[MINH HUỆ 19-01-2023] Số ca nhiễm và tử vong do COVID vẫn đang tăng cao ở Trung Quốc. Trong một bài báo ngày 18 tháng 1 với tiêu đề “Một cơn sóng thần COVID-19 đang hình thành ở vùng nông thôn Trung Quốc”, ông Hoàng Nghiêm Trung, chuyên gia cao cấp về sức khỏe toàn cầu của Hội đồng Quan hệ Quốc tế (một tổ chức nghiên cứu cố vấn của Mỹ) đã viết: “Ngay từ giữa tháng 12, nhiều vùng nông thôn đã có vô số ca nhiễm. Tại một ngôi làng ở trung tâm của tỉnh Hà Nam, chỉ tính từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12, một nhân viên y tế đã phải khám cho nhiều bệnh nhân sốt hơn so với cả năm trước.”

Ông Hoàng cho biết tốc độ già hóa dân số ở các vùng nông thôn của Trung Quốc nhanh hơn ở các khu vực thành thị, và “Theo một nghiên cứu năm 2015, có tới 83,4% người cao tuổi ở nông thôn có bệnh lý nền như tiểu đường, ung thư và tim mạch, điều này khiến họ rất dễ nhiễm COVID-19.” Chính sách Zero-COVID đã dẫn đến việc chỉ có một vài phòng khám cấp làng được chuẩn bị cho đợt bùng phát mới. Ông cho biết thêm: “Cho đến đầu tháng 1 năm 2023, rất ít phòng khám cấp thôn làng được trang bị bình dưỡng khí, thậm chí máy đo oxy để kiểm tra nồng độ oxy của bệnh nhân. Truyền thông nhà nước đưa tin rằng một số bác sỹ làm việc tại các bệnh viện huyện ở vùng Đông Bắc Trung Quốc còn không biết cách vận hành máy thở.”

“Tệ hơn là, trong ba năm qua, việc thực thi chính sách Zero-Covid đã làm gia tăng khoảng cách về năng lực trong hệ thống y tế nông thôn. Việc chính phủ hạn chế mua thuốc hạ sốt và thuốc ho đã dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung.” Ông Hoàng còn cho biết, “Các phòng khám ở nông thôn không được phép tiếp nhận bệnh nhân bị sốt, do vậy một số nhân viên y tế ở các làng đã phải đóng cửa phòng khám để tìm việc khác. Từ năm 2019 đến 2021, số phòng khám cấp làng đã giảm từ 616.000 xuống còn 599.000. Và số nhân viên y tế cấp làng đã giảm từ 1,45 triệu xuống còn 1,36 triệu.”

Đám tang chỉ được kéo dài vài phút

Ngày 17 tháng 1, đài RFA (Đài Châu Á Tự do) đã phỏng vấn anh Triệu, một cư dân Thượng Hải. Anh Triệu cho biết ông nội của anh vừa qua đời tại quê nhà ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang và gia đình anh vẫn đang làm thủ tục đặt chỗ hỏa táng. Anh nói: “Có khoảng 8-9 nhà tang lễ ở Hàng Châu, nhưng tất cả đều đã kín chỗ, muốn hỏa táng phải xếp hàng đợi ít nhất là hai tuần”. Do số người chết tăng cao, mọi người khắp nơi đều phải nhờ cậy các mối quan hệ để giành được một suất hỏa táng.

Anh Triệu còn cho biết nhân viên nhà tang lễ ở Hàng Châu xác nhận với anh rằng nhà lạnh của họ đã đầy kín thi thể, và nhà tang lễ đã đình toàn bộ nghi thức truy điệu để tiết kiệm thời gian. Tang lễ được tổ chức ngay tại sân của nhà tang lễ và chỉ kéo dài trong vài phút.

