Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2022] Mọi người đều biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cổ xúy chủ nghĩa vô thần. Karl Marx và ĐCSTQ đối lập với tất cả các tôn giáo, tín ngưỡng. Thế nhưng, ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong) lại yêu cầu các thành viên tuyên thệ sẽ “cống hiến trọn đời“ và “mãi mãi đi theo” nó. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng khám phá tại sao ĐCSTQ vốn vô thần lại vẫn cần các thành viên của nó tuyên thệ sẽ trung thành mãi mãi.

Bản chất vô thần của chủ nghĩa cộng sản

Marx đã viết: “Tôn giáo là thuốc phiện tinh thần của con người. Chủ nghĩa vô thần bắt nguồn từ nơi nào thì chủ nghĩa cộng sản bắt đầu ở nơi ấy”. Chúng ta hãy đặt câu hỏi vì sao Marx lại chống lại tôn giáo, vốn dạy những người có đức tin kính trọng thần linh và làm người tốt.

Những bài viết về Marx xuất bản tại Trung Quốc trong cuốn “Marx và Engels Toàn tập” đều dựa trên những tác phẩm đã được xuất bản ở Liên Xô và đã được biên soạn. Do sự khác biệt về văn hóa, địa lý, và những lý do khác, nhiều tài liệu gốc về Marx vẫn đang được bảo tồn ở các nước phương Tây. Theo nội dung đăng trên “Trang web về Marx” do các nhà nghiên cứu về Marx ở phương Tây công bố, Marx sinh ra trong một gia đình khá giả, cha là luật sư. Khi còn trẻ Marx đã từng là một tín đồ Cơ đốc sùng đạo cho tới khi bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa Satan.

Chủ nghĩa Satan là gì? Có lẽ ít người đã từng nghe nói về nó. Tồn tại trước Marx hàng thế kỷ, chủ nghĩa Satan được biết tới như một giáo phái bí mật liên quan tới các hành vi loạn luân, tình dục tập thể, cuồng dâm, nghiện rượu và buông thả v.v.. Với mục đích cốt lõi là phá vỡ đạo đức và đẩy nhanh sự tha hóa của con người. Nó hoàn toàn trái ngược với các tín ngưỡng truyền thống vốn duy trì các giá trị đạo đức và là một phần của thế lực bóng tối nhằm hủy hoại nhân loại. Người ta tin rằng nếu một người bán linh hồn của mình cho Satan thì Satan sẽ làm thỏa mãn mọi mong muốn của người đó. Fraut, nhân vật chính trong vở opera nổi tiếng của Johann Wolfgang von Goethe, là một người như vậy, đã bán linh hồn của mình để đổi lấy tri thức và thú vui trần tục.

Marx cũng theo vết xe đổ của Fraut nhưng ông ta thậm chí còn đi xa hơn. Trong bài thơ Thiếu nữ xanh xao (The Pale Maiden), Marx đã viết:

“Bởi vậy, ta đã mất đi Thiên đường,

Ta biết rất rõ điều đó

Linh hồn từng trung thành với Chúa của ta,

Đã bị chọn hạ vào địa ngục.”

Theo Richard Wurnbrand, tác giả của cuốn “Marx và Satan” thì Marx đã bán linh hồn của mình cho Satan để thỏa mãn dục vọng của bản thân ông ta. Trong bài thơ ”Về Hegel“ (On Hegel), Marx đã viết:

“Bởi vì ta đã khám phá ra những điều cao siêu nhất,

Cũng bởi ta đã khám phá những điều thâm sâu nhất thông qua thiền định;

Ta vĩ đại như một vị Thần;

Ta ấy hắc ám làm xiêm y như Ngài.”

Bởi bán linh hồn cho Satan nên cuối cùng Marx đã đạt được ước nguyện của mình, được các quốc gia cộng sản và các đảng chính trị cộng sản trên thế giới tôn thờ như một vị Thần cho đến ngày nay. Nhưng nhân loại đã phải trả một cái giá quá đắt. Ông David Satter, thành viên cao cấp của Viện Hudson, viết trong một bài báo năm 2017 với tiêu đề “100 năm chủ nghĩa cộng sản – 100 triệu người chết”: “Nếu chúng ta bổ sung vào danh sách này những người đã chết dưới tay các chính quyền cộng sản do Liên Xô tạo dựng hoặc hậu thuẫn bao gồm Đông Âu, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Việt Nam và Campuchia thì tổng số nạn nhân lên đến gần 100 triệu người”.

