công một bữa tiệc trà tại một di tích lịch sử ở quê nhà của cô để quảng bá Shen Yun. Thông qua những trải nghiệm này, cô cho biết cô cảm nhận sâu sắc rằng “sau khi dung nhập chỉnh thể, trí tuệ và sức mạnh của Đại Pháp sẽ triển hiện những điều kỳ diệu không thể tưởng tượng được thông qua những lời nói và việc làm tưởng chừng như rất bình thường.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/12/461897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/18/209934.html

Đăng ngày 26-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share