Anh Triệu nói thêm: “Không chỉ Hàng Châu, bạn tôi ở Thượng Hải có người thân chết vì Covid kể rằng lò hỏa táng ở đó chạy suốt ngày đêm mà đốt không xuể. Thân nhân của người chết vì COVID-19 gần đây phải trả tiền lưu trữ trong nhà lạnh mỗi ngày trong khi chờ (hỏa táng).”

Tương tự, nhà tang lễ của thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang cũng không đủ thời gian tổ chức lễ truy điệu. Các lò hoả táng phải hoạt động 24 giờ, thiêu được khoảng 100 thi thể mỗi ngày, trong khi trước kia chỉ thiêu khoảng 10, nhiều nhất là 20 thi thể. Các lò hỏa táng tại các thành phố trực thuộc thành phố Mẫu Đơn Giang như Hải Lâm và Ninh An cũng trong tình trạng quá tải, đầy ắp thi thể, và thi thể chỉ được phủ lên bằng tấm vải. Trong đó, nhiều thi thể được đưa đến từ trung tâm của thành phố Mẫu Đơn Giang vì ở đó không thể đăng ký được nữa. Nhiều người ở nông thôn chọn giải pháp chôn cất người thân thay vì hỏa táng. Có gia đình mất ba người già chỉ trong một tháng.

Không chỉ người già, mà nhiều người dưới 50 tuổi, thậm chí chỉ mới hơn 20 tuổi, cũng trở thành nạn nhân. Có một cặp vợ chồng cùng nhiễm bệnh, sau đó đã qua khỏi nhưng lại đột ngột qua đời cùng lúc. Được biết, tại một bệnh viện ở Mẫu Đơn Giang có tới hơn 20 người chết chỉ trong một đêm. Nhiều người nhiễm bệnh thậm chí không được nhập viện, và đã tử vong tại nhà. Nguyên nhân cái chết của họ không được ghi là do COVID.

Gần như tất cả mọi người ở thành phố Mẫu Đơn Giang đều bị nhiễm bệnh. Họ không thể hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đột ngột chấm dứt chính sách Zero-COVID vào ngày 7 tháng 12 năm 2022. Nhiều người nói ĐCSTQ không quan tâm đến mạng sống của người dân, một số người đồn rằng việc này [số người chết tăng cao] là một cách để cắt giảm chi phí lương hưu.

Nhu cầu hỏa táng tăng cao

Một nhân viên y tế ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc cho biết trước đây anh và các đồng nghiệp trong khoa hầu như không phải làm ca đêm. Tuy nhiên gần đây, vì dịch COVID nên anh đã phải làm ca đêm, và có đêm anh cấp hơn 10 giấy chứng tử. Điều này chưa từng xảy ra trước kia. Anh cũng không biết có thêm bao nhiêu người chết ở ca ngày. Nhân viên bệnh viện đều được yêu cầu không công khai thông tin.

Do số người chết tăng cao nên thời gian chờ đợi hỏa táng bị kéo dài. Các gia đình ở quận Thành Dương, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông phải chờ khoảng năm ngày mới được hỏa táng. Nếu muốn chen ngang thì phải trả thêm 38.000 Nhân dân tệ. Thời gian chờ đợi hỏa táng tại thành phố Giao Châu thuộc Thanh Đảo là từ ba đến bốn ngày, và phải trả thêm 2.000 Nhân dân tệ để được đưa lên trước trong danh sách chờ. Một phóng viên nhìn thấy một hàng dài chờ tại lò hỏa táng Đại Sơn, thành phố Thanh Đảo. Người chết không chỉ có người già mà còn có trẻ nhỏ từ 3-4 tuổi cho đến thanh niên khoảng 30 – 40 tuổi.

