Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2023] Vào ngày cuối cùng của năm 2022 và ngày đầu tiên của năm 2023, người dân Trung Quốc đã bắn pháo hoa trên khắp đất nước để đón mừng Năm Mới và bày tỏ sự phẫn nộ đối với các chính sách phong tỏa nghiêm ngặt do COVID trong ba năm qua, bất chấp lệnh cấm đốt pháo trên toàn quốc từ năm 2019.

Một quan chức chính phủ cho biết: “Chúng tôi không dám can thiệp. Dư luận đã thức tỉnh. Chúng tôi không có cách nào để chặn điều đó. Có rất nhiều người như thế. Với tỷ lệ tử vong cao do đại dịch, người dân nay không còn tin vào chính phủ hay những người được gọi là chuyên gia nữa.”

Bắn pháo hoa từ lâu đã trở thành một truyền thống quan trọng trong các ngày lễ ở Trung Quốc. Nhưng năm 2019, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm đốt pháo; kể từ đó rất ít người dám đốt pháo trong dịp Tết cổ truyền, một số người dám đốt pháo đã bị giam giữ và phạt tiền.

Với phong trào “giấy trắng” gần đây và các cuộc biểu tình khác phản đối lệnh phong tỏa nghiêm ngặt do COVID đã đe dọa nghiêm trọng đến sinh kế cơ bản của người dân, đó là giọt nước tràn ly khiến công chúng Trung Quốc không còn sợ chế độ này nữa, và đang đứng lên phản đối.

Một cảnh sát nói đùa rằng chính phủ cấm đốt pháo hoa vì lo ngại rằng pháo hoa có thể khiến cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Giang Trạch Dân sợ đến chết. Bây giờ, ông ta chết rồi mà lệnh cấm vẫn còn hiệu lực. Viên chức này cho biết có thể sự gia tăng số ca nhiễm COVID là do lệnh cấm đốt pháo hoa, vì pháo hoa được cho là có sức mạnh xua đuổi tà ma và những điều xui xẻo.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/5/454521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/6/206065.html

Đăng ngày 09-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share