Vậy tại sao Marx và ĐCSTQ lại cổ súy chủ nghĩa vô thần? Vì Marx đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ, nên tất nhiên những gì ông ta phải làm là dẫn dắt nhân loại sùng bái Satan và trở thành tín đồ của Satan. Nhưng bản thân Satan đã có tiếng xấu nên rất khó thực hiện điều này. Tổ chức bí mật Satan giáo từ thời trước Mark đã phát hiện ra điều này nên quyết định giấu tên gọi Satan giáo và thay thế bằng nhiều tên gọi khác, đồng thời biến việc “tôn thờ Satan” thành “tín ngưỡng thuyết vô thần”. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì khi con người tin vào chính Thần, họ sẽ có giới hạn về đạo đức, ngược lại, nếu họ nghĩ rằng “trong vũ trụ không có Thần Phật” thì đạo đức sẽ dễ dàng bại hoại. Ngoài ra, một khi ai đó thực sự tin vào lời tuyên truyền rằng “trong vũ trụ không có Thần Phật”, họ sẽ nảy sinh sự căm ghét không thể giải thích được đối với Thần Phật. Theo đó, chủ nghĩa vô thần vừa có thể mở đường cho ma quỷ thao túng con người, vừa có thể che giấu dấu vết của ma quỷ, đồng thời còn có thể khiến con người vô thức thù hận Thần Phật, đây là nguyên nhân tại sao Marx và ĐCSTQ tuyên truyền thuyết vô thần .

Tuyên thệ đi theo chủ nghĩa cộng sản

Nguyên nhân tại sao Đảng Cộng sản vô thần lại yêu cầu các thành viên của nó tuyên thệ sẽ cống hiến trọn đời và mãi mãi đi theo nó, là bởi vì con quỷ đằng sau nó có thể thông qua lời thề chiếm giữ linh hồn của người đó; và sẽ chiếm giữ mãi mãi.

Marx từng tuyên bố: “Những người cộng sản tuyệt đối không rao giảng đạo đức”. Trong Tuyên ngôn Cộng sản, ông ta đã tuyên bố rõ mục tiêu không chỉ loại bỏ tất cả tôn giáo mà còn loại bỏ tất cả các giá trị đạo đức.

Ông Wurmbrand đã truy vết được lời tuyên thệ của chủ nghĩa cộng sản từ chủ nghĩa Satan. Ông viết: “Trung tâm của chủ nghĩa Satan ở Anh quốc là Nghĩa trang Highgate ở London, nơi Karl Marx được an táng. Nhiều nghi thức huyền bí ma thuật được thực hiện tại ngôi mộ này. Đây cũng chính là nói đã nơi xuất hiện ma cà rồng Highgate, kẻ đã tấn công nhiều cô gái vào năm 1970”. Các lãnh đạo ĐCSTQ cũng đã thể hiện sự kính trọng đối với nơi này khi tới thăm London.

Ông Wurnbrand giải thích chi tiết hơn: “Một trong những nghi thức của nhà thờ Satan là nghi lễ đen, là thứ mà các linh mục Satan cử hành vào lúc nửa đêm. Trong lễ đen này, một cuốn Kinh Thánh sẽ bị đốt đi. Tất cả những người có mặt phải thề sẽ phạm bảy trọng tội như đã được liệt kê trong giáo lý Công giáo và không bao giờ làm điều tốt. Tiếp theo đó là một cuộc truy hoan trụy lạc.”.

Lời tuyên thệ của ĐCSTQ còn nghiêm trọng hơn thế bởi nó yêu cầu người ta phải mãi mãi hiến dâng sinh mệnh của mình cho chủ nghĩa Satan của Marx. Trong Phật giáo, khi một người trở thành hòa thượng thì sẽ phải thề rằng “không sát sinh trong suốt quãng đời còn lại”. Nói cách khác, cấm sát sinh là một giới luật mà các nhà sư phải tuân theo trong thời gian họ ở thế giới con người. Nhưng ĐCSTQ có ý định kiểm soát tâm trí con người không chỉ ở thế giới này mà còn cả sau khi chết, chính là muốn vĩnh viễn chiếm giữ linh hồn của con người.

Mặc dù chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ nhưng cộng đồng quốc tế vẫn nhanh chóng quên đi vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989 của ĐCSTQ, ngoài ra còn cung cấp tài chính và hỗ trợ ngoại giao, giúp chế độ này trở thành một thực thể kinh tế toàn cầu gây nguy hiểm cho thế giới.

Kiểm duyệt và thông tin sai lệch của ĐCSTQ đã gây ra tai họa khôn lường cho Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt trong ba năm đại dịch vừa qua. Đã đến lúc chúng ta cần học bài học này và bài trừ ý thức hệ cộng sản trước khi nó hủy hoại thế giới.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/26/453482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/27/205381.html

Đăng ngày 14-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share