Một phụ nữ ở Tân khu Tây Hải Ngạn, Thanh Đảo bị mắc bệnh tiểu đường. Sau khi bị nhiễm COVID và phải nhập viện vào tuần trước, bà đã qua đời ba ngày sau đó. Gia đình cho biết bà được điều trị tại bệnh viện Giao Nam, nơi này đã chật kín bệnh nhân. Gia đình bà phải sử dụng các mối quan hệ để thi thể của bà được hỏa táng tại Lò Hỏa táng Đại Sơn.

Bốn đám tang cùng lúc trong một khu phố

Gần đây, cư dân thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam đăng tải nhiều video về những đám tang trên đường phố. Một cư dân tên Đường Lăng ở một thị trấn thuộc Thiệu Dương, nói với phóng viên Epoch Times vào ngày 18 tháng 1 rằng ước tính có khoảng 1.000 người đã chết trong thị trấn. Hầu hết họ đều đã cao tuổi. Nhà ông may mắn không có ai qua đời, nhưng một số hàng xóm của ông thậm chí đã mất đi hai hoặc ba người thân.

Ông Đường kể: “Có gia đình, hai anh em trai ngoài 50 tuổi qua đời. Một gia đình khác, cả vợ và chồng đều mất, rồi đến con trai.” Hầu hết dân làng chôn cất người chết thay vì hỏa táng. Vì đây là khu vực làng quê, nên phần lớn các gia đình đều tổ chức tang lễ long trọng. Ông cho biết thêm: “Trong đợt cao điểm, tôi thấy trong cùng một con hẻm có tới bốn gia đình tổ chức đám tang cùng lúc.”

Tạp chí China Newsweek gần đây đã phỏng vấn ông Thái Hồng Lưu, trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu của Bệnh viện Liên kết Số 1 thuộc Trường Đại học Y Chiết Giang. Ông cho biết Chiết Giang đã bước vào giai đoạn đỉnh dịch, bắt đầu từ giữa tháng 12. Hiện vẫn đang duy trì ở giai đoạn đỉnh, với số ca bệnh nặng vẫn chưa thuyên giảm. Khối lượng công việc của khoa ông không ngừng tăng lên trong ba tuần qua. Trong số những bệnh nhân nặng, nhiều người đã cao tuổi và/hoặc có bệnh nền. Thời gian nằm viện trung bình ngày càng tăng, và nhiều bệnh viện đang gấp rút cải tạo khoa hồi sức cấp cứu để bổ sung thêm giường bệnh.

Ông Thái cho biết tình trạng số bệnh nhân tăng nhanh và nhiều nhân viên y tế nhiễm bệnh đã tạo áp lực rất lớn. Thiết bị chăm sóc đặc biệt đang thiếu và khó có thể tăng nhân sự cho khoa hồi sức cấp cứu trong thời gian ngắn. Việc mở rộng quy mô của khoa thường mất vài tháng.

Theo báo cáo nghiên cứu của Đại học Hồng Kông được công bố trên tạp chí Nature Medicine vào ngày 9 tháng 1, tỷ lệ lây nhiễm ở Bắc Kinh đã đạt đỉnh vào ngày 11 tháng 12. Bài báo có tiêu đề “Ước tính hệ số lây nhiễm cơ bản của biến thể SARS-CoV-2 Omicron BF.7 ở Bắc Kinh sau khi điều chỉnh chính sách Zero-COVID vào tháng 11 – 12 năm 2022”.

Các nhà nghiên cứu ước tính tỷ lệ lây nhiễm cộng dồn (tức tỷ lệ dân số đã bị nhiễm bệnh kể từ ngày 1 tháng 11 ở Bắc Kinh) là 75,7% vào ngày 22 tháng 12 năm 2022 và 92,3% vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Họ cũng phát hiện, vào tháng 11, chỉ số Rt (hệ số lây nhiễm cơ bản, hay số ca nhiễm thứ cấp trung bình trên mỗi ca nhiễm) là 3,44, nghĩa là một người nhiễm bệnh có thể lây nhiễm cho 3,44 người.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/19/455363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/20/206397.html

Đăng ngày 26-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share