[MINH HUỆ 07-01-2023] Cơn ‘sóng thần’ COVID tiếp tục càn quét nhiều nơi ở Trung Quốc Đại lục khiến cả Bắc Kinh và Thượng Hải đều bị ảnh hưởng nặng nề. Với sự gia tăng mạnh về số bệnh nhân mắc bệnh nặng và nguy kịch, các bệnh viện đã quá tải và gây ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế. Nhiều người lo lắng về hiện tượng “phổi trắng” và sống trong sợ hãi. Các lò hỏa táng đã hết công suất bởi số người chết tăng vọt.

Bắc Kinh và Thượng Hải

Theo hãng tin AP, sáng ngày 5 tháng 1, Bệnh viện Thùy Dương Liễu ở phía Đông Bắc Kinh đã chật cứng bệnh nhân mới. Bệnh viện đã hết giường vào sáng hôm đó, nhưng xe cấp cứu vẫn tiếp tục đưa đến thêm nhiều bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi. Những người đến sau phải nằm cáng hoặc ngồi trên xe lăn ngoài hành lang để thở oxy để duy trì sự sống.

Reuters đưa tin, một nhân chứng cho biết, vào ngày 5 tháng 1, tại một bệnh viện ở quận Thanh Phổ, ngoại ô Thượng Hải, bệnh nhân nằm la liệt trên giường bệnh ở dọc hành lang của khoa cấp cứu và sảnh chính. Hầu hết họ là người già và một số phải thở oxy. Bảng thông báo của bệnh viện cho thấy thời gian chờ đợi trung bình để được bác sỹ khám bệnh là năm giờ. Sau khi thông báo về cái chết của một bệnh nhân lớn tuổi, một nhân viên bệnh viện đã dán một tờ giấy lên thi thể trên sàn ghi rõ nguyên nhân cái chết là “suy hô hấp”.

Lò hỏa táng quá tải

Trong một video được lan truyền trên internet vào ngày 5 tháng 1, tại Nhà tang lễ Hương Sơn ở thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, hầu hết hài cốt của người quá cố không được thiêu hủy hoàn toàn trước khi bị vứt bỏ, điều này bị cáo buộc là phi đạo đức. Người quay video cho biết: “Đây là lò hỏa táng ở Trú Mã Điếm. Hãy nhìn xương cột sống này, thịt vẫn chưa được thiêu hết. Hãy nhìn những mẩu xương này. Chúng đều chưa bị thiêu hết, vẫn còn tất cả các đốt sống đây này.”

Một đoạn video khác cho thấy các giá và sàn của Nhà tang lễ An Sơn ở tỉnh Liêu Ninh chất đầy thi thể đang chờ được hỏa táng. Bà Tôn, một người dân địa phương nói với The Epoch Times vào ngày 3 tháng 1 rằng nhiều người mà bà biết đã qua đời vì dịch bệnh. Nguyên nhân cái chết được ghi trên giấy chứng tử là “viêm phổi nặng” thay vì COVID.

Bà Tôn cho biết vì có quá nhiều thi thể nên Nhà tang lễ An Sơn đã phải chuyển rất nhiều thi thể đi nơi khác để hỏa táng. “Họ được đưa đến các thành phố lân cận như Hải Thành, Liêu Dương và mấy nơi khác. Tôi nghe một người làm trong ngành tang lễ nói rằng trước đây một ngày họ thiêu khoảng vài chục thi thể, nhưng bây giờ là 300 thi thể mỗi ngày. Họ thay phiên nhau sử dụng chín trong số hơn chục lò chạy liên tục suốt ngày đêm, lò nào không chạy thì cho hạ nhiệt một chút vì họ sợ cháy hỏng lò”, bà Tôn giải thích.

Bệnh viện chật kín

Một cư dân mạng viết rằng có một người hàng xóm, nữ, 43 tuổi, đã chết vì COVID. Một phụ nữ trẻ làm việc tại Bệnh viện Nhi tỉnh Liêu Ninh ở Thẩm Dương cho biết có khoảng 20 đến 30 trẻ em tử vong mỗi ngày tại cơ sở này trong đợt bùng phát COVID gần đây. Trẻ em tại Bệnh viện Thịnh Kinh ở Thẩm Dương, một cơ sở nổi tiếng về sản khoa, cũng bị chết vì dịch bệnh. Một số mới 6 hoặc 8 tuổi, trường hợp nhỏ nhất mới hai tháng tuổi.

Tình hình tại các bệnh viện ở các thành phố lớn ở Trung Quốc Đại lục rất tồi tệ. Tờ The Economist đưa tin vào ngày 5 tháng 1: “Thông tin đáng tin cậy về làn sóng lây nhiễm tiếp theo rất khó có được. Chính phủ thừa nhận số ca nhiễm gia tăng đáng kể nhưng số liệu thống kê chính thức được nhiều người cho là chưa đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát. Tuy nhiên, thực trạng tại các bệnh viện ở các thành phố lớn cho thấy quá rõ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Một bác sỹ cho biết khoa của ông quá đông nên ông ấy phải thực hiện đặt nội khí quản khẩn cấp cho bệnh nhân ở hành lang trước sự chứng kiến ​​của các bệnh nhân COVID khác. Có lần, khi ông đang đặt nội khí quản cho một bệnh nhân, cục máu đông nhô lên từ khí quản của bệnh nhân khiến một bệnh nhân đứng gần đó kêu lên ‘Trời ơi!’ rồi bịt miệng bỏ chạy.”

Các trường hợp không được báo cáo

Gần đây, số người chết vì dịch bệnh ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã tăng lên, nhưng các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã không đưa tin về một trường hợp nào. Được biết, Lò hỏa táng Đại Sơn ở phía Bắc Thanh Đảo đã vận hành 24 giờ một ngày trong những ngày qua nhưng vẫn còn nhiều thi thể đang chờ được hỏa táng. Những người đã khuất ở mọi lứa tuổi nhưng phần lớn là người già. Một giáo viên thể dục 27 tuổi đồng thời là vận động viên chèo thuyền ở Trường Tiểu học Thương Hải, quận Lý Thương, vốn có sức khỏe tốt nhưng vừa qua đời. Mặc dù hầu hết mọi người đều đã được tiêm phòng nhưng tỷ lệ lây nhiễm trong các cơ quan chính phủ là hơn 80% và một số nhân viên bị nhiễm bệnh có các triệu chứng nghiêm trọng. Theo các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ đưa tin, phần lớn cư dân Thanh Đảo đã được tiêm ba liều vắc-xin.

Tại Uy Hải, một thành phố ven biển khác ở tỉnh Sơn Đông, Giáp Lập Cương, một giảng viên vẽ tranh sơn dầu tại Đại học Sơn Đông, khuôn viên tại Uy Hải, đã qua đời ở tuổi 36 vào ngày 27 tháng 12. Cáo phó của trường đại học có đề cập đến nguyên nhân cái chết là “do sốt”, nhưng cư dân mạng nghi vấn cái chết của anh có liên quan đến dịch bệnh. Tân Hoa xã ngày 6 tháng 1 đưa tin Lưu Minh Tổ, nguyên Bí thư Khu tự trị Nội Mông của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu tự trị Nội Mông, đã qua đời vì bệnh tật ở Uy Hải, tỉnh Sơn Đông vào ngày 28 tháng 12 năm 2022.

Ông Christopher Murray, Viện trưởng Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) tại Đại học Washington, cho biết chính quyền Trung Quốc đã báo cáo hầu như không có trường hợp COVID nào trong đợt bùng phát gần đây vào tháng 12. Khi được VOA phỏng vấn vào ngày 6 tháng 1, ông cho biết dữ liệu về các ca nhiễm COVID, số ca nhập viện và số ca tử vong nên được cung cấp thông qua hệ thống CDC của Trung Quốc. Ngay cả WHO cũng phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong việc lấy thông tin từ Trung Quốc và ông Murray nghi ngờ tình trạng che đậy này sẽ không thay đổi bất chấp áp lực quốc tế. Không có dữ liệu đáng tin cậy từ Trung Quốc, ông Murray “không có chút tự tin nào” để dự đoán khi nào làn sóng này sẽ kết thúc ở Trung Quốc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/7/454617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/8/206087.html

Đăng ngày 10